Trăng vẫn tròn nơi cơn bão đi qua

(Baohatinh.vn) - Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, song các cấp ngành và địa phương ở Hà Tĩnh vẫn dành tâm huyết tổ chức tết Trung thu cho trẻ bằng những hoạt động thiết thực và ấm áp.

Bão chồng bão đã gây nhiều thiệt hại lớn cho người dân Hà Tĩnh. Nhưng, vượt qua những gian khó, với trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai, các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã hướng về ngày tết Trung thu với những phần việc thiết thực và ấm áp. Mỗi chiếc đèn lồng, mỗi phần quà đã thắp lên hy vọng và tình yêu thương trong “mùa trăng” đặc biệt này.

bqbht_br_em-tran-tuan-nghia-xuc-dong-khi-nhan-duoc-su-ho-tro-cua-tinh-doan-va-bao-tuoi-tre-giup-gia-dinh-buoc-qua-kho-khan-sau-bao.jpg
Em Trần Tuấn Nghĩa xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn và Báo Tuổi trẻ, giúp gia đình từng bước vượt qua khó khăn sau bão.

Ngay khi cơn bão số 5 vừa đi qua, cơn bão số 10 đã đổ bộ làm “tan hoang” nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Bão số 10 có sức gió mạnh, gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều địa phương. Bão đã làm gần 79.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.552 ha hoa màu bị đổ ngã, 427 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái…, đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh ấy, việc tổ chức tết Trung thu cho các em nhỏ tưởng chừng như khó thực hiện. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và tinh thần sẻ chia, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhiều nhóm thiện nguyện đã cùng nhau tạo nên một tết Trung thu đặc biệt, giản dị nhưng chan chứa yêu thương.

Để kịp thời sẻ chia với những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Báo Tuổi Trẻ đã trao tặng 29 suất quà, mỗi suất trị giá 8 triệu đồng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong số những hộ được nhận quà có gia đình em Trần Tuấn Nghĩa - học sinh Trường THCS Lê Bình (xã Thạch Lạc). Nghĩa sống cùng mẹ và anh trai đang phải chạy thận, nay ngôi nhà nhỏ lại bị gió bão thổi tốc mái, khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Đón nhận món quà, Nghĩa xúc động chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của các cô chú, gia đình em sẽ sớm có chỗ ở ổn định. Trung thu năm nay dù thiếu thốn hơn mọi năm, nhưng em thấy ấm áp vì được sẻ chia và em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Không chỉ gia đình Nghĩa, nhiều em nhỏ khác cũng đã nhận được sự quan tâm ấy. Hàng trăm suất quà Trung thu đã được trao tận tay các em ở vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Những chiếc đèn lồng, hộp bánh, tập vở… tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm của cộng đồng, tiếp thêm nghị lực để các em giữ trọn niềm vui tuổi thơ và vững vàng trước khó khăn.

bqbht_br_nhung-mon-qua-nho-duoc-trao-tang-da-giup-thieu-nhi-duc-tho-co-them-niem-vui-sau-bao-lu.jpg
Những món quà nhỏ được trao tặng đã giúp thiếu nhi Đức Thọ có thêm niềm vui sau bão lũ.

Tại xã Đức Thọ, vừa qua, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Chi đoàn Công an xã đã mang những phần quà Trung thu đến với trẻ em vùng ngập lụt. Trong căn nhà “xộc xệch” sau bão lũ, chị Ngô Thị Thắm (thôn 6) rưng rưng khi nhìn các con đón nhận niềm vui bất ngờ. Chị Thắm chia sẻ: “Bão lũ đi qua, mọi thứ trong nhà gần như hư hỏng hết, hoa màu cũng chẳng còn. Tôi sợ các con buồn vì không có Trung thu như bạn bè. Nhưng khi đón nhận các món quà, nhìn các con vui vẻ, cười tươi bên chiếc đèn lồng nhỏ và gói bánh kẹo, tôi cảm thấy ấm lòng hơn...”.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) cho biết: “Năm nay, dẫu thiên tai đã khiến cho tết Trung thu của nhiều em nhỏ không được trọn vẹn, song tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ vẫn được phát huy cao độ. Chúng tôi đã vận dụng nhiều hình thức linh hoạt để huy động nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, thiên tai vẫn nhận được những món quà ý nghĩa và có một cái tết Trung thu ấm áp”.

bqbht_br_niem-vui-nao-nuc-cua-cac-em-nho-o-lang-tre-em-mo-coi-ha-tinh-khi-duoc-to-chuc-tet-trung-thu.jpg
Niềm vui náo nức của các em nhỏ ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh khi được tổ chức tết Trung thu.

Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, 102 em nhỏ đang được nuôi dưỡng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các đoàn thể và nhóm thiện nguyện. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Giám đốc Làng trẻ cho biết: “Sự quan tâm của chính quyền các cấp, các đoàn thể và nhà hảo tâm không chỉ dừng lại ở những món quà mà điều quý giá nhất là tình cảm, sự sẻ chia giúp các con cảm thấy mình không hề đơn độc. Mỗi hoạt động vui chơi, mỗi phần quà trung thu, mỗi chiếc đèn lồng được thắp lên… đều là nguồn động lực lớn giúp các con tin yêu vào cuộc sống và có thêm niềm hy vọng để vươn lên trong học tập và rèn luyện”.

Được biết, trước khi bão số 10 càn quét, nhiều chương trình trung thu đã kịp được tổ chức, để lại dư âm tươi đẹp trong ký ức tuổi thơ. Tại xã Sơn Giang, chương trình “Vui tết Trung thu năm 2025” do chùa Tượng Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đã thu hút 500 em nhỏ tham gia. Không gian rộn ràng tiếng trống hội, ánh đèn lồng lung linh, những mâm cỗ rực rỡ đã mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn.

bqbht_br_doi-tinh-nguyen-uoc-mo-khong-xa-truong-thpt-nguyen-thi-minh-khai-xa-duc-tho-to-chuc-hoat-dong-lam-long-den-tang-cho-cac-em-nho-tren-dia-ban.jpg
Đội tình nguyện "Ước Mơ Không Xa" (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã Đức Thọ) tổ chức hoạt động làm lồng đèn tặng cho các em nhỏ trên địa bàn.

Song song với đó, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã được triển khai ở nhiều địa phương. Những suất học bổng, tập vở, đồ dùng học tập cùng chiếc đèn lồng giản dị đã trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp các em thêm tự tin trên hành trình lớn khôn.

Trung thu năm nay ở Hà Tĩnh còn diễn ra trong bối cảnh cả nước và địa phương có nhiều sự kiện trọng đại. Đất nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tỉnh nhà cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong không khí ấy, những hoạt động chào đón tết Trung thu không chỉ dừng ở ý nghĩa vui chơi mà còn chuyển tải thông điệp lớn hơn, đó là sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ.

bqbht_br_image.jpg
Dẫu còn đó những khó khăn do thiên nhiên gây ra, nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, trẻ em ở Hà Tĩnh đã có một "mùa trăng" tràn đầy yêu thương.

Dù trải qua thiên tai, ngày hội trăng rằm ở Hà Tĩnh vẫn mang đến những khoảnh khắc ấm áp, yêu thương. Đó là niềm hân hoan của người dân, tiếng cười giòn tan của trẻ thơ vang lên khi phá cỗ, xem múa lân, lễ rước đèn, trông trăng rộn ràng khắp các miền quê… Cùng với đó, những chương trình sẻ chia và hỗ trợ được tổ chức rộng khắp các địa phương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của cộng đồng. Trung thu không chỉ là dịp vui chơi mà còn khẳng định sự gắn kết xã hội, truyền tải thông điệp về lòng nhân ái, niềm tin và hy vọng. Mỗi phần quà, mỗi hành động sẻ chia, dù giản dị, đều góp phần làm cho “mùa trăng” ở Hà Tĩnh thêm ấm áp, trọn vẹn và để lại trong ký ức của trẻ thơ những giá trị bền vững, tốt đẹp về lòng nhân ái của cộng đồng. Đó cũng là động lực để các cấp, ngành và toàn xã hội tiếp tục đồng hành, chăm lo cho thế hệ tương lai.

Chủ đề Tết Trung thu

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!