Phiên tòa giả định xét xử vụ án trốn tránh nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Phiên toà giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sáng 4/11, Huyện đoàn, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Trường THPT Nghèn tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự".

Tại chương trình, các đại biểu và hơn 300 đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện Can Lộc đã được xem tiểu phẩm, tình huống phạm tội được dàn dựng.

bqbht_br_13-276.jpg
Đại biểu tham dự phiên tòa giả định.

Theo bản cáo trạng của phiên tòa giả định: tháng 12/2022, Nguyễn Văn Nam tham gia khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để nhập ngũ. Ngày 5/1/2023, BCHQS huyện Can Lộc ra Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 130/LNN, ghi rõ Nguyễn Văn Nam phải có mặt tại Nhà văn hóa Xuân Diệu vào ngày 25/1/2023 để nhập ngũ, nhưng vào ngày 20/1/2023, Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/3/2023, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Nam, số tiền 30.000.000 đồng. Nam đã chấp hành, nộp tiền phạt vào ngày 24/5/2023.

Đến kỳ tuyển quân năm 2024, Nguyễn Văn Nam tiếp tục tham gia khám sức khoẻ để tuyển nghĩa vụ quân sự và tiếp tục trúng tuyển. Ngày 10/1/2024, BCHQS huyện Can Lộc ra Lệnh gọi công dân nhập ngũ số 140/LNN, ghi rõ Nguyễn Văn Nam phải có mặt tại Nhà văn hóa Xuân Diệu vào ngày 6/2/2024 để nhập ngũ. Bị cáo đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và quân trang chiến sỹ theo quy định. Tuy nhiên, đến ngày 6/2/2024, Nam vẫn không có mặt tại địa điểm tổ chức giao quân để nhập ngũ.

bqbht_br_11-6554.jpg
Phiên tòa được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 5/8/2024, Nam trở về thăm nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam để tiến hành điều tra.

Ngày 4/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ban hành bản kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc truy tố Nguyễn Văn Nam về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/10/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc truy tố Nguyễn Văn Nam về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu của vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam 6 tháng tù giam về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

bqbht_br_12-3284.jpg
Phiên tòa thu hút hơn 300 học sinh Trường THPT Nghèn tham dự.

Thông qua phiên toà giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự cho các em học sinh, nhất là những nội dung cơ bản về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, tổ chức, gia đình, đoàn thể và xã hội đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, thay đổi thái độ, hành vi và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyển quân.

Đọc thêm

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Hội nghị là dịp để các tổ chức hành nghề công chứng Hà Tĩnh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Công chứng 2024 và một số nội dung về chứng thực.
Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Từ mộng tưởng làm giàu nhanh chóng bằng cách buôn lậu hơn 4 kg vàng, Nguyễn Mạnh Thắng và đồng bọn đã phải đối diện với bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.