(Baohatinh.vn) - Những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh góp phần làm thay đổi diện mạo của các làng quê khang trang, sạch đẹp và đặc biệt là đời sống của Nhân dân ngày một được nâng cao.
Từ vùng đất khó, người dân thôn Vĩnh Xá (xã Thượng Lộc, Can Lộc) đã cùng nhau xây dựng thôn quê đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Những con đường xuống cấp ngày nào giờ đã được thảm nhựa và bê tông hoá, bộ mặt các cụm dân cư ngày càng sạch đẹp. Đạt được kết quả đó là hành trình dài với hơn 10 năm vào cuộc không ngừng nghỉ của bà con trong thôn Vĩnh Xá. Không chỉ sẵn sàng hiến đất, đóng góp kinh phí mà người dân còn vào cuộc tích cực bằng sự tham gia ngày công, góp phần thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc. Bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Vĩnh Xá) phấn khởi chia sẻ: "Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM đến nay, cảnh quan khu dân cư luôn khang trang, sạch đẹp, vườn tược được bà con làm đẹp mỗi ngày. Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được cải thiện rõ nét. Đầu xuân năm mới và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chung sức cùng các cấp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp". Kinh tế ổn định nên đời sống của người dân thôn Vĩnh Xá đang được cải thiện từng ngày. Trên khuôn mặt của bà con luôn rạng rỡ niềm vui. Đó cũng chính là nguồn động lực để thôn không ngừng phấn đấu đi lên, cùng nhau xây dựng miền quê đáng sống.
Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong năm 2025, chúng tôi sẽ thường xuyên phát động các đợt ra quân chỉnh trang khu dân cư, huy động sức dân trong nâng chất các tiêu chí. Trước mắt, chúng tôi sẽ phát động bà con ra quân làm đẹp vườn tược, đường sá... để tạo khí thế thi đua mừng Đảng, mừng xuân mới và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Xá Nguyễn Trọng Bình
Được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu từ năm 2015, đến nay, diện mạo thôn Quang Đồng (xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) không ngừng được nâng chất, chỉnh trang, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ nét. Toàn thôn Quang Đồng hiện có 158 hộ, dù dân cư ít nhưng bà con rất đoàn kết, mọi phong trào đều được người dân tích cực tham gia, nhất là công cuộc xây dựng NTM. Hiện nay, thôn đã xây dựng được 10 vườn mẫu đạt chuẩn, 100% tuyến đường được bê tông hóa, nhựa hoá... Không chỉ miền xuôi, những khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các miền sơn cước cũng được bà con chú trọng chỉnh trang. Tại khu dân cư kiểu mẫu thôn 2 (xã Thọ Điền, Vũ Quang), từ trong nhà ra đến ngoài ngõ được bà con chăm chút nâng chất mỗi ngày, tạo nên không gian thoáng đãng, thanh bình. Kinh tế vườn đồi giúp người dân thôn 2 (xã Thọ Điền) ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện đóng góp kinh phí xây dựng NTM ở địa phương.
Được biết, toàn thôn 2 (xã Thọ Điền) đã xây dựng được 10 vườn mẫu đạt chuẩn cấp tỉnh, 2 tuyến đường và một cụm dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Đặc biệt, thôn đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2016.
“Hiểu được mục đích của chương trình NTM là làm cho dân hưởng, nên hầu hết bà con ai cũng hăng hái thi đua xây dựng. Những tuyến đường sạch đẹp cùng các khu vườn mẫu mướt xanh cây trái bốn mùa đã làm cho thôn 2 (xã Thọ Điền) chúng tôi trở thành miền quê đáng sống” - ông Nguyễn Văn Hoà chia sẻ. Những khu vườn mướt xanh ở khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tân Ninh (xã Sơn Ninh, Hương Sơn).
Những "bức tranh" khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các làng quê Hà Tĩnh như khí thế hơn, khang trang hơn khi đất trời vào xuân. Đó chính là nền tảng, động lực để mảnh đất núi Hồng, sông La ngày một giàu mạnh hơn, đời sống Nhân dân nhờ đó sẽ được nâng cao. (Trong ảnh: Cuộc sống yên bình của người dân thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, Hương Sơn).
Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
Trước tình hình mùa mưa bão đến sớm gây ảnh hưởng đến lượng khách tại các khu, điểm du lịch, ngành du lịch Hà Tĩnh đã tìm cách chuyển hướng, nhằm ổn định quỹ đạo phát triển trong thời gian tới.
Đối với bà Trần Thị Cương (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh), lễ duyệt binh và diễu hành ngày 2/9/1975, được tham dự buổi lễ luôn là vinh dự đặc biệt, để lại niềm tự hào khó phai trong suốt cuộc đời.
Không cần đi đâu xa, người dân Hà Tĩnh ngày càng ưa chuộng hình thức “du lịch tại chỗ”, vừa thuận tiện, tiết kiệm lại vẫn có thể trải nghiệm những điều mới mẻ ngay trên quê hương mình.
80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Trong những ngày thu lịch sử, về với Nghĩa trang Liệt sỹ núi Nài (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), nơi an nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sỹ, lòng người như lắng lại trong niềm thành kính, biết ơn.
“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Dù ở cách xa quê nhà, nhiều người Hà Tĩnh vẫn đón Tết Độc lập 2/9 theo cách riêng. Với họ, ngày lễ lớn luôn là dịp hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tự hào và mong nhớ.
Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập và Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Cúc – hai thuyết minh viên quê Hà Tĩnh sẽ góp phần tạo nên không khí trang trọng, hào hùng và cảm xúc tại đại lễ A80 sắp tới.
Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Khu Du lịch sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp của cảnh quan xanh tươi, thiên nhiên an lành và khởi động các sản phẩm vui chơi giải trí phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng.
Dù vừa khai trương ngày thứ 2 nhưng gian hàng của Hà Tĩnh trong khuôn khổ Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Hà Nội đã đón rất đông người dân đến tham quan, tìm hiểu.
Với tư tưởng tiến bộ, vị danh nhân quê Hà Tĩnh đã phân tích cho Vua Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam hiểu rõ thắng lợi tất yếu của Việt Minh, tích cực vận động Vua Bảo Đại thoái vị và đã giúp Vua soạn thảo chiếu thoái vị.
Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
Lấy chất liệu từ vùng đất, văn hóa, con người Hà Tĩnh, những tác phẩm âm nhạc mang giai điệu ngọt ngào, sâu lắng, khơi gợi những cảm xúc đặc biệt trong lòng người nghe.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Là một vùng đất không rộng lớn, song đến nay, Hà Tĩnh đã có 5 di sản và 2 danh nhân được UNESCO vinh danh. Thành quả ấy là niềm tự hào của mỗi người dân và phản ánh hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của những người làm văn hóa.
Trong tiết trời dịu nhẹ, hãy cùng về xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) ngắm những dây trầu xanh mướt, cảm nhận cái cay nồng trong miếng trầu, chứa đựng tình làng, nghĩa xóm, nét đẹp văn hóa người Việt.
Người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang nỗ lực quảng bá bưởi Phúc Trạch qua mạng xã hội nhằm bán được nhiều sản phẩm hơn, đồng thời hướng tới du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Sắp bước vào tuổi 100, cụ bà Ngô Thị Thu ở thị trấn Nghèn cũ (nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in khoảnh khắc lịch sử tháng Tám năm 1945 – khi bà đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân.
Ngày nay nhiều nghề truyền thống đang dần mai một. Thế nhưng giữa lòng Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vẫn có những con người bền bỉ giữ gìn nghề may áo dài truyền thống.