Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Thua đau Malaysia ở loạt đá luân lưu và lỡ cơ hội tranh chấp ngôi vô địch King’s Cup trên sân nhà, tuyển Thái Lan nhận rất nhiều lời chỉ trích từ truyền thông xứ sở Chùa vàng.

Theo nhật báo Siamsport, tuyển Thái Lan đã vướng vào “lời nguyền” kéo dài suốt 8 năm qua khi không thắng nổi kình địch Malaysia ở mọi mặt trận, kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2014 (hòa 2, thua 4).

Đây được xem là một trong 5 nguyên nhân khiến đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” thua đau kình địch Malaysia ngay tại King"s Cup trên sân nhà dù CĐV Thái Lan kỳ vọng thầy trò HLV Mano Polking sẽ lên ngôi vô địch.

Thái Lan lại thua Malaysia ở King"s Cup trên sân nhà

Malaysia thực sự là “cái gai” trong mắt tuyển Thái Lan bởi ở khu vực Đông Nam Á, họ chẳng bao giờ sợ hãi đối thủ được đánh giá rất cao này. Đội khách đã thi đấu rất gắn kết ở hiệp 1 và có bàn mở tỉ số ở phút 32 do công của Corbin-Ong. Malaysia tăng cường đá rắn khi hiệp hai bắt đầu khiến các cầu thủ chủ nhà có phần chùn chân.

Phải đến những giây cuối cùng của trận đấu, Pansa Hemviboon mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan trong tình huống đầy tranh cãi. Phải giải quyết số phận bằng loạt sút luân lưu, chủ nhà Thái Lan nhận thất bại 3-5 sau cú sút hỏng của Supachok.

Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Supachok sút hỏng lượt đá luân lưu thứ tư

Việc HLV Mano Polking không gọi lại hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Sarat Yuyen và Teerasil Dangda rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến thế trận của ĐTQG Thái Lan. Ở tuổi 30, tiền vệ Sarat Yuyen vẫn là cầu nối giữa hàng phòng ngự và khâu tấn công nhờ khả năng bao quát tốt.

Trong khi đó, Teerasil đã 34 tuổi và đã chậm hơn nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của anh là không thể phủ nhận. Việc Chanathip Songkrasin phải rời sân sớm vì chấn thương càng làm lộ rõ sự yếu ớt trong khâu tấn công của Thái Lan, Cả hiệp 1, Thái Lan và Malaysia chuyền bóng trước mặt nhau quá nhiều và các mũi nhọn của đội chủ nhà đều bị khóa chặt.

Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Chanathip Songkrasin phải rời sân sớm vì chấn thương

Ở loạt sút luân lưu, tiền vệ ngôi sao Supachok Sarachat chịu áp lực quá lớn và sút thẳng vào tay thủ môn Malaysia, buộc tuyển Thái Lan thua chung cuộc 3-5, mất luôn vé tham dự trận chung kết King"s Cup trên sân nhà. Khó có thể chê trách Supachok Sarachat vì anh rất ít khi được ra sân trong đội hình chính của CLB Consadole Sapporo tại J-League. Cầu thủ này chỉ thi đấu tốt hơn ở hiệp 2 và kết quả là cú sút phạt đền bất thành.

Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Sumanya Purisai đá thay Chanathip nhưng không tròn vai

Tiền đạo 20 tuổi Suphanat Mueanta chưa trưởng thành như kỳ vọng của HLV Mano Polking khi bỏ lỡ rất nhiều tình huống ghi bàn. Ngoài ra, bản thân HLV Polking cũng chưa xây dựng được lối chơi phù hợp, chẳng có gì mới mẻ kể từ vòng loại Asian Cup…

Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Corbin-Ong (22) ghi bàn mở tỉ số và sút thắng quả luân lưu quyết định

Với những nguyên nhân này, xem ra “Voi chiến” vẫn còn rất xa mới tiệm cận đẳng cấp châu Á như giới chức bóng đá nước này hay nhắc đến bởi chưa thể lấn át được các đối thủ cùng khu vực, huống hồ đua sức cùng các đội bóng Tây Á, Đông Bắc Á hết sức đáng gờm.

Tờ Thairath an ủi: “Chiến đấu bằng cả trái tim, ĐTQG Thái Lan gặp tổn thất chấn thương trước khi để thua Malaysia trên chấm phạt đền và phải tranh hạng 3 tại King’s Cup”. Trong khi đó, tờ SMMSPORT “nhắc lại” thống kê của Siamsport về 8 năm toàn hòa và thua trước Malaysia, khắc tinh thực sự của đội tuyển xứ Chùa vàng.

Truyền thông Thái Lan công kích thất bại của đội chủ nhà King’s Cup

Truyền thông Thái Lan mổ xẻ thất bại của đội nhà

Nhật báo Matichon không ngần ngại gọi tên “tội đồ” Supachok Sarachat, người thực hiện hỏng lượt đá thứ 4, qua đó khiến Thái Lan phải nhận thất bại 3-5 trên chấm luân lưu và lỡ hẹn trận chung kết King’s Cup năm nay. Ở King“s Cup gần nhất diễn ra vào năm 2019,”Voi chiến" cũng phải dừng bước ở bán kết trước tuyển Việt Nam.

Theo PLO

Đọc thêm

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa đội đứng thứ 72 FIFA

Malaysia hòa Cape Verde 1-1 trong trận giao hữu tại sân Kuala Lumpur tối 29/5, để chuẩn bị cho cuộc đấu Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.