Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ thượng cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo chào mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) tại Trung tâm Phật giáo Hà Tĩnh nhằm thể hiện Phật giáo luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước.

Sáng 31/8, tại Trung tâm Phật giáo tỉnh ở xã Hộ Độ (Lộc Hà), Ban Tôn giáo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trọng thể tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc - cờ Phật giáo chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Phan Quốc Khánh - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh; về phía Giáo hội Phật giáo có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hà Tĩnh cùng các chư tôn đức tăng, ni và tín đồ, phật tử.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

Các đại biểu và chư tôn đại đức tăng, ni tham dự lễ thượng cờ.

Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đời đời bền vững của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện nhiệt huyết cách mạng, sự hy sinh anh dũng của toàn thể Nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập, tự do, hòa bình.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

Đại đức Thích Chúc Cường - Chánh thư ký Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tuyên bố lý do lễ thượng cờ.

Treo cờ Tổ quốc vừa là niềm tự hào, vừa nhắc nhở mỗi người ghi nhớ công ơn đóng góp của các thế hệ đi trước, tri ân tổ tiên, tri ân đồng bào đã hy sinh để đất nước được tự do, thái bình. Đồng thời, nhắc nhở chúng ta trách nhiệm bảo vệ thành quả đó, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng với quốc gia, dân tộc. Người theo tôn giáo hay các giai tầng xã hội khác cũng là công dân của đất Việt, cùng có trách nhiệm bảo vệ giống nòi, bảo vệ quê hương.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tiến hành nghi lễ thượng cờ Tổ quốc...

Phật giáo là tôn giáo gương mẫu, mẫu mực với tinh thần “hộ quốc an dân”, phụng sự xã hội, đất nước. Lá cờ Tổ quốc tung bay trên các cơ sở thờ tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện sinh động phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đoàn kết cùng nhau thể hiện di nguyện của các bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

... và nghi lễ thượng cờ Phật giáo.

Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, cờ Phật giáo, trước hết là biểu trưng tinh thần thống nhất của phật tử trên toàn thế giới. Cờ Phật giáo còn tượng trưng cho niềm chính tín và sự yêu chuộng hòa bình của mỗi phật tử. Ngoài ra, cờ Phật giáo còn có ý nghĩa cắt bỏ quan niệm cố chấp các ranh giới địa phương, gia tăng niềm hăng hái đoàn kết để phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Sau lễ thượng cờ, toàn thể đại biểu cùng chư tôn đức tăng, ni và tín đồ, phật tử thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

Toàn thể đại biểu cùng chư tôn đức tăng, ni và các tín đồ, phật tử thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thượng cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh tại cơ sở tôn giáo ở Hà Tĩnh

Dịp này, đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cũng thực hiện nghi thức trao tặng cờ Tổ quốc cho Trung tâm Phật giáo Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Podcast Tản văn: Cây đa làng

Podcast Tản văn: Cây đa làng

Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Mùa thu đón Tết

Mùa thu đón Tết

Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.
Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Ngày Quốc khánh 2/9 - bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và hoa. 80 năm đã trôi qua, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng mãi.