Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt 66 tháng tù giam đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1997, trú thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) và Phạm Trường An (SN 1993, trú Bản Bua 2, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

Bí cáo Phạm Ngọc Minh tại điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Ảnh chụp từ màn hình

* Sáng 21/3, tòa án nhân dân (TAND) huyện Hương Sơn mở phiên toà trực tuyến xét xử vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1997, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hương Sơn, khoảng 21 giờ ngày 17/12/2022, tại QL8A (đoạn thuộc địa phận thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng), Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Minh vì có hành vi tàng trữ trái phép 0,3803 gam methamphetamine, 3,0768 gam heroin với mục đích để sử dụng.

Phạm Ngọc Minh bị bắt giam từ ngày 17/12/2022 đến nay tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

Toàn cảnh phiên toà xét xử trực tuyến sáng nay ở huyện Hương Sơn.

Tại phiên tòa, Phạm Ngọc Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Ngọc Minh 42 tháng tù giam

Năm 2014, khi chưa đủ 18 tuổi, Phạm Ngọc Minh bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 33 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tiếp đó, năm 2019, bị cáo đã bị TAND huyện Đức Thọ tuyên phạt 48 tháng tù giam về các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

*Cũng trong sáng 21/3,TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Trường An (SN 1993, trú tại Bản Bua 2, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

Đối tượng Phạm Trường An tại điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Ảnh chụp từ màn hình

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hương Sơn, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Nghĩa trang Rào Qua (thuộc TDP 5, thị trấn Tây Sơn), lực lượng Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Phạm Trường An - là công nhân Công ty CP Công trình giao thông xây dựng 144 (địa chỉ tại tỉnh Hà Nam) đang thi công công trình tại thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1) có hành vi tàng trữ trái phép 0,4387gam methamphetamine và 0,3556 gam heroin nhằm mục đích để sử dụng.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

Đại diện Viện KSND huyện Hương Sơn công bố cáo trạng.

Phạm Trường An bị bắt giữ từ ngày 12/12/2022 tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Trường An 24 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 12/7/2019, Phạm Trường An bị TAND huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và chấp hành xong từ ngày 17/3/2021.

Đọc thêm

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.
Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Đi tìm sự thật phía sau những lá đơn

Từ những lá đơn kêu oan, tố giác, “cầu cứu” của bạn đọc, những người làm báo ở Hà Tĩnh với bản lĩnh, trách nhiệm của mình để đi tìm sự thật khách quan, bảo vệ lẽ phải, đem lại niềm tin cho Nhân dân.