Nữ kế toán trưởng năng động, yêu nghề của ngành Kho bạc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 15 năm tận tâm gắn bó với Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nữ kế toán trưởng Nguyễn Thanh Thủy được Bộ Tài chính, ngành kho bạc tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, được đồng nghiệp kính nể.

Nữ kế toán trưởng năng động, yêu nghề của ngành Kho bạc Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thanh Thủy - Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh

Tốt nghiệp Học viện Tài chính, năm 2007, chị Nguyễn Thanh Thủy (SN 1984) về nhận công tác tại Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh với nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Nhiệm vụ này vừa phải đảm bảo tính chính xác về tỷ lệ phân chia các khoản thu vừa phải đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời. Bởi vậy, chị Thủy đã vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ, sự tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt công việc.

“Giai đoạn 2011 - 2014 là khoảng thời gian hết sức sôi động của ngành Kho bạc nói riêng và toàn tỉnh nói chung, thu ngân sách Hà Tĩnh luôn nằm trong tốp đầu cả nước. Trong 4 năm, Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa hơn 24.000 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch Bộ Tài chính giao và tăng 4,6 lần so với giai đoạn 2006 - 2010; trong đó nguồn thu chủ yếu từ huyện Kỳ Anh. Mỗi ngày, tôi phải xử lý khối lượng lớn công việc, có ngày khối lượng chứng từ thu ngân sách lên tới hơn 1.000 chứng từ” - chị Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Trước áp lực công việc lớn, chị Nguyễn Thanh Thủy đã tìm tòi, sáng tạo và ứng dụng nhiều phương pháp công nghệ thông tin vào công việc một cách khoa học và hiệu quả nhất. Trong đó phải kể đến những giải pháp "ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giao dịch với khách hàng”, “đối chiếu số liệu chính xác số thu ngân sách Nhà nước cấp xã”, giúp đảm bảo thực hiện công việc thu ngân sách một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác hơn.

Nữ kế toán trưởng năng động, yêu nghề của ngành Kho bạc Hà Tĩnh

Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh, Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh và Agribank ký kết phối hợp thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

Vào thời điểm năm 2012, khi Kho bạc Nhà nước thực hiện chuyển đổi hệ thống thông tin quản lý ngân sách từ phần mềm đơn giản KTKB sang TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách - Kho bạc tập trung), chị Nguyễn Thanh Thủy trở thành một trong những “hạt nhân” quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi của Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh.

Không quản vất vả, nhiều hôm, chị Thủy ở lại cơ quan đến 3h sáng để nghiên cứu tài liệu và tìm ra những giải pháp tốt nhất cho việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi hệ thống phần mềm về quản lý ngân sách - Kho bạc tập trung. Nhờ vậy, năm 2012, Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh đã thực hiện chuyển đổi thành công, trở thành một trong những đơn vị triển khai tốt nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 5/2015, thực hiện chủ trương thành lập đơn vị hành chính mới là huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh (cũ) cũng chia tách thành 2 đơn vị. Trong khoảng thời gian này, chị Nguyễn Thanh Thủy được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh kiêm Phó Bí thư Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh (tháng 8/2015).

Dù ở vị trí công tác nào, chị vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rèn luyện, học tập để đáp ứng với nhiệm vụ được phân công, góp phần đảm bảo hoạt động của đơn vị, phục vụ tốt khách hàng giao dịch, đặc biệt là không để thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước.

Nữ kế toán trưởng năng động, yêu nghề của ngành Kho bạc Hà Tĩnh

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ (bên trái ảnh - PV) giành giải Nhất tại Hội thi Nghiệp vụ kế toán Nhà nước cấp tỉnh năm 2015.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, chị Nguyễn Thanh Thủy còn là một Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình và sáng tạo. Chi đoàn Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh thành lập năm 2018 với số lượng đoàn viên ít nhưng dưới sự lãnh đạo, kết nối và tập hợp đoàn viên của chị Thủy, chi đoàn đã triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, có nhiều hoạt động nhân đạo như: nấu cháo giúp đỡ các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (năm 2019); tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020; hỗ trợ các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng xây dựng nông thôn mới (năm 2021); ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kỳ Anh (năm 2021)…

Nữ kế toán trưởng năng động, yêu nghề của ngành Kho bạc Hà Tĩnh

Chi đoàn Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh ủng hộ nhu yếu phẩm cho các điểm chốt COVID-19 trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2021.

Với sự trách nhiệm, tận tụy trong công việc, nhiều năm liền, kế toán trưởng Nguyễn Thanh Thủy đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành Kho bạc và Tài chính. Từ năm 2010 - 2014, chị Thuỷ liên tiếp được Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt, năm 2015, chị Thủy đạt giải khuyến khích Hội thi nghiệp vụ kế toán toàn quốc và danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành tài chính. Năm 2016, chị Thủy được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính...

Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Thủy là một cán bộ kho bạc đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, hết lòng phục vụ Nhân dân. Trên cương vị công tác, chị Thủy đã tích cực nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến, chia sẻ cùng đồng nghiệp để giải quyết công việc, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách Nhà nước và điều tiết các khoản chi cho các cấp theo đúng tỷ lệ quy định

Ông Nguyễn Trọng Danh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!