“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mỗi ngày, tại xã vùng biển Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có một thôn/đơn vị đăng ký nấu "Bữa cơm yêu thương” cho bà con từ các tỉnh phía Nam trở về quê, hiện đang ở trong khu cách ly tập trung của xã.

Theo lịch đăng ký với Ủy ban MTTQ xã Kỳ Ninh trước đó, hôm nay, tới lượt Chi hội phụ nữ thôn Hải Hà phụ trách nấu ăn cho khu cách ly tập trung của xã.

“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

Chị hội phụ nữ thôn Hải Hà nấu hơn 120 suất ăn sáng, trưa và chiều tặng cho công dân và các lực lượng phục vụ trong khu cách ly tập trung của xã

Trong khung giờ từ 6h sáng, 9h sáng và 16h chiều, các hội viên Chi hội phụ nữ thôn Hải Hà nấu tổng hơn 120 suất ăn sáng, trưa, chiều cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của xã và những công dân trở về từ các vùng dịch đang thực hiện cách ly.

Mỗi người một việc, người nhặt rau, người vo gạo nấu cơm, người vệ sinh khu vực nhà bếp, người chuẩn bị nguyên liệu, người chế biến thức ăn… ai cũng đều luôn tay, tỉ mỉ trong từng công đoạn để có bữa cơm đảm bảo đúng giờ, đủ dinh dưỡng và còn nóng sốt khi đến tay người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.

Mặc dù phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng tất cả mọi người đều rất hăng say, vui vẻ vì đã góp sức giúp bà con mình có thêm bữa cơm ngon miệng và góp phần giảm bớt chi phí trong thời gian cách ly tập trung.

“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

Qua 1 tuần triển khai, đã có 16 tổ chức, đơn vị đăng ký nấu ăn cho các cán bộ y tế và công dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Nhanh tay đảo nồi thịt kho, chị Nguyễn Thị Thu (thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh) chia sẻ: “Đăng ký xong ở Ủy ban MTTQ xã, chúng tôi triển khai ngay việc kêu gọi ủng hộ từ các bà con trong thôn và phân công chị em phụ trách từng phần việc. Mỗi ngày sẽ là một thôn, một đơn vị phụ trách nên ai cũng tập trung để nấu bữa com ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi thấy mô hình “Bữa cơm yêu thương” do Ủy ban MTTQ xã triển khai rất thiết thực trong thời điểm này, khi có thể hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và giảm chi phí cho công dân cách ly, vừa tạo sự gắn kết giữa các thôn xóm".

Theo chị Võ Thị Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Ninh, khu cách ly tập trung của xã Kỳ Ninh hiện có 38 công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Bữa cơm yêu thương” sau khi được phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thôn, các đơn vị trong xã, giúp các công dân giảm chi phí khi cách ly tập trung.

“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

Tại khu cách ly tập trung xã Kỳ Ninh có 38 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về.

Qua một tuần triển khai mô hình “bữa cơm yêu thương” (từ 31/7 - 6/8), xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân các thôn. Theo đó, Ủy ban MTTQ xã đã nhận đăng ký của 16 đơn vị, tổ chức (gồm các chi hội thuộc 9 thôn và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã).

7 đơn vị, tập thể đã tổ chức nấu cơm hỗ trợ khu cách ly là: Chi hội phụ nữ các thôn Tam Hải 2, Hải Hà, Tam Hải 1; Hội Doanh nghiệp xã Kỳ Ninh; Công đoàn Trường Mầm non xã Kỳ Ninh; các hộ gia đình tại thôn Tiến Thắng và các hộ gia đình tại thôn Hải Hà.

Mỗi đơn vị đảm nhận 1 ngày, tổng số suất được nấu trong 1 tuần giúp công dân cách ly và các lực lượng phục vụ là hơn 900.

Anh Trần Văn Nhị (thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh) là lao động tự do làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trở về Kỳ Ninh cách ly tập trung chia sẻ cùng chúng tôi qua cuộc điện thoại: “Làm nghề lao động tự do thu nhập bấp bênh, cực chẳng đã tôi phải đi xe máy về quê. Gần một tuần cách ly tại đây, mỗi ngày tôi đều nhận được 3 bữa ăn ngon từ các tổ chức, đơn vị hỗ trợ. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị đã hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua...".

“Bữa cơm yêu thương” ấm lòng công dân cách ly tập trung ở làng biển Hà Tĩnh

Lời chia sẻ cảm ơn từ một công dân đang cách ly tại tập trung tại xã Kỳ Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị cho biết: “Mô hình “Bữa cơm yêu thương” được xã Kỳ Ninh xây dựng và triển khai rất hiệu quả. Ủy ban MTTQ thị xã đã kêu gọi các xã, phường trên địa bàn học tập mô hình để tạo điều kiện hỗ trợ cho các công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này cũng tạo nên sự gắn kết giữa các tổ chức, cá nhân tại mỗi địa phương, từ đó tập hợp sức mạnh, chung sức phòng, chống đại dịch COVID-19…”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.
Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Hội chợ Xuân 0 đồng do xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức, không chỉ là nơi trao gửi quà Tết mà còn là dịp để gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.
Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.
Vòng tay nhân ái BHT - nhịp cầu kết nối yêu thương

Vòng tay nhân ái BHT - nhịp cầu kết nối yêu thương

Vào tối 29/1, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh sẽ tổ chức Gala Kết nối Vòng tay nhân ái. Đây là dịp để lan tỏa những câu chuyện nghĩa tình và tri ân những tấm lòng đã đồng hành cùng chương trình Vòng tay nhân ái.
SABECO tặng quà Tết tại xã Đức Thọ

SABECO tặng quà Tết tại xã Đức Thọ

Chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” của Tổng Công ty CP Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) mang Tết đến sớm với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).