Tỉnh táo, thận trọng với những tin đồn trên mạng xã hội!

(Baohatinh.vn) - Trước những thông tin đồn đoán về tình trạng bắt cóc trẻ em, nhất là trên mạng xã hội thì việc các bậc phụ huynh, cộng đồng lên án, cảnh giác, thậm chí phòng vệ là cần thiết, chính đáng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà mất bình tĩnh, không phân biệt được hư thực.

Mới đây, sau gần 9 giờ đồng hồ bảo vệ ANTT kết hợp thuyết phục người dân, Công an huyện Can Lộc đã đưa được người phụ nữ bị hàng trăm người dân vây ráp do nghi bắt cóc trẻ em ra khỏi địa bàn xã Quang Lộc. Với số đông người dân hiếu kỳ tập trung đến xem khiến tình hình ANTT, ATGT bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

tinh tao than trong voi nhung tin don tren mang xa hoi

Người hiếu kỳ tập trung xem quá trình vây ráp một người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em vừa xảy ra ở xã Quang Lộc (Can Lộc)

Trước đó, nhiều người dân ở Lộc Hà được một phen cười ra nước mắt trước một vụ việc nghi là bắt cóc trẻ con. Chuyện là, có 2 người đàn ông lạ mặt đang chạy xe máy trên đường qua xã Thạch Mỹ chở một bao tải buộc kín phát ra âm thanh giống tiếng khóc trẻ con, đến đoạn đường gập ghềnh thì âm thanh to hơn và trong bao tải cựa quậy mạnh. Trước sự bất thường này, một số người xung quanh nghi ngờ có người bắt cóc trẻ em liền tri hô, truy đuổi, dọa đánh.

Hoảng sợ, 2 người lạ vặn ga tăng tốc. Nhưng khốn nỗi, chạy càng nhanh, xe xóc càng mạnh, âm thanh phát ra càng to nên những người truy đuổi càng thêm nghi ngờ và quyết tâm bắt thủ phạm. Truy đuổi không kịp, có người liền gọi điện thông báo cho người thân phía trước nhanh chóng ra chặn ở cầu Hộ Độ để tóm sống “kẻ bất lương”. Khi không còn lối thoát và trước sự hùng hổ của những người truy đuổi, 2 người này đành vứt xe chạy thục mạng.

Thế nhưng, khi mở ra để kiểm tra tình hình “em bé” thì những người có mặt đều té ngửa, thì ra trong bao tải là một con dê đực. Khi 2 người mua dê trở lại hiện trường, họ cho biết, vì gia đình sắp có cuộc liên hoan nên xuống Lộc Hà mua dê về làm thịt. Nhưng do thiếu “chuyên nghiệp”, 2 người lại đi một xe máy nên phải bắt dê bỏ vào bao bì cho đỡ bẩn quần áo, vì vậy đã xẩy ra sự việc này...

Cũng chỉ vì nghi ngờ có kẻ đến bắt cóc cháu nên bà K. ở Can Lộc đã có những hành vi phòng vệ quá mức cần thiết. Việc xẩy ra cách đây vài tuần, khi bà K. một mình ở nhà vừa trông cháu, vừa lo chuyện bếp núc. Khi bà đang lúi húi trong bếp, đứa cháu nhỏ vừa khóc, vừa hoảng hốt chạy vào kêu bà. Bước ra thềm, bà thấy một phụ nữ bịt mặt, đội mũ bảo hiểm nhưng nhìn mãi chẳng nhận ra ai quen.

Khi được hỏi, chị này xưng là người đi thu tiền cước điện thoại. Do trong nhà từ trước đến nay không ai dùng điện thoại trả sau, cộng với những cử chỉ bối rối của người lạ nên bà nghi ngờ là có người đến bắt cóc cháu. Không chút do dự, bà chạy ngay vào bếp lấy con dao đang cắt thịt ra, đuổi khách lạ ra khỏi nhà, tuyệt đối không cho giải thích và dọa nếu chần chừ sẽ báo công an và tri hô xóm làng.

Vị khách không mời lật đật bỏ đi, chẳng thiết nấu nướng, bà thất thần ngồi ôm cháu, chờ con về. Khi nghe mẹ kể lại, ban đầu, mọi người đều hoảng hốt. Nhưng khi bình tĩnh kiểm tra lại thì đây chỉ là sự nhầm lẫn do bà K. quá lo lắng. Thực chất sự việc là, mới đây, con trai bà K. thấy số điện thoại ưng ý, nhà mạng lại đang có khuyến mãi lớn nên quyết định sử dụng thuê bao trả sau. Do mới tháng đầu, nhân viên là người lạ đến thu phí, thấy cháu bé bụ bẫm, đáng yêu nên muốn chơi đùa. Trong khi bà K. lại được con cái dặn ở nhà phải đóng cửa, trông cháu cẩn thận vì gần đây đã xẩy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em. Vì vậy, đã xẩy ra chuyện “thần hồn át thần tính” như trên...

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh từng có 1 vụ bắt cóc trẻ em tại địa bàn TP Hà Tĩnh nhưng bất thành. Vì vậy, việc người dân, nhà trường, các cấp, ngành nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc trẻ em là việc bắt buộc phải làm thường xuyên. Tuy nhiên, không vì thế mà lúc nào cũng lo lắng thái quá để rồi dẫn tới những vụ việc phức tạp, làm tổn hại đến người tốt, người vô can, thậm chí là rước họa cho bản thân.

Trước các sự việc, mọi người cần bình tĩnh suy xét, không nên quá nóng vội, quy chụp hay có những hành động phòng vệ tiêu cực, thái quá. Càng không nên hễ thấy nghi ngờ là truy đuổi, đánh đập dù chưa rõ căn nguyên.

Đọc thêm

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.