Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những gương mặt trẻ lập nhiều kỳ tích trên các đấu trường lớn mấy năm qua là những “ngôi sao xanh”, góp phần tỏa sáng truyền thống của thể thao Hà Tĩnh…

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Hoàng Thị Mỹ Tâm (đứng thứ 2 bên phải sang) sẽ là VĐV trụ cột kế cận của Karatedo Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Hoàng Thị Mỹ Tâm - “cô gái vàng” của Karatedo Hà Tĩnh

Sinh năm 2003 ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà), Hoàng Thị Mỹ Tâm là một trong những vận động viên (VĐV) được huấn luyện viên (HLV) Võ Mạnh Tuấn trực tiếp tuyển chọn từ cơ sở và vận động vào tập luyện tập trung tại Trung tâm TDTT tỉnh năm 2015.

Cô gái của làng quê êm đềm bên bờ sông Rào Cái khi đó chưa hề biết gì về Karatedo. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, dưới sự dìu dắt, truyền lửa của thầy Võ Mạnh Tuấn, với tố chất nhanh nhẹn, mạnh mẽ, Mỹ Tâm đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình.

Với lối đánh thông minh, ra đòn dũng mãnh, Mỹ Tâm đã thi đấu chững chạc ở nhiều giải đấu trong nước. Liên tục trong 2 năm 2017, 2018, Mỹ Tâm ghi tên mình vào bảng vàng thể thao thành tích cao. Không chỉ giành 2 HCV giải trẻ quốc gia năm 2017, 2018, Mỹ Tâm còn trở thành niềm tự hào của Karatedo Việt Nam khi đạt HCB Giải Karatedo trẻ Đông Nam Á năm 2017, HCV Giải Vô địch Karatedo Đông Nam Á năm 2018, HCB Giải Vô địch Karatedo trẻ châu Á 2018.

Thành tích giành được tại các đấu trường trong nước và quốc tế là hành trang để Mỹ Tâm tích lũy kinh nghiệm hướng tới chinh phục các giải đấu lớn, mang vinh quang về cho đất nước.

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Hoàng Thị Mỹ Tâm (bên trái) thi đấu thăng hoa trên đấu trường quốc tế.

Lê Đình Việt - “ẩn số” mới của điền kinh Hà Tĩnh

Là một trong những VĐV được phát hiện từ Hội khỏe Phù Đổng huyện Kỳ Anh năm 2018, Lê Đình Việt theo HLV Nguyễn Thuận về tập luyện tại Trung tâm TDTT tỉnh gần 2 năm nay.

Lê Đình Việt sinh năm 2005 tại làng biển Kỳ Khang, những bước chạy chân trần trên cát đuổi cáy, bắt cua thời thơ ấu đã tạo nên tố chất đặc biệt đưa Đình Việt đến với đường đua piste.

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Vận động viên điền kinh Lê Đình Việt - “ẩn số” mới của điền kinh Hà Tĩnh

Đến với điền kinh bằng niềm đam mê cháy bỏng, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thuận, Đình Việt đã vượt qua khó khăn, cực khổ trong rèn luyện. “Thời kỳ đầu, em rất nhớ nhà và bị áp lực bởi cường độ luyện tập, nhưng được sự động viên của thầy giáo và các bạn, em tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể chạm được giấc mơ vô địch trên các đấu trường lớn” - Đình Việt tâm sự.

Những ngày tháng nỗ lực khổ luyện trên đường piste đã giúp Đình Việt trưởng thành nhanh chóng. Năm 2019, lần đầu tiên được tham gia Giải Điền kinh các lứa tuổi trẻ 2019, Đình Việt đã xuất sắc giành HCB nội dung tiếp sức 4x400m nam. Với tố chất và niềm đam mê bỏng cháy, Đình Việt đang là một “ẩn số” hứa hẹn sẽ bứt phá tạo nên những kỳ tích mới cho thể thao thành tích cao Hà Tĩnh trên nhiều đấu trường thể thao trong nước và quốc tế.

