Vòng cuối V.League: Kịch hay nằm ở phút chót

Vòng cuối của V.League đang giống như như đoạn cuối của một bộ phim “bom tấn”. Ở nơi đấy, người xem bỗng dưng thấy... sướng bởi những cơn đau tim dễ chịu.

Cả làng bóng đá từng nảy ra một cuộc tranh cãi “tóe lửa”, đó chuyện Hải Phòng có “dám” vô địch V.League hay không? Sự thật, mỗi khi nhắc đến Hải Phòng và nỗi sợ hãi mang tên vô địch, thì luôn nhận được rất nhiều “gạch đá” của các CĐV đất Cảng.

vong cuoi v league kich hay nam o phut chot

=

Và sự thật, khi mà Hải Phòng thất thủ trước Sanna.KH (vòng 21) và XSKT.CT ở vòng 23, đã có rất nhiều ánh mắt hồ nghi hướng về phía họ. Cũng đúng thôi, chẳng ai dám tin, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng lại để thua những trận “dễ dãi” đến lạ. Từ một ứng cử viên số 1, Hải Phòng bỗng chốc không được nhắc nhiều đến trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Vì sao ư? vì họ không có hình bóng của một bậc quân vương và nếu nhìn về tương lai, có vẻ như họ cũng không có sự chuẩn bị cho ngày xưng vương.

Nhưng, tất cả đã “việt vị”, không ai khác, chính đội bóng đất Cảng đã thổi vào cuộc đua năm nay sự kỳ thú. Hay như người ta nói vui, họ chính là “phiên bản” Leicester của V.League. Và chiều nay nếu tiếng champagne nổ vang trời Lạch Tray, hẳn đó là cái kết có hậu và cũng là cái kết thi vị bậc nhất trong lịch sử V.League kể từ ngày chuyển mình lên chuyên.

HN.T&T sẽ mở hội ăn mừng chiều nay?

Song cái sự sung sướng ấy có đến với người đất Cảng hay không, hãy còn phải đợi thái độ thi đấu SLNA, đối thủ của Hải Phòng chiều nay. Đương nhiên, HLV Trương Việt Hoàng và các học trò cần phải cầu trời và cầu cạnh FLC.TH có một ngày đẹp trời trên Hàng Đẫy. Đúng, Hải Phòng không có quyền tự quyết. Chiếc cúp mà họ đang nắm một bàn tay, đang được giao phó cho một bàn tay cả một kẻ lạ đến từ xứ Thanh.

V.League đã sắp hạ màn và mộng đẹp đã bay xa với FLC.TH. Nhưng HLV Hoàng Thanh Tùng và các học trò vẫn còn đó giá trị của mình, đó là họ nắm quyền quyết định, ai sẽ ngồi chiếc ghế minh chủ của V.League 2016. Nhiều người nói, FLC.TH sẽ đá vì Hải Phòng. Xin thưa, họ không đá cho một ai, mà họ sẽ (phải) đá cho chính bản thân, để khẳng định bản ngã. Và đó cũng là cách gửi thông điệp của người xứ Thanh cho mùa bóng năm sau.

HN.T&T cũng đã nắm một bàn tay vào chiếc cúp vô địch. Nhưng cỏ vẻ như, họ đang mong manh từ những “đòn đánh tinh thần”của Hải Phòng và của FLC.TH. Dẫu vậy, trước những cơ hội như thế này, có lẽ HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò không muốn biến nó thành những giọt nước mắt chảy ngược. Chiều nay, nếu niềm vui ở lại Hàng Đẫy, hẳn người Hải Phòng cũng nói rằng, đối thủ của mình cũng xứng đáng sau những màn “ngược dòng thần thánh” vừa qua.

Và cũng hãy đừng quên SHB.ĐN, “kẻ ôm cây đợi thỏ” ở xứ Bưng biền. Chỉ cần HN.T&T và Hải Phòng sảy chân, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò sẽ là những người ẵm cúp về sông Hàn. Sự thật, không có nhiều người đặt cửa cho SHB.ĐN, nhưng trái bóng vốn tròn, thế nên trong một ngày nắng đẹp mây thưa, mọi thứ đều có thể xẩy ra.

V.League chưa bao giờ kết thúc theo cái kịch bản nghẹt thở như vậy. Nghẹt thở đến độ, BTC phải làm hẳn 3 chiếc cúp để đặt trên 3 sân bóng khác nhau. Và chưa bao giờ, V.League lại có nhiều sự thi vị đến vậy vì chẳng có ai ngờ một “chàng bần nông” như Hải Phòng lại có thể vụt sáng để biến thành một nhà vua.

Người ta vẫn nói, kịch hay nằm ở phút cuối. Đến phút 90, V.League vẫn chưa mở được chiếc nút thắt ấy, đấy là lý do để khẳng định rằng, V-League hấp dẫn nhất trong dăm năm đổ lại đây.

LỊCH THI ĐẤU NHỮNG TRẬN ĐÁNG CHÚ Ý (NGÀY 18/9)

16h30, sân Hàng Đẫy: HN.T&T - FLC.TH (VTV6, VPF, K+, Joy FM)

16h30, sân Lạch Tray: Hải Phòng - SLNA (TTTV, VPF)

16h30, sân Nha Trang: Sanna.KH -SHB.ĐN (VFP)

16h30, sân Đồng Tháp: Đồng Tháp - SHB.ĐN (VPF)

Theo Bongda+

Chủ đề V-League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast