[Nóng] Kết luận vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vừa kết thúc quá trình điều tra vụ “nghi bắt cóc trẻ em” ở xã Quang Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh).

Theo đó, hành vi của bà Đào Thị Danh (trú tại thôn Ninh, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) được xác định là không có dấu hiệu tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại điều 134 của Bộ Luật hình sự 2009; không có dấu hiệu của tội “mua bán, đánh tráo, hoặc chiếm đoạt trẻ em”.

nong ket luan vu nghi bat coc tre em o can loc

Người hiếu kỳ tập trung xem quá trình vây ráp bà Đào Thị Danh do nghi bắt cóc trẻ em ở xã Quang Lộc (Can Lộc)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc cũng đã có quyết định không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đối với bà Đào Thị Danh.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương các xã Thạch Liên, Quang Lộc và gia đình ông Thân Văn Kính biết.

Theo cơ quan điều tra, bà Đào Thị Danh tham gia lao động sản xuất tại thôn Ninh, xã Thạch Liên (Thạch Hà). Ngoài làm nông, gia đình bà còn làm nghề xay xát lúa gạo, buôn bán rượu. Bà Danh không có biểu hiện khác thường về tâm lý; sinh sống không có mâu thuẫn gì, không có quan hệ ngoài xã hội phức tạp, chủ yếu quan hệ buôn bán lúa gạo trên địa bàn xã Thạch Liên (Thạch Hà) và xã Quang Lộc (Can Lộc).

Do xay xát, thu múa lúa, bán gạo, cám nên bà Đào Thị Danh có quan hệ quen biết với gia đình ông Thân Văn Kính, bà Phạm Thị Lam và chị Thân Thị Giá (thôn Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) từ trước đến nay.

Trở lại tình tiết vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 29/7, bà Danh đi xe máy từ nhà đến nhà bà Phạm Thị Lam (xã Quang Lộc) lấy tiền nợ. Khi vào sân, bà Danh có bóp còi xe và hỏi có ai ở nhà không nhưng không có người trả lời, chỉ thấy cháu Lương Thân Thành Ngữ (2 tuổi) là cháu ngoại bà Lam (con chị Thân Thị Giá) và một cháu trai khoảng 3 tuổi đang ngồi trên thềm nhà.

Vì biết con chị Giá nên bà Danh dùng tay vẫy cháu Ngữ, rủ lại đây đi chơi với bà. Cháu Ngữ chạy lại chỗ bà Danh và người này bế cháu Ngữ lên ngồi phía trước, một tay ôm đứa bé, một tay điều khiển xe máy chở sang nhà chị Hoàng Thị Kiểu (ở cùng thôn Ban Long), cách đó khoảng 300 mét.

Khi đến nhà chị Kiểu, bà Danh bế cháu vào nhà thì thấy cháu Trang (SN 1999, con chị Kiểu) cùng 4 cháu nữa ngồi xem ti vi. Bà Danh bế cháu Ngữ cùng ngồi xem ti vi tại phòng khách.

Vì không thấy cháu Ngữ ở nhà ông bà, chị Giá hỏi và được Thân Văn Cầu (em trai chị Giá) cho biết là trước đó có một bà mà Cầu không quen, đi xe máy vào nhà chở cháu Ngữ đi. Nghe thế, chị Giá hô hoán con bị bắt cóc nên nhiều người xung quanh đến nhà bà Lam và đi tìm cháu Ngữ.

Sau khi tìm được cháu Ngữ và bà Danh ở nhà chị Hoàng Thị Kiểu, rất nhiều người đã hiểu nhầm bà Danh bắt cóc đứa bé, thậm chí có người còn kích động bao vây, đánh đập người phụ nữ này làm ảnh hưởng đến ANTT.

Cũng theo cơ quan điều tra, thời điểm phát hiện bà Danh trong nhà chị Kiểu, một số đối tượng đã chụp ảnh, ghi hình, chia sẻ “bắt đối tượng bắt cóc trẻ em” phát trực tiếp trên facebook và các mạng xã hội khác. Bởi vậy, hàng trăm người dân ở các xã và huyện lân cận đã đổ xô về thôn Ban Long.

Các đối tượng hô hét, kích động, đồng thời cắt nguồn điện vào nhà chị Kiểu, đưa củi, lốp cao su chất giữa sân nhà chị Kiểu đốt, quạt khói vào nhà chị Kiểu nhằm làm cho lực lượng công an bỏ vị trí để bắt bà Danh ra ngoài.

Trước tình huống đó, Công an huyện Can Lộc đã huy động toàn lực lượng, chỉ đạo tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày (29/7), đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Thị Danh về hành vi có dấu hiệu của tội phạm “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự; đồng thời huy động các lực lượng tham gia ngăn cản các đối tượng quá khích, đưa bà Danh về trụ sở Công an huyện an toàn để điều tra làm rõ. Đám đông lúc này mới giải tán.

Vụ việc tại Quang Lộc đã được làm sáng tỏ. Đây cũng là bài học cho những ai chưa rõ ngọn nguồn đã vội đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, nhất là qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.