Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các tiết mục trong chương trình giao lưu dân vũ “Phụ nữ Hà Tĩnh bước tiếp khúc quân hành” với giai điệu cách mạng hào hùng những ngày chống giặc và âm hưởng ngày mới xây dựng đất nước đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 24/7, tại quảng trường Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức chương trình giao lưu dân vũ với chủ đề “Phụ nữ Hà Tĩnh bước tiếp khúc quân hành”. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa “Linh thiêng Đồng Lộc”, kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2023) và 55 năm Chiến tích Làng K130 (13/8/1968 - 13/8/2023).

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Chương trình mở đầu với tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình” do CLB Zumba Ái Lê (TP Hà Tĩnh) biểu diễn đã mang đến đêm diễn không khí hào hùng, thấm đẫm tinh thần cách mạng.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Hội viên Hội LHPN thị trấn Hương Khê đem đến đêm diễn 2 tiết mục “Tiếng chày trên sóc bom bo” và “Gặp nhau giữa rừng mơ” đầy lãng mạn và chân chất. Trong ảnh: Tiết mục “Tiếng chày trên sóc bom bo” tái hiện lại không khí ngày đêm giã gạo nuôi quân, đánh Mỹ của đồng bào dân tộc S’tiêng (Tây Nguyên).

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Sân khấu được đầu tư công phu với hệ thống ánh sáng và màn hình led đã hỗ trợ rất nhiều cho các tiết mục, giúp các tiết mục trở nên sinh động và có thêm ngôn ngữ chuyển tải. Trong ảnh: Khí thế hào hùng ra trận của người lính trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong tiết mục “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, do Hội LHPN xã Gia Hanh (Can Lộc) thể hiện.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Sự háo hức và cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng đã tạo nên những cảm xúc thăng hoa cho các vũ công không chuyên, giúp họ tự tin hơn và nhiều cảm xúc hơn khi biểu diễn.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiết mục “Linh thiêng Việt Nam - Đường Trường Sơn xe anh qua và Bác đang cùng chúng cháu hành quân” đến từ Hội LHPN thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) đã mang đến cho khán giả góc nhìn mới của nghệ thuật dân vũ.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiết mục dân vũ “Ý chí Việt Nam” được Hội LHPN xã Thượng Lộc (Can Lộc) dàn dựng khá công phu với trang phục và các bước nhảy đẹp mắt đã mang đến cho khán giả những cảm xúc mạnh mẽ, tự hào.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

CLB Dân vũ xã Gia Hanh (Can Lộc) tái hiện hình ảnh những “Cô gái mở đường” trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước qua tác phẩm cùng tên đã để lại những cảm xúc tự hào, thương mến cho khán giả.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Được dàn dựng công phu, tiết mục dân vũ “Nổi lửa lên em” với những bước nhảy chắc chắn và không kém phần mềm mại do CLB Dân vũ Hội LHPN xã Trung Lộc (Can Lộc) biểu diễn đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiết mục “Gọi tên Việt Nam” do CLB Zumba Ái Lê (TP Hà Tĩnh) biểu diễn, mang đến những nhịp điệu tươi trẻ, thể hiện con người Việt Nam năng động, khỏe khoắn trong thời đại mới.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Hội LHPN xã Mỹ Lộc (Can Lộc) đã khiến khán giả chìm trong nỗi xúc động sâu sắc qua tiết mục dân vũ “Liên khúc Đồng Lộc 10 bông hoa bất tử - Dòng máu lạc hồng”. Tiết mục khắc họa sự hy sinh của 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Ấn tượng với các màn giao lưu dân vũ sôi nổi của phụ nữ Hà Tĩnh

Cùng với những điệu nhảy từ nền nhạc những ca khúc truyền thống, còn có các tiết mục nhảy hiện đại, thể hiện sức trẻ của thế hệ phụ nữ hiện đại ngày nay, kế thừa truyền thống, ra sức dựng xây quê hương, đất nước.

Cùng với tổ chức chương trình giao lưu dân vũ, dịp này, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh cũng đã thực hiện nhiều phần việc “đền ơn, đáp nghĩa” bày tỏ sự tri ân đến các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và người có công.

Trong đó, cùng với vệ sinh môi trường và dâng hương tại các địa chỉ đỏ, huy động hội viên giúp gia đình chính sách dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ…, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã huy động được trên 400 triệu đồng, dành 1.600 suất quà để trao tặng, động viên các đối tượng là người có công.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Decor rực rỡ, phai nhạt bản sắc

Cùng với trào lưu check-in, nhiều điểm đến, không gian di sản ở Hà Tĩnh đang được khoác lên những "lớp áo" trang trí sặc sỡ, làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản, phai nhạt bản sắc.
Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Podcast tản văn: Đom đóm mùa hè

Mỗi mùa hè đi qua đều để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Đó có thể là những đêm quê yên ả, tiếng gió mát lành và ánh đom đóm lập lòe trên những bờ cỏ ven ao...
Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Podcast truyện ngắn: Kiến con tinh nghịch

Một chuyến khám phá khu vườn đầy bất ngờ của chú kiến Tí Nghịch, nơi có những tiếng cười hồn nhiên và những bài học đáng nhớ. Cùng gặp những người bạn đáng yêu và khám phá bao điều thú vị.
Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Người “thổi hồn” vào từng khúc gỗ

Từ những khúc gỗ thô mộc, anh Trần Quốc Hoàng ở thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tạo nên nhiều tác phẩm điêu khắc truyền thần sống động, giàu cảm xúc.
Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Cuốn sổ tay của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng

Mồ côi từ nhỏ, trải qua nhiều mất mát riêng tư, liệt sĩ Lê Thị Riêng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào phụ nữ miền Nam, cống hiến trọn đời cho cách mạng.
Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.
Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Kịch tính màn "đại chiến" ánh sáng trên sông Hàn

Tối 6/6, đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra sôi động, kịch tính với màn “đại chiến” ánh sáng trên sông Hàn giữa đương kim Á quân Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) và tân binh Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp.
Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Khi thủy triều xuống, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đưa con em ra bãi biển bắt tôm tít. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!