Rạng sáng 23/4, Man City thắng Burnley 1-0 ở vòng 34 để chiếm ngôi đầu Premier League từ tay Arsenal.
Man City băng băng về đích.
Manchester City đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8/2025. Thầy trò Pep Guardiola có cùng 70 điểm, hiệu số 37 như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn số bàn thắng ghi được (66 so với 63).
Trận đấu khởi đầu với sức ép nghẹt thở từ phía nhà đương kim vô địch. Ngay phút thứ 5, Jeremy Doku có đường kiến tạo tinh tế cho Erling Haaland thoát xuống. Trong thế đối mặt, chân sút người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm đẳng cấp hạ thủ thành thành Martin Dubravka, mở tỷ số cho Man City.
Sớm có bàn dẫn trước, đoàn quân của Pep Guardiola tiếp tục dồn ép nhằm cải thiện hiệu số bàn thắng bại, yếu tố vốn cực kỳ quan trọng trong cuộc đua song mã với Arsenal.
Tuy nhiên, đây là một ngày thi đấu xuất sắc của Dubravka khi anh liên tiếp từ chối các nỗ lực của Nico O'Reilly, Bernardo Silva và Rayan Cherki. Thậm chí, Man City đã có những giây phút giật mình khi Burnley vùng lên mạnh mẽ, nhưng sự thiếu chính xác của Zian Flemming và pha tắc bóng quyết liệt từ Abdukodir Khusanov giúp đội khách đứng vững.
Pep dường như không hài lòng khi Man City chỉ thắng tối thiểu.
Bước sang hiệp hai, HLV Pep Guardiola tỏ rõ vẻ không hài lòng sát đường biên khi các học trò thi đấu thiếu sức sống và bỏ lỡ nhiều cơ hội, tiêu biểu là cú sút trúng cột của Haaland. Dù không thể có thêm bàn thắng để tạo nên một tỷ số đậm đà, 3 điểm trọn vẹn là quá đủ để Man City chiếm lấy lợi thế trong tay trước những vòng đấu cuối.
Trái ngược với niềm vui của đội khách, Burnley khép lại một mùa giải thảm họa khi chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất và chính thức xuống hạng.
CLB Coventry City cùng HLV Frank Lampard đã giành tấm vé thăng hạng đầu tiên lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới sau trận hòa 1-1 trước Blackburn vào đêm qua.
Trận đại chiến tại Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh không chỉ mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch, mà có thể còn mở ra kịch bản hiếm hoi khiến hai đội phải đá thêm trận play-off.
Rạng sáng 16/4, trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid khép lại với chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà và kéo theo hàng loạt tình huống gây tranh cãi.
Rạng sáng 15/4, chiến thắng trước Barcelona không chỉ đưa Atletico Madrid vào bán kết Champions League mà còn mang về khoản thưởng hàng chục triệu euro từ UEFA.
Doanh nghiệp của các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh và Ngô Chí Dũng cùng đứng sau tài trợ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có được bản quyền phát sóng World Cup 2026.
Manchester United đứt mạch thắng sân nhà sau thất bại 1-2 trước Leeds United tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, trong ngày Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phi thể thao.
Cú đúp kiến tạo của ngôi sao 22 tuổi người Pháp không chỉ giúp Manchester City áp sát ngôi đầu của Arsenal mà còn khẳng định vị thế người kế thừa xứng đáng cho di sản của Kevin De Bruyne.
Thủ môn Alisson Becker được cho là đang tiến gần tới thỏa thuận 3 năm với Juventus, trong bối cảnh Liverpool chuẩn bị cho một cuộc thay máu lực lượng toàn diện.
Real bị đội khách Girona cầm chân 1-1 ở trận đấu sớm vòng 31 La Liga, nối dài mạch không thắng lên ba trận và nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt lên chín điểm.
Crystal Palace chạm một tay vào bán kết Conference League sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina nhờ màn tỏa sáng của Mateta, Mitchell và nhạc trưởng Daichi Kamada.
Khảo sát mới cho thấy người hâm mộ quốc tế đang cân nhắc kỹ trước khi đến Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì lo ngại an toàn, thủ tục nhập cảnh và giá vé tăng cao.
Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia có thể mở ra bước ngoặt mới cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang tìm thấy lối đi mới cho “Những chiến binh sao vàng” nhờ vũ khí lợi hại.
Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường.