Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

(Baohatinh.vn) - Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm trong công việc, Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo (Ban CHQS huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) còn là một người giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thích làm sáng kiến kinh nghiệm và từng đạt giải cao trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021.

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo luôn nêu cao tinh thần học tập, nghiên cứu để hoàn thiện bản thân.

Những ngày qua, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1990, nhân viên Văn thư - Bảo mật, Ban CHQS huyện Can Lộc) đang cùng đồng đội tích cực sửa chữa, sơn sửa mô hình học cụ, vật chất huấn luyện để phục vụ mùa huấn luyện mới của đơn vị.

Đặc biệt, trong bối cảnh bộn bề công việc nhưng Thượng úy Phương Thảo vẫn đang gấp rút hoàn thành phần lời thuyết minh và một số tiểu tiết còn lại của sáng kiến kỹ thuật về máy tạo khói để trình Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và cấp trên thẩm định, đánh giá.

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Can Lộc sửa chữa mô hình học cụ, vật chất huấn luyện.

Sáng kiến kỹ thuật về máy tạo khói được Phương Thảo bắt đầu thực hiện vào đầu năm 2021 và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đây là đề tài nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập được sản xuất bằng những dụng cụ, vật liệu có sẵn với chi phí rất thấp nhưng lại có độ an toàn cao, dễ sử dụng. Nếu được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn thì nó sẽ thay thế cho lựu đạn khói có chi phí cao, thao tác khó.

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Sáng kiến kỹ thuật máy tạo khói phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo.

Ngoài đam mê sáng kiến kỹ thuật, Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo còn yêu thích đọc sách, tìm hiểu kiến thức và tích lũy kinh nghiệm từ các loại tư liệu. Đặc biệt, vào năm 2021, bằng niềm đam mê các trang sách, lòng tự hào quê hương và sự nỗ lực của bản thân, Thượng úy Thảo đã tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức và đã đoạt giải nhì.

Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo phấn khởi kể về cuộc thi này: “Sau nhiều đêm trăn trở nghiên cứu đề tài, tìm kiếm mạch nguồn cảm xúc, tôi chọn cuốn sách “Khúc anh hùng ca Ngã ba Đồng Lộc” của tác giả Đặng Thị Yến để thực hiện phần thi của mình. Bằng sự nỗ lực của bản thân, những kiến thức tích lũy được và cảm xúc chân thật của mình, tôi không chỉ giới thiệu được một cuốn sách hay, ý nghĩa về quê hương mà giúp nhiều người hiểu thêm về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại”.

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo (ngồi thứ 2 từ phải qua trái) trao đổi phương án đảm bảo an toàn, thông suốt, kịp thời khi chuyển phát công văn, tài liệu.

Sinh ra và lớn lên ở xã Phú Lộc (Can Lộc), có bố là thương binh nặng và từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Đại học Vinh chuyên ngành công nghệ thông tin với tấm bằng loại giỏi, Thảo đã tham gia xét tuyển công nhân, viên chức quốc phòng và được giao đảm nhận công tác văn thư – bảo mật của Ban CHQS huyện Can Lộc.

Dù công việc mang tính đặc thù và gặp những khó khăn nhất định, nhưng Thảo luôn nỗ lực rèn luyện bản thân và có ý thức cao trong công việc nên đã làm tốt việc đăng ký, quản lý, bảo mật con dấu, tài liệu, các loại văn kiện và luôn xung kích tham gia các phong trào thi đua.

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Thượng úy Thảo (giữa) giúp bộ phận hậu cần chuẩn bị những bữa ăn ngon, chất lượng.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo đã tham gia đắc lực cùng chị em phụ nữ trong cơ quan thực hiện nhiều phong trào tốt, cách làm hay, nhất là các hoạt động thiện nguyện.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, Thảo cùng chị em trong đơn vị đã quyên góp, kêu gọi được hơn 400 phần quà có tổng trị giá 350 triệu đồng để tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, đồng bào thiên tai; phối hợp nấu miễn phí hơn 1.000 suất cháo, 465 suất cơm và nhiều phần quà khác trị giá gần 30 triệu đồng cho người cách ly vì dịch bệnh COVID-19…

Nữ quân nhân giỏi chuyên môn, đam mê đọc sách

Thượng úy Thảo (đứng giữa) đón nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng về thành tích đạt giải nhì cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 (ảnh T.L)

Thượng tá Trần Quang Đạt - Chính trị viên Ban CHQS huyện Can Lộc đánh giá: “Trong quá trình công tác tại cơ quan, Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo luôn là người có ý thức cao trong nhiệm vụ, có nếp sống chuẩn mực, có mối quan hệ tốt với đồng đội và mọi người xung quanh, có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ và luôn yêu thương đối với những cảnh đời vất vả. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn thể nhiệt tình thì đồng chí Thảo còn tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên đơn vị, tăng gia sản xuất, công tác hậu cần… nên luôn được đồng đội quý mến, tin yêu”.

Từ sự phấn đấu, rèn luyện và cống hiến đó, Thượng úy Nguyễn Thị Phương Thảo đã được đồng chí, đồng đội, chỉ huy ghi nhận và đánh giá cao. Bản thân Thảo cũng đã nhiều lần được cơ quan và cấp trên khen thưởng; đáng chú ý nhất là vào năm 2021 được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích đạt giải nhì trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.