Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Bộ ảnh dưới đây chụp không gian sống của những con người từng sống trong thành phố đông đúc, nhưng họ quyết định rời xa môi trường sống ấy để vào rừng, sống trong những ngôi nhà trên cây.

Nhiếp ảnh gia Foster Huntington (32 tuổi) đã từ bỏ công việc thiết kế của mình ở thành phố New York, Mỹ, anh mua một khoảnh đất ở miền quê của bang Washington. Anh thiết kế và thực hiện một căn nhà trên cây rồi sống trên đó. Cho tới giờ, Foster khẳng định rằng anh không thấy có gì cần phải nuối tiếc khi thực hiện bước chuyển mình dữ dội này.

Giờ đây, Foster cho ra mắt một cuốn sách ảnh để truyền cảm hứng cho những người khác - những người cũng đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hối hả, luôn chạy đua cùng thời gian và hiệu suất.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

“Off Grid: Your Ideal Home In The Middle of Nowhere” (Ngoài lề: Ngôi nhà lý tưởng giữa không trung) là một cuốn sách ảnh có đề cập tới những câu chuyện xoay quanh những con người vốn đã có nhiều năm tháng sống trong thành phố, nhưng giờ đây lựa chọn sống ở nơi miền quê tĩnh lặng, thanh bình.

Foster nói rằng anh hy vọng cuốn sách ảnh của mình sẽ thúc đẩy những người đang có mong muốn thay đổi cuộc sống của bản thân dám thực hiện bước đột phá: “Hy vọng của tôi ở cuốn sách này là truyền cảm hứng cho mọi người. Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, như trồng cây, rủ bạn bè ra ngoài vào dịp cuối tuần, sống giản dị với ít đồ đạc hơn...”.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Ngôi nhà trên cây này nằm ở thành phố Roseburg, bang Oregon, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Trong cuốn sách ảnh, còn có cả những ngôi nhà mini được thực hiện từ thùng côngtenơ. Ngôi nhà này nằm trong thung lũng Hudson, New York, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Nội thất trong những ngôi nhà côngtenơ thường rất giản dị bởi sẽ không có chỗ cho những gì không thật cần thiết.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Một nhà lều nằm ở gần hồ Loomis, Washington, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Bên trong một nhà lều ở Wimberley, Texas, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Một ngôi nhà nhỏ đang được dựng lên ở gần hồ Elbow, Montana, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Một ngôi nhà nhỏ ở Homer, Alaska.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Nhà cây bé xíu ở Big Fork, Montana, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Cuốn sách ảnh còn khắc họa không gian sống và câu chuyện của những người đến từ các quốc gia khác. Trong ảnh là một ngôi nhà ở Vallisaari, Phần Lan.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Không gian sống nhỏ hẹp không khiến chủ nhân phải từ bỏ gu thẩm mỹ của mình, vẫn có nhiều cách để làm đẹp cho không gian sống theo cách tối giản, thực tế, càng sống giản dị, ít đồ, chủ nhà sẽ càng cảm thấy thư thái.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Ngôi nhà này nằm ở Powys, Wales, vương quốc Anh.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Ngôi nhà ở bang California, Mỹ.

Bộ ảnh kể về phong cách sống “bỏ phố, về rừng”

Foster nói rằng anh hy vọng cuốn sách ảnh của mình sẽ thúc đẩy những người đang có mong muốn thay đổi cuộc sống của bản thân dám thực hiện bước đột phá.

Theo Daily Mail

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…