Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi thời khắc giao thừa đón năm mới Giáp Thìn sắp đến thì tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, những bệnh nhân chạy thận vẫn âm thầm chiến đấu với bệnh tật để sớm được về sum vầy cùng gia đình