HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 25 cầu thủ lên đường sang Trung Quốc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Minh Long, Anh Tài, Lâm Ti Phông và Văn Khánh bị loại. Tân binh Phan Văn Đức, Thành Chung bất ngờ có tên.
Kết thúc buổi đấu tập nội bộ sáng 30/12, HLV trưởng Park Hang-seo đã quyết định chốt lại danh sách 25 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn và tham dự VCK U23 châu Á 2018.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định gạch tên 4 cựu binh Lâm Ti Phông, Nguyễn Anh Tài, Hoàng Văn Khánh và Phí Minh Long. Trong số này, bộ đôi Ti Phông và Minh Long đang trong quá trình điều trị chấn thương. Trong khi đó, bộ đôi Văn Khánh và Anh Tài không thể hiện được nhiều trong quá trình chuẩn bị vừa qua.
Chia tay những gương mặt quen thuộc, ông Park quyết định trao cơ hội cho những tân binh vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam trong thời gian ngắn là Trọng Đại, Xuân Mạnh, Thành Chung và đặc biệt là tiền vệ Phan Văn Đức, người mới có vài ngày tập luyện cùng đội. Theo lý giải của HLV Park Hang-seo, dù mới tập trung nhưng các cầu thủ này có sự hòa nhập rất nhanh và tỏ ra phù hợp với triết lý xây dựng chiến thuật của ông.
Phan Văn Đức dù được bổ sung muộn nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo điền tên sang Trung Quốc
Theo kế hoạch, sáng ngày 1/1/2018, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để tiếp tục tập luyện làm quen với điều kiện thời tiết. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại Trung tâm thể thao Kim Sơn - Thượng Hải và sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Palestine vào ngày 4/1.
Ngày 7/1, đội sẽ di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 9/1, đồng thời HLV Park Hang-seo cũng sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của Điều lệ giải.
Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc
Thủ môn (3): Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn)
Hậu vệ (8): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội),Trần Đình Trọng (Sài Gòn), Vũ Văn Thanh (HAGL), A Hoàng (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa)
Tiền vệ (11): Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Châu Ngọc Quang (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Phạm Xuân Mạnh (SLNA).
Tiền đạo (3): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)
Reuters dẫn tin FIFA về việc CLB Phú Thọ sẽ bị tước tư cách thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia vì tham gia dàn xếp tỷ số. Đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Ba quốc gia.
Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Với mái tóc vàng óng nổi bật và tinh thần chiến đấu không gì lay chuyển, Lamine Yamal dần trở thành biểu tượng mới của Barcelona và cơn ác mộng dai dẳng của Real Madrid.
Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
GĐKT Vũ Tiến Thành cùng Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh nhận án kỷ luật nặng sau hành vi phản ứng thái quá với tổ trọng tài trên sân Pleiku tối 18/4.
Trong 90 phút, cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm để rồi trận đấu được định đoạt bằng một sai lầm cá nhân ở cuối hiệp 1.
Rạng sáng 17/4, Arsenal đánh bại Real 2-1 ở tứ kết lượt về ngay tại Bernabeu, hiên ngang vào bán kết với tổng tỷ số 5-1; trong khi đó, Inter hòa 2-2 với Bayern ở lượt về và đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.
Các tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và trung vệ Đỗ Duy Mạnh được chọn vào đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All Stars) đấu giao hữu Manchester United vào tháng 5.
Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.