Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

(Baohatinh.vn) - Tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vào lúc 2h00-2h10 ngày đầu tiên của năm mới 2021, đội ngũ y bác sĩ cùng các gia đình đã vỡ oà vui sướng khi chào đón 3 công dân nhí ra đời.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Rạng sáng ngày 1/1/2021, Phòng đẻ I, khu sinh thường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có 3 sản phụ đang chờ sinh.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Sau hơn 1 ngày nhập viện chờ sinh, đây là khoảnh khắc các ông bố, bà mẹ cùng thành viên trong gia đình "nín thở" chờ đợi sự xuất hiện của những sinh linh mới. Khoảng thời gian chờ đợi dài khiến nhiều người trở nên lo lắng, hồi hộp.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Sau rất nhiều sự cổ vũ của mọi người, vào thời điểm 2h sáng 1/1, một bé trai có cân nặng 2,8 kg đã cất tiếng khóc chào đời. Con là kết tinh tình yêu của mẹ Nguyễn Thị Hạnh (SN 1994) và bố Nguyễn Văn Sơn (SN 1993) trú tại TDP 11, thị trấn Thạch Hà.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Sau khi được nằm trên bụng mẹ theo phương pháp “da kề da” giúp bé có được hơi ấm từ mẹ, bé được các y bác sĩ tiếp tục hoàn tất các thao tác sau sinh

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Dù đây là đứa con thứ 2 nhưng ông bố Nguyễn Văn Sơn vẫn không khỏi xúc động và vỡ òa hạnh phúc khi được bồng trên tay thiên thần nhỏ

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

10 phút sau, công chúa nhỏ của sản phụ Nguyễn Thị Phượng (SN 1994) trú tại xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc (Can Lộc) cũng cất tiếng khóc chào đời. Sau hơn 9 tháng 10 ngày nằm ngoan trong bụng mẹ, con đã được các y bác sỹ cắt dây rốn trong thời khắc chào đón năm mới.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Bé gái sau đó được đưa lên bàn cân để ghi nhận trọng lượng cơ thể.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Công dân tí hon nhanh chóng được các nữ hộ sinh làm vệ sinh, mặc áo, đội mũ, quấn tã... và được tiêm phòng ngay sau khi sinh.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Sau đó, công dân nhí được đội ngũ y bác sỹ giao lại cho người thân. Được biết đây cũng là thiên thần nhỏ thứ 2 của gia đình chị Phượng nhưng khoảnh khắc chào đón con luôn hồi hộp như lần đầu.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Và cậu nhóc tiếp theo trong buổi sáng hôm nay là “chàng hoàng tử” của sản phụ Nguyễn Thị Cương (SN 1979) trú tại thôn Nam Văn, xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà). Sau hơn 3 tiếng chờ sinh, em đã ra đời và cất tiếng khóc rất to.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Những người thân không giấu nổi niềm vui khi hay tin sản phụ Cương đã “mẹ tròn con vuông”.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Sau khi trực tiếp đỡ đẻ cho các sản phụ, bác sỹ Trần Chiến Thắng nhanh chóng ghi chép đầy đủ thông tin về các ca sinh. “Khó có thể diễn tả thành lời khi nhìn các con chào đời mạnh khỏe, bình an trong thời khắc đầu năm mới. Đây là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc của gia đình các bé và cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi”- bác sỹ Thắng chia sẻ.

Vỡ òa khoảnh khắc chào đón những công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm 2021

Bác sỹ Thắng cùng ekip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau khi đỡ đẻ thành công 3 “công dân nhí” đầu tiên của năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các con đã chào đời khoẻ mạnh trong những giờ phút đầu năm như báo hiệu sự sinh sôi nảy nở với ước mong một năm mới may mắn, đủ đầy, trọn vẹn.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Đọc thêm

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên. Song, giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự đồng hành về kiến thức, kỹ năng cho người dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!