Nguyễn Văn Hiếu và giấc mơ chinh phục “đường đua xanh”

Nhập môn khá muộn nhưng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, quê ở xã Thạch Thắng, Thạch Hà) lại sớm thể hiện tài năng của mình ở bộ môn đua thuyền của Trung tâm TDTT Hà Tĩnh. Xuất thân từ một gia đình thuần nông ven sông Rào Cái, từ thuở ấu thơ, Nguyễn Văn Hiếu đã say mê chèo bơi. Những lần xem các tay chèo địa phương thi đấu trong các giải đua thuyền truyền thống càng khiến niềm đam mê cầm tay chèo trong Hiếu cháy bỏng hơn.

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Hiếu ( người ngồi sau) cùng đồng đội thường xuyên bám thuyền tập luyện trau dồi kỹ năng chuyên môn. Ảnh tư liệu

Như một cơ duyên định sẵn, năm 2017, Văn Hiếu đã chạm tay vào giấc mơ của mình khi được tuyển chọn vào tập luyện tại đội đua thuyền của Trung tâm TDTT Hà Tĩnh. Ngồi trên “đường đua xanh” với nhiều bỡ ngỡ nhưng Nguyễn Văn Hiếu đã sớm bộc lộ những tố chất đặc biệt của VĐV đua thuyền. Chỉ sau một năm tập luyện, chàng trai đất Thạch Thắng được cử tham gia các giải đua thuyền trong nước và thường xuyên đạt giải cao.

Vinh dự hơn nữa là Hiếu đã được gọi vào đội tuyển đua thuyền trẻ quốc gia. Và, ngay tại lần tham gia thi đấu quốc tế đầu tiên, Văn Hiếu đã trở thành cái tên sáng giá khi liên tục cùng đồng đội giành được những tấm huy chương danh giá. Năm 2019, Văn Hiếu cùng đồng đội xuất sắc giành 2 HCV nội dung thuyền đôi nam và thuyền 4 nam, Giải Đua thuyền vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á; HCV nội dung thuyền 8, HCĐ nội dung thuyền đôi và thuyền 4 Giải Đua thuyền vô địch trẻ châu Á.

“Những thành tích đó không chỉ là kết quả mà còn là bước đệm để em nỗ lực hơn nữa, lập nên những thành tích mới trên đường đua xanh” - Văn Hiếu chia sẻ.

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Là một VĐV trẻ nhưng Nguyễn Văn Hiếu (đứng trên bục số 1) đã sớm chinh phục HCV giải Rowing máy Vô địch quốc gia 2019.

“Hạt giống” mới của bóng chuyền Hà Tĩnh

Trong chiến lược trụ hạng các đội mạnh toàn quốc của mình, CLB Bóng chuyền nam Hà Tĩnh đang tích cực chiêu mộ, đào tạo thế hệ VĐV mới. Trong đó, Lê Bình Quân (SN 2005, quê ở xã Hà Linh, Hương Khê) là một trong những “hạt giống” đầy tiềm năng.

Những “ngôi sao xanh” của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh

Lê Bình Quân (bên trái) được HLV Võ Từ Liêm đánh giá là một trong những “hạt giống” mới cho vị trí chủ công của đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh trong tương lai. Ảnh tư liệu

Ngay từ nhỏ, Lê Bình Quân đã mơ ước trở thành cầu thủ bóng chuyền. Và thật may mắn khi em có chiều cao vượt trội, rất phù hợp với môn thể thao này. Ngay từ lúc còn là học sinh THCS, Quân thường tham gia thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền của địa phương và trường. Và, khả năng của cậu đã lọt vào “tầm ngắm” của các HLV Trung tâm TDTT Hà Tĩnh.

Năm 2018, Lê Bình Quân được vận động vào tập luyện tập trung ở CLB Bóng chuyền Hà Tĩnh. Chàng trai đến từ xứ núi Hương Khê chia sẻ: “Được gia nhập CLB Bóng chuyền Hà Tĩnh là giấc mơ của em. Nay giấc mơ đó đã thành hiện thực, em sẽ cố gắng luyện tập, phấn đấu để trở thành cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp”.

Sở hữu chiều cao hơn 1,84m, sở trường thi đấu ở vị trí chủ công với lối đánh nhanh nhẹn, những pha bật cao đập bóng trên lưới rất dũng mãnh. Đặc biệt, Quân được các HLV đánh giá là có tư duy thực hiện chiến thuật thông minh, linh hoạt. Quân có đầy đủ yếu tố để trở thành cầu thủ chủ công tương lai của đội tuyển bóng chuyền Hà Tĩnh.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi