Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung Phạm Thị Oanh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ khéo vận động quyên góp mà còn tiên phong giúp dân xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Chị Phạm Thị Oanh - Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung.

Năm 2017, chị Phạm Thị Oanh (SN 1992, ở thôn Mai Hà, xã Sơn Trung) sau nhiều năm phấn đấu đã được tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung. “Khi nhận nhiệm vụ, tôi vừa mừng vừa lo bởi chưa có kinh nghiệm, còn nhiều bỡ ngỡ lại phải gánh vác trọng trách lớn. Tôi luôn tự động viên mình phải nỗ lực, quyết tâm để thúc đẩy phong trào đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương” – chị Oanh chia sẻ.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Khoác lên mình chiếc áo màu xanh tuổi trẻ, chị Phạm Thị Oanh luôn đi đầu trong các phong trào

Trong điều kiện xã nhà còn nhiều khó khăn về nguồn lực cho an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chị Oanh đã thể hiện được “sức mạnh” từ sự khéo léo, chân tình của mình trong việc huy động nguồn lực để thực hiện các phần việc cụ thể.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Trung đứng ra kêu gọi quyên góp để thực hiện chương trình “Cắt tóc miễn phí và bát cháo tình thương" nhằm động viên người bệnh yên tâm điều trị.

Hằng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, chị Oanh lại đứng ra kêu gọi người dân trong xã, kết nối với con em xa quê tổ chức chương trình tết yêu thương, trao quà cho các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi.

Năm 2020, huyện nhà bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bản thân chị đã kêu gọi ủng hộ hàng tấn nhu yếu phẩm và hơn 20 triệu đồng từ các nhà hảo tâm mua tặng quà giúp đỡ cho các hộ khó khăn.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Chị Oanh đã kêu gọi con em xa quê đóng góp được hơn 30 triệu đồng đầu tư xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Mai Hà.

“Trẻ em trong thôn được chơi cầu trượt, xích đu ở nhà văn hóa thôn. Những tuyến đường điện sáng trong đêm phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương. Có được những công trình trên chính là sự năng động của chị Oanh đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà vận động quyên góp” - bà Trần Thị Nho (người dân thôn Mai Hà, xã Sơn Trung) bộc bạch.

Với sự năng nổ và tâm huyết của mình, trong hơn 2 năm gần đây, chị Oanh đã kêu gọi, vận động quyên góp từ con em xa quê, các nhà hảo tâm trên địa bàn được hơn 300 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Chị Oanh vừa vận động quyên góp được hơn 15 triệu đồng để chuẩn bị khởi công tuyến đường điện thắp sáng tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

“Việc gì cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” là điều luôn thôi thúc cán bộ đoàn 9X không ngừng nỗ lực với những việc làm thiết thực. Để chung sức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chị Oanh đã thành lập đội tuyên truyền lưu động sử dụng loa kéo để tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch ở khắp địa bàn xã.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Tham gia cùng các đoàn viên tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19.

Cách làm này đã góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân địa phương. Điều đáng mừng là việc làm đã lan tỏa và được áp dụng rộng rãi đến nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết ấy cũng “lăn xả” ở nhiều phần việc “hàng tổng” như thu hoạt nông sản giúp bà con hay làm thợ xây để chung sức xây dựng NTM.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Chị Oanh thu hoạch lạc giúp các hộ dân đang bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Phạm Thị Oanh chia sẻ: Sau khi địa phương giải tỏa mở rộng tuyến đường liên thôn, tôi tập hợp các đoàn viên giúp dân dọn dẹp, xây lại hàng rào, nhất là các hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Có những đêm gần 1 giờ sáng mới về nhà, dù mệt nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì được hòa chung khí thế xây dựng NTM cùng bà con.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Những tuyến đường bích họa làm đẹp làng quê cũng có phần nhỏ công sức từ cán bộ đoàn 9X của xã.

Trong những năm gắn bó với công tác đoàn, chị Oanh đã triển khai đa dạng các hoạt động tình nguyện và được chính quyền ghi nhận và đánh giá cao như tuyến “Đường hoa thanh niên” gắn với pano tuyên truyền bằng việc tái sử dụng lốp xe tại khu dân cư mẫu thôn Hồ Sơn; các hoạt động gây quỹ “Trung thu cho em”, “Rửa xe gây quỹ”; trao tặng hàng trăm suất quà cho các em thiếu nhi khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó...

“Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ với những việc làm hiệu quả, Phó Bí thư đoàn xã Phạm Thị Oanh đã để lại trong lòng đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương sự quý mến, tin yêu. Đặc biệt, nhờ sự linh hoạt trong huy động nguồn lực của chị, địa phương đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa”, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung Nguyễn Tiến Thích cho biết.

Nữ cán bộ đoàn xã ở Hà Tĩnh khéo kêu gọi nguồn lực vì phong trào chung

Chị Phạm Thị Oanh được tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021. (Ảnh tư liệu)

Từ nỗ lực, cố gắng của mình, năm 2019, chị Phạm Thị Oanh đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; năm 2020, chị được Tỉnh đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm 2021, chị Phạm Thị Oanh là một trong 18 gương mặt cán bộ đoàn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tuyên dương tại Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.