(Baohatinh.vn) - Sau khi bài viết “Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời” đăng tải trên Báo Hà Tĩnh, nhiều độc giả thông qua các kênh khác nhau đã ủng hộ gia đình chị Thảo số tiền hơn 24 triệu đồng.
Theo đại diện gia đình, đã có 7 đoàn thiện nguyện về tại nhà trao tổng số tiền 20 triệu đồng giúp đỡ gia đình chị Thảo.
Chiều ngày 19/8, Báo Hà Tĩnh đã chuyển 4,5 triệu đồng của bạn đọc gửi đến gia đình chị Thảo.
Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 4,5 triệu đồng bạn đọc Báo Hà Tĩnh gửi đến gia đình chị Thảo.
Đón nhận những món quà trên, ông Phan Đình Lượng (bố chồng chị Thảo) xúc động: “Tôi rất cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo Hà Tĩnh đã chia sẻ tình cảm và vật chất đến gia đình trong lúc hoạn nạn này. Gia đình tôi sẽ cố gắng vay mượn thêm để cố gắng chữa trị cho 2 mẹ con Thảo”.
Được biết, hiện sức khỏe của chị Thảo chưa tiến triển thêm, đứa con trai đã được các y bác sỹ cho ra khỏi lồng kính để chăm sóc đặc biệt.
Chị Bùi Thị Thảo lúc mới mổ sinh bé trai trung tuần tháng 7 vừa qua.
Trước đó, Báo Hà Tĩnh đã đăng tải bài viết về hoàn cảnh chị Bùi Thị Thảo đang mang thai con trai thứ 2 nhưng lại mắc bệnh ung thư máu. Thương con đang non tháng, chị từ chối điều trị để em bé được chào đời.
Vào ngày 16/7, khi thai nhi bước sang tháng thứ 7, các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn và quyết định đưa Thảo vào mổ ngay vì tình thế không thể chờ thêm được nữa.
Ca mổ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, đây cũng là ca “vượt cạn” làm rơi nước mắt các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai. Em bé sinh non chào đời với cân nặng 1,15 kg và ngay lập tức được đưa vào Khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện.
Đang mang thai con trai thứ 2, chị Bùi Thị Thảo (Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chưa kịp vui mừng thì nhận hung tin mình mắc bệnh ung thư máu. Thương con đang non tháng, chị từ chối điều trị để con trai được chào đời.
Bố mất cách đây hơn 8 năm, người mẹ giờ lại mắc căn bệnh u não khiến cuộc sống của em Nguyễn Quang Nhật và Nguyễn Tiến Đạt (khối phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tương lai mờ mịt...
Thêm 3 ngôi nhà nhân ái vừa được Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ khởi công, xây tặng các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn tại xã Can Lộc và phường Trần Phú.
Dưới mái nhà xập xệ, cũ nát, bà Trần Thị Lý (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) dù mang trong mình bệnh tật vẫn phải gắng gượng nuôi bố chồng bị tai biến và người chồng bệnh binh bị tâm thần.
Những phần quà từ chương trình “Nghĩa đồng bào - tặng quà bà con vùng bão lũ” góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai ở Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Nghệ An) nhận đỡ đầu 22 học sinh dân tộc Chứt và hỗ trợ 137 triệu đồng bữa ăn trưa cho Trường Tiểu học Hương Liên (Hà Tĩnh).
Những suất quà trao cho các hội viên phụ nữ và trẻ em khó khăn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm góp phần giúp các gia đình có thêm động lực, sớm ổn định cuộc sống.
Đứng trước nhiều thách thức trong công tác giảm nghèo đa chiều, đội ngũ cán bộ cơ sở của phường Sông Trí (Hà Tĩnh) ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, tận tâm vì cuộc sống người dân.
Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Nghệ An) vừa trao hỗ trợ 20 mô hình sinh kế và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho người khuyết tật trên địa bàn Hà Tĩnh.
Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều ngôi nhà tình nghĩa ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã hoàn thành, tiếp sức cho các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) mong muốn Nhân dân Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam mong muốn với món quà sẽ góp phần giúp Nhân dân vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Mỗi suất quà được Hội Nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình gửi tặng với mong muốn chia sẻ, động viên người dân vùng ngập lũ Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống.
Chương trình “Tay kéo biên phòng” do Đồn Biên phòng Lạch Kèn triển khai đã mang yêu thương đến với những học sinh nghèo vùng biển Hà Tĩnh, góp phần thắt chặt thêm tình quân dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cùng các cấp, ngành, các tấm lòng hảo tâm đang phát huy vai trò “bệ đỡ” để cho người nghèo ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vươn lên.
Nhằm giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, Đoàn xã Cẩm Bình đã phối hợp với Hội điện tử - điện lạnh Hà Tĩnh tổ chức sửa chữa miễn phí các thiết bị hư hỏng, mang lại sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời cho người dân.
Mỗi suất quà được cán bộ, đoàn viên, thanh niên BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh gửi tặng với mong muốn chia sẻ, động viên người dân vùng ngập lũ Cẩm Duệ sớm ổn định cuộc sống.
Bằng tình cảm của những người con xa quê, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Czech mong muốn tiếp tục được đồng hành với người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt.
Hàng trăm suất quà cùng số tiền hàng trăm triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở được trao đến nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10 vừa qua.
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Nhân dân Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 10.
Những món quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam góp phần động viên, chia sẻ, tạo động lực cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Bên trong căn nhà nhỏ dột nát, xập xệ, chị Nguyễn Thị Minh ở thôn Đông Huề, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh dù mang trong mình nhiều bệnh tật vẫn phải gắng gượng chăm sóc mẹ già nằm liệt giường.
Các suất quà được trao cho hội viên phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại 4 địa phương ở Hà Tĩnh là nguồn động viên tinh thần, góp phần giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn.
Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hướng tới Đại hội MTTQ tỉnh, các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.