Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời

(Baohatinh.vn) - Đang mang thai con trai thứ 2, chị Bùi Thị Thảo (Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chưa kịp vui mừng thì nhận hung tin mình mắc bệnh ung thư máu. Thương con đang non tháng, chị từ chối điều trị để con trai được chào đời.

Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời

Người mẹ trẻ Bùi Thị Thảo mắc căn bệnh ung thư máu khi mang thai đứa con thứ 2 (ảnh gia đình cung cấp).

Chị Bùi Thị Thảo (SN 1991) lúc chưa lập gia đình đã thiệt thòi hơn các bạn vì thiếu tình thương của người mẹ. Biết mình thua thiệt bạn bè, Thảo luôn cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ tại một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Năm 2015, Thảo kết hôn với anh Phan Đình Kỳ (thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) và đến năm 2016 thì sinh con gái đầu lòng.

Vào đầu năm 2020, Thảo mang thai đứa con thứ 2 trong niềm vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, đến tháng thứ 5, chị thấy mệt mỏi, đau nhức kèm sốt. Cầm kết quả khám bệnh trên tay, người mẹ trẻ như ngã quỵ khi nhận tin mình mắc căn bệnh ung thư máu.

Với bệnh tình đã nặng, các bác sỹ đã tính đến phương án đình chỉ thai để điều trị cho mẹ. Thế nhưng, tình mẫu tử đã không cho phép Thảo theo phác đồ ấy. Người mẹ trẻ đã nén những cơn đau, quyết tâm không dùng hóa chất điều trị để “gắng gượng” cho con chào đời.

Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời

Con chị Thảo chào đời khi mới sang tháng thứ 7, cân nặng 1,15 kg (ảnh do gia đình cung cấp).

Vừa qua (ngày 16/7), khi thai nhi bước sang tháng thứ 7, các giáo sư, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn và quyết định đưa Thảo vào mổ ngay vì tình thế không thể chờ thêm được nữa.

Ca mổ kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, đây cũng là ca “vượt cạn” làm rơi nước mắt các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai. Em bé sinh non chào đời với cân nặng 1,15 kg và ngay lập tức được đưa vào Khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện.

Sau mổ, Thảo dường như không còn sức để nói chuyện, nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Nhìn vào ánh mắt ấy, các bác sỹ hiểu rằng, người mẹ trẻ đang khao khát được nhìn thấy con, da chạm da, mắt chạm mắt với đứa con bé bỏng của mình...

Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời

Để kéo dài sự sống cho Thảo phải cần số tiền rất lớn nhưng gia đình chưa biết nhìn vào đâu (ảnh do người nhà chụp).

Suốt gần một tuần qua, sức khỏe Thảo yếu dần đi. Lúc tỉnh táo, nước mắt chị không ngừng rơi khi nghĩ đến đứa con thiệt thòi, không được mẹ ôm ấp, chở che. Hai mẹ con chưa một lần được gặp nhau vì Thảo quá yếu, còn bé cũng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt...

Anh Phan Đình Kỳ (chồng chị Thảo) cho biết: “Khi phát hiện bệnh, vợ tôi như suy sụp hoàn toàn. Thảo biết bệnh tình của mình rất nặng nhưng vẫn nén đau để con cứng cáp hơn mới chịu điều trị. Từ ngày vợ mắc bệnh, tôi phải bỏ việc công nhân để ra bệnh viện chăm sóc; gia đình nội ngoại cũng neo người nên cuộc sống bây giờ rất khó khăn”.

Căn bệnh ung thư máu của Thảo được tiên lượng xấu. Theo các bác sỹ, phương pháp điều trị tích cực là ghép tế bào gốc đồng loài với kinh phí khoảng hơn 200 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm y tế) thì mới mong kéo dài sự sống cho người mẹ trẻ.

200 triệu đồng là một khoản tiền quá lớn đối với gia đình anh chị Kỳ - Thảo, chưa kể, hằng ngày chi phí thuốc thang chăm sóc hơn 1 triệu đồng. Vợ chồng anh chị vốn đã khó khăn nay lại cùng cực hơn. Anh Kỳ đã bỏ dở công việc, vay mượn hơn 200 triệu đồng từ ngân hàng, người thân nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu để giúp vợ điều trị.

Người mẹ trẻ ở Hà Tĩnh từ chối điều trị ung thư để con trai chào đời

Vợ chồng chị Thảo đang gửi con gái đầu lòng cho ông nội chăm sóc, nhưng hiện ông cũng sức khỏe yếu, bị bệnh tim

Bi đát hơn, bố chồng Thảo đang mang trong mình căn bệnh tim, thời gian gần đây, bệnh ông ngày càng trầm trọng. Công việc nuôi trồng thủy sản mấy năm gần đây thất bát liên miên, cả gia đình đang mang khoản nợ lớn của ngân hàng, cuộc sống đang đi vào bế tắc.

Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (Lộc Hà) cho biết: “Kinh tế của gia đình Thảo phụ thuộc vào việc nuôi trồng thủy sản, thế nhưng, mất mùa liên miên nên rất vất vả. Hiện chúng tôi chỉ biết đến động viên chứ chính quyền không có kinh phí để hỗ trợ. Rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân mở rộng vòng tay giúp đỡ gia đình em qua cơn hoạn nạn”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Phan Đình Kỳ, địa chỉ: thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; số điện thoại 0974683451, hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh; số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Chủ đề Địa chỉ tình thương

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast