Nửa đêm đột nhập quán bi-a trộm tiền ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Do cần tiền tiêu xài, N.K.Q (SN 2009, trú TDP 4, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi trộm tài sản trong đêm.

Sáng nay (16/3), Thiếu tá Nguyễn Thế Việt – Trưởng Công an thị trấn Hương Khê cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ 1 đối tượng trộm tài sản trong đêm.

Trước đó, khoảng 0h21 ngày 14/3/2025, N.K.Q lẻn vào cơ sở Billiards 89 Club ở TDP 5, thị trấn Hương Khê lấy trộm tiền ở quầy thu ngân rồi tẩu thoát.

Vụ việc được trình báo Công an thị trấn Hương Khê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/3/2026, Công an thị trấn Hương Khê đã triệu tập N.K.Q để làm rõ, đồng thời thu giữ một số đồ vật có liên quan.

bqbht_br_z6411493131690-deb81b589733b5159ab4d9ec001de2b3.jpg
Công an thị trấn Hương Khê triệu tập N.K.Q lên làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, N.K.Q khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lẻn vào quán Billiards 89 Club lấy trộm khoảng 2 triệu đồng.

Được biết, N.K.Q đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn huyện Hương Khê nhưng thường xuyên bỏ học, nghiện trò chơi điện tử…

Vụ việc đang được Công an thị trấn Hương Khê củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an thị trấn Hương Khê cũng khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh tích cực phối hợp cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát, chủ động phòng ngừa với các loại tội phạm, trong đó có lứa tuổi học đường.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Đêm 10/8, một gia đình ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh bị đối tượng phá cửa đột nhập lấy trộm một két sắt bên trong có nhiều tài sản. Từ hiện trường vụ án, cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh nhận định, đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.
Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.