Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, vừa dân vận khéo vừa làm kinh tế giỏi, bà Lê Thị Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Thành Yên - xã Xuân Thành - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) luôn được người dân địa phương nể phục, tin yêu.

Nữ bí thư dân vận khéo

Thôn Thành Yên với 118 hộ dân, 426 nhân khẩu đã được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp huyện năm 2018. Sau khi đạt được thành tích đó, chính quyền và người dân trong thôn tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh vào cuối năm 2020.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Hồng - nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi.

Tuy nhiên, thời điểm này thôn gặp nhiều khó khăn khi nguồn nhân lực, kinh phí để hoàn thành các phần việc rất hạn chế. Cùng lúc đó, bà Lê Thị Hồng (SN 1968) được người dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn.

Bà Hồng chia sẻ: “Do đã huy động nguồn lực của người dân đã tập trung thực hiện mục tiêu của giai đoạn trước nên thời điểm đó rất khó để huy động tiếp; nhân lực cũng hạn chế vì người trẻ đi làm ăn xa, chỉ còn người già và trẻ em ở nhà. Trong khi nhiều hạng mục đòi hỏi phải được nâng cấp, cải tạo để thực hiện mục tiêu khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh”.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Bà Hồng cùng cán bộ xã, thôn thường xuyên sâu sát để tuyên truyền người dân xây dựng NTM, nếp sống văn minh.

Xác định phải phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy quán triệt 22 đảng viên trong chi bộ đều phải đảm nhận, tích cực tham gia các phần việc tại tổ liên gia mình sinh sống. Để các đảng viên hiểu rõ trách nhiệm, công việc của mình, bà Hồng đã đi đầu đóng góp công sức, tiền của cho thôn trong những việc chung.

“Vai trò chỉ đạo không phải là đến “chỉ tay” để người khác làm mà là “xắn tay” để mọi người cùng làm theo mình. Bên cạnh làm gương, mình phải khéo léo vận động bà con, nói cho bà con hiểu lợi ích của xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh” - bà Hồng chia sẻ.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên, bà Hồng luôn “xắn tay” trong những việc chung để làm gương cho người dân noi theo.

Nhờ công tác dân vận khéo, trong vòng 2 năm (2019 - 2020), người dân trong thôn đã hiến hơn 3.700m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng vạn ngày công để mở đường giao thông, hoàn thiện các công trình công cộng. Đến nay, 4 tuyến đường chính của thôn đã được mở rộng từ 3,5m lên 9m, rải thảm sạch đẹp; 100% trục đường thôn có hàng rào xanh; 70% hộ dân xây được hố xử lý nước thải...

Phong trào xây dựng vườn mẫu, kinh tế vườn hộ phát triển giúp đời sống người dân khấm khá hơn trước; thôn chỉ còn duy nhất 1 hộ nghèo đơn thân. Cuối năm 2020, thôn Thành Yên được công nhận khu dân cư mới kiểu mẫu cấp tỉnh. Hiện nay, thôn đang triển khai mô hình khu dân cư NTM thông minh.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Thành Yên.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Tháng 7/2022, xã Xuân Thành được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó là sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, Nhân dân, trong đó, những nhân tố tích cực, gương mẫu như bà Lê Thị Hồng đóng vai trò rất quan trọng”.

Tấm gương người phụ nữ bản lĩnh, giỏi làm kinh tế

Sôi nổi, nhiệt huyết, trách nhiệm trong vai trò bí thư chi bộ, còn trong cuộc sống gia đình, bà Hồng được người dân mến phục bởi bản lĩnh, sự chịu thương chịu khó của một người phụ nữ đơn thân. Lấy chồng năm 1989, 10 năm sau, chồng bà không may qua đời trong một vụ tai nạn khi bà tròn 30 tuổi. Người chồng - trụ cột của gia đình mất đi để lại cho bà hai đứa con gái thơ dại.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Sau 10 năm vừa học vừa làm ở Nghệ An, bà Hồng đã mạnh dạn vay mượn đầu tư cơ sở sản xuất nước mắm tại quê nhà.

Vừa làm mẹ, vừa làm cha, bà Hồng phải bươn chải để kiếm sống, nuôi con ăn học. Cuộc sống của một phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ khó khăn trăm bề, bà vừa làm nông, vừa ra tận Nghệ An để học nghề làm nước mắm từ người quen.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Một mình bà Hồng đảm nhận các công đoạn sản xuất nước mắm tại cơ sở.

Sau 10 năm học và làm nghề ở Nghệ An, năm 2015, bà mạnh dạn vay mượn 150 triệu đồng đầu tư cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống tại quê nhà. Với chiếc xe máy cũ, bà một mình đi đến các vùng ven biển Hà Tĩnh, Nghệ An tìm mối nhập nguyên liệu. Quy trình để làm ra được nước mắm nguyên chất kéo dài hàng năm trời nên mỗi lần, bà Hồng phải thu mua hàng tấn cá, ủ theo từng đợt để có sản phẩm bán quanh năm.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Mỗi tháng, cơ sở của bà Hồng sản xuất khoảng 300 lít nước mắm, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Các công đoạn từ chọn nguyên liệu, sơ chế cá, ủ muối, phơi nắng, tránh mưa… đều do một tay bà đảm nhận. Mỗi tháng, cơ sở sản xuất khoảng 300 lít nước mắm, được xuất bán ra thị trường tỉnh Nghệ An và các huyện thị của Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh...

Bình quân thu nhập từ sản xuất, kinh doanh nước mắm khoảng trên 10 triệu đồng/tháng đã giúp bà Hồng nuôi con ăn học, trưởng thành. Hiện hai cô con gái của bà đã có gia đình riêng, công việc ổn định.

Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh

Bà Hồng tích cực vận động người dân phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao đời sống.

Hàng chục năm trời một thân một mình gồng gánh nuôi con, vẫn tích cực đóng góp cho công tác xã hội, bà Hồng trở thành tấm gương cho nhiều chị em phụ nữ noi theo. Bà Lê Thị Nguyệt (thôn Thành Yên) cho biết: “Không chỉ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, bà Hồng còn vận động và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Cùng với các chị em trong thôn, tôi cũng đầu tư xây dựng vườn mẫu, hàng tháng thu nhập từ vườn đủ trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học trưởng thành”.

Với những đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh nuôi dạy con cái, bà Hồng nhiều năm liền được xếp loại đảng viên xuất sắc; đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

  • Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh
    Bí thư chi bộ khéo dân vận, góp sức lớn xây dựng “miền quê đáng sống” ở Can Lộc

    Bền bỉ, gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Võ Văn Bảy - Bí thư Chi bộ thôn Trung Thiên (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã góp phần đưa thôn trở thành “miền quê đáng sống”.

  • Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh
    “Vẫn thấy đây dáng hình của Bác…”

    Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại huyện Cẩm Xuyên đã tạo sức lan tỏa mãnh liệt. Ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong mọi tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực. Vườn hoa ngàn việc tốt của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Cẩm Xuyên luôn in đậm dáng hình thân thương của Người...

  • Nữ bí thư chi bộ dân vận khéo, làm kinh tế giỏi ở xã vùng biển Hà Tĩnh
    “Phụ nữ lãnh đạo có kém ai”

    Đó là đánh giá của ông Kiều Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy Ngân hàng BIDV Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh khi nói về chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Chi bộ khối Tổng hợp thuộc Đảng bộ...

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.