Thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh và các địa phương chia sẻ với những mất mát của các gia đình nạn nhân TNGT ở Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) và động viên họ sớm vượt qua nỗi đau.

Sáng 5/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất người thân với các gia đình có nạn nhân bị tử vong vì tai nạn giao thông.

bqbht_br_c1.jpg
Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Sửu (SN 1985, trú TDP 9, thị trấn Nghèn), có con gái là cháu T.T.Q.T bị tai nạn tử vong vào tháng 4/2024. Hiện nay, vợ chồng chị Sửu nuôi 3 con nhỏ, không có công việc ổn định.
bqbht_br_c12.jpg
Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Trần Hữu Đàn (SN 1971, trú xóm Tân Tiến, xã Phú Lộc), có con là T.H.T bị tai nạn tử vong vào tháng 4/2024. Hoàn cảnh gia đình ông Đàn đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng không có công việc ổn định, thường xuyên đau ốm.

Sáng 5/11, Ban ATGT tỉnh và huyện Đức Thọ đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình cháu Lê Nguyễn Thành Đạt (SN 2018), bị TNGT phải tháo khớp gối vào tháng 5/2024. Cháu Đạt đã được lắp chân giả và đang tập đi. Gia đình Đạt có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên Đạt ở với bà nội.

Đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình cháu Lê Nguyễn Thành Đạt (SN 2018), bị TNGT phải tháo khớp gối vào tháng 5/2024. Cháu Đạt đã được lắp chân giả và đang tập đi. Gia đình Đạt có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên Đạt ở với bà nội.

Đoàn đến thăm hỏi gia đình cháu Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2003, trú thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh), có mẹ bị tử vong do TNGT vào tháng 9/2024. Bố đi làm ăn xa nên cháu Giang phải thay mẹ chăm sóc 3 em nhỏ.

Đoàn đến thăm hỏi gia đình cháu Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2003, trú thôn Quang Lộc 2, xã Quang Vĩnh), có mẹ bị tử vong do TNGT vào tháng 9/2024. Bố đi làm ăn xa nên cháu Giang phải thay mẹ chăm sóc 3 em nhỏ.

Chiều 5/11, Ban ATGT tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương huyện Vũ Quang đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình ông Bùi Quốc Sỹ (SN 1941, trú tại thôn Hương Thọ, xã Đức Hương), có vợ là bà Lê Thị Tính bị thương nặng do TNGT vào tháng 8/2023. Bà Tính hiện nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi gia đình ông Bùi Quốc Sỹ (SN 1941, trú tại thôn Hương Thọ, xã Đức Hương), có vợ là bà Lê Thị Tính bị thương nặng do TNGT vào tháng 8/2023. Bà Tính hiện nằm một chỗ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình bà Lê Thị Đoái (SN 1978, trú thôn Hợp Bình, xã Hương Minh), có bố là ông Lê K. bị tử vong do TNGT vào tháng 11/2023, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình bà Lê Thị Đoái (SN 1978, trú thôn Hợp Bình, xã Hương Minh), có bố là ông Lê K. bị tử vong do TNGT vào tháng 11/2023, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Cũng trong chiều 5/11, Ban ATGT tỉnh và huyện Hương Khê đến thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hà Linh.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1986, trú tại thôn 4, xã Hà Linh, Hương Khê) có chồng là anh Nguyễn Văn Hào (SN 1983) bị TNGT tử vong vào tháng 6/2024. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, chị Xuân một mình nuôi 3 con còn nhỏ.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1986, trú tại thôn 4, xã Hà Linh, Hương Khê) có chồng là anh Nguyễn Văn Hào (SN 1983) bị TNGT tử vong vào tháng 6/2024. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, chị Xuân một mình nuôi 3 con còn nhỏ.

Trong đợt này, Ban ATGT tỉnh cũng hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Tâm (SN 1988) trú tại thôn 2, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, có chồng là anh Nguyễn Quốc T. (SN 1986) bị tử vong do TNGT vào tháng 4/2024. Tuy nhiên, do tình trạng mưa lũ gây chia cắt giao thông nên đoàn đã bàn giao cho địa phương để trao cho gia đình chị Tâm. Được biết, gia đình chị hiện gặp hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già yếu, chị một mình nuôi 3 con còn nhỏ.

Các đoàn công tác đã chia sẻ với những mất mát, khó khăn, mong các gia đình vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, mong muốn chính quyền địa phương, ngành chức năng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT để hạn chế các vụ TNGT.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.