Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Bớt thời gian nghỉ lễ, các thành viên nhóm Thiện nguyện "Người tôi cưu mang" dành buổi nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hà Tĩnh.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

7 h sáng, công tác sơ chế nguyên liệu được bắt đầu

Theo thông lệ, đến chủ nhật hàng tuần nhóm Thiện nguyện "Người tôi cưu mang" lại tổ chức buổi nấu và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại BVĐK tỉnh. Nhưng chủ nhật này có phần đặc biệt hơn vì nằm trong kỳ nghỉ lễ mừng Quốc Khánh 2/9.

Dù vậy, phần lớn thành viên nhóm là cán bộ, viên chức đã bớt thời gian nghỉ lễ để tham gia thiện nguyện.

Có chồng bộ đội công tác xa nhà cả mấy tháng nay mới về phép, nhưng chị Mai Thị Tý (kế toán một doanh nghiệp ở Lộc Hà) vẫn có mặt từ sớm tại số 50 đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh) để cùng các thành viên nấu cháo.

Chị Tý cho biết: “Chị không muốn lỡ hẹn với các bệnh nhân nghèo. Được chồng thông cảm nên chị sắp xếp thời gian tham gia".

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Chị Mai Thị Tý tham gia nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Còn chị Kim Anh, giáo viên tiểu học ở xã Thạch Khê (Thạch Hà) cho biết: “Đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, nếu không có việc gì đặc biệt, tôi đều tham gia hoạt động của nhóm. Công việc ý nghĩa cho tôi nhiều niềm vui”.

"Nguyên liệu nấu hai nồi cháo bao gồm 12 kg gạo trắng, 6 kg thịt nạc, 3 - 4 kg bí đỏ, 1 kg rau mồng tơi, hành lá, ngò gai, gia vị... cho thành phẩm hơn 400 suất cháo để phục vụ các bệnh nhân" - anh Nguyễn Quốc Hùng, thành viên quản trị nhóm cho biết.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Các thành viên nhóm chuẩn bị nguyên liệu cho nồi cháo

Cũng theo anh Hùng, chủ nhật này rơi vào kỳ nghỉ lễ, nhưng từ 6h sáng, các thành viên được phân công chuẩn bị nguyên liệu đã đi chợ.

7 giờ, các thành viên tham gia nấu có mặt sơ chế và tiến hành các công đoạn nấu cháo. Và cũng như thường lệ, khoảng gần 10 giờ nồi cháo phải hoàn thành để mang sang bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo".

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Nồi cháo vừa đẹp mắt, thơm ngon vừa đầy đủ dinh dưỡng

Như đã quen với việc nhận cháo miễn phí từ nhóm thiện nguyện, bà Tấn (76 tuổi, Hòa Hải, Hương Khê) hiện đang chăm chồng bị thoái hóa đốt sống, mang cặp lồng đứng đợi sẵn khi nồi cháo còn chưa tới.

Bà cho biết: "Tôi đã nhận cháo từ các anh chị ấy hai lần rồi. Ông nhà tôi khen ngon lắm. Sáng nay ngày lễ nhưng biết thế nào các anh chị ấy cũng đến nên tôi ra sớm để chờ".

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Bà Tân (76 tuổi, Hòa Hải, Hương Khê) là "khách quen" của nồi cháo từ thiện

Có gia cảnh nghèo, con trai lại đi viện thường xuyên, ông Huệ (Phú Lộc, Can Lộc) chia sẻ: "Con trai tôi bị bệnh tim bẩm sinh nên đi viện là chuyện thường xuyên. Nhờ những bát cháo từ thiện này, cha con tôi đỡ thêm được một bữa".

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Hơn 400 suất cháo đã được phát hết cho các bệnh nhân nghèo trong buổi sáng chủ nhật

Ngoài bà Tấn, ông Huệ còn rất nhiều người là người nhà hoặc bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh đến để nhận cháo từ nhóm thiện nguyện.

Họ đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, tiền khám chữa bệnh với họ là một gánh nặng. Được nhận những bát cháo tình thương và lời động viên của nhóm thiện nguyện không chỉ đỡ đần phần nào kinh tế mà còn khiến họ ấm lòng vì sự quan tâm của cộng đồng, nhất là trong những kỳ lễ như thế này.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo từ nồi cháo thiện nguyện ngày nghỉ lễ

Niềm vui của chị Kim Anh (giáo viên tiểu học Thạch Khê) và một bạn sinh viên khi được giúp đỡ các bệnh nhân nghèo trong dịp nghỉ lễ

Chị Nguyễn Thị Vân, Trưởng nhóm thiện nguyện “Người tôi cưu mang” cho biết, ngoài việc phát tiền gạo hỗ trợ hàng tháng cho 38 hoàn cảnh người già neo đơn, trẻ mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh, nhóm còn tổ chức nấu cháo miễn phí phát cho bệnh nhân nghèo ở BVĐK tỉnh.

Có khoảng 20 thành viên trực tiếp tham gia hoạt động nấu cháo tình thương với nhiều thành phần: cán bộ, viên chức, giáo viên, người kinh doanh tự do và các em sinh viên trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Lời cảm tạ!

Lời cảm tạ!

Đại gia đình ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ tịch Vabis Group xin chân thành cảm tạ...
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.