Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

(Baohatinh.vn) - Các điểm kinh doanh, mua sắm tại TP Hà Tĩnh là những nơi có tiếp xúc nhiều người. Hiện nay, đa số tiểu thương, khách hàng đã có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 trong khi một số người vẫn còn tâm lý chủ quan.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Theo ghi nhận tại các điểm kinh doanh như chợ dân sinh, cửa hàng, cơ sở dịch vụ, siêu thị… số đông người dân đã có ý thức phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách. Ảnh chụp tại chợ TP Hà Tĩnh chiều 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Một số tiểu thương và người đi mua sắm cho biết, trước sự vào cuộc ráo riết của chính quyền và các ngành chức năng về thực hiện thông điệp 5K để phòng dịch Covid-19, nhiều người dân đã tự giác trong việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, thông tin xử phạt những trường hợp không mang khẩu trang cũng làm nhiều người không dám “quên” dụng cụ phòng dịch hữu hiệu này. Ảnh chụp tại cửa hàng thời trang trên đường Xuân Diệu chiều 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Nhiều tiểu thương, khách hàng ra vào chợ TP Hà Tĩnh đeo khẩu trang đúng quy chuẩn để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Ảnh chụp chiều 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Tại chợ TP Hà Tĩnh, chiều 4/5, lực lượng chức năng liên tục đến các quầy hàng để kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương và khách hàng đeo khẩu trang. Anh Nguyễn Viết Anh – Tổ bảo vệ, Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh cho biết: Bên cạnh treo băng rôn, phát loa tuyên truyền thông điệp 5K, chúng tôi còn chia ca, kíp đi các quầy hàng để nhắc nhở những người vào chợ thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Nhân viên quán cà phê Đan Nhi (đường Phan Đình Giót) và khách hàng thực hiện thông điệp 5K về phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ảnh chụp chiều 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Nhiều cửa hàng kinh doanh dán thông báo nhắc nhở khách đeo khẩu trang khi vào cửa hàng để tạo môi trường mua sắm an toàn. Ảnh chụp tại cửa hàng Mẹ và bé Bim Bim (đường Xuân Diệu) chiều 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Cùng đó là chuẩn bị sẵn nước rửa tay sát khuẩn ở cửa ra vào để khách hàng thuận tiện sử dụng.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Thế nhưng, vẫn còn những người chủ quan với dịch bệnh, tụ tập đông người, không mang khẩu trang ở một số điểm kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đô thị trung tâm Hà Tĩnh. Ảnh chụp chiều 4/5 trên đường Lê Duẩn.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Đặc biệt, chợ dân sinh là nơi tập trung đông người, nguy cơ lây nhiễm rất cao nhưng nhiều người chưa có ý thức việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Trong ảnh: Tại chợ Vườn Ươm chiều 4/5, nhiều tiểu thương đeo khẩu trang nhưng chỉ là đối phó, không đúng quy chuẩn, không có tác dụng phòng dịch.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Mặc dù chính quyền và các ngành chức năng khuyến cáo người dân không lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch Covid-19 nhưng dường như một số người dân vẫn coi như không phải của mình. Ảnh chụp chiều ngày 4/5 trước tiệm tóc trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Thực tế này đang trở thành nỗi lo lắng cho cộng đồng, gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng làm nhiệm vụ khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh chụp tại quầy hàng kinh doanh hoa quả trên đường Hải Thượng Lãn Ông chiều ngày 4/5.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Theo chị Nguyễn Phan Vân Anh – người đi mua hàng tại chợ TP Hà Tĩnh, khi 2 người có tiếp xúc với nhau mà mình đeo khẩu trang, người còn lại không đeo thì nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất lớn. Bởi vậy, người bán cần chủ động phòng dịch để tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng. Ảnh chụp sáng ngày 5/5 tại khu vực quầy hải sản chợ TP Hà Tĩnh.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Tại siêu thị, trung tâm thương mại, khách hàng khi vào cổng đều được nhân viên nhắc nhở mang khẩu trang, song, nhiều người chỉ đeo khẩu trang khi đi qua cửa kiểm tra rồi vào trong lại tháo ra. Ảnh chụp vào sáng ngày 5/5 tại siêu thị Co.opmart.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Ở các điểm mua sắm tập trung, thường xuyên có đông người qua lại vẫn có những người chủ quan với sức khỏe của mình và cộng đồng. Ảnh chụp vào sáng ngày 5/5 tại siêu thị Co.opmart.

Phòng dịch Covid-19 trong kinh doanh, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh: Nơi cảnh giác, chỗ lơ là!

Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân không sử dụng biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đơn giản, hữu hiệu là đeo khẩu trang tại TP Hà Tĩnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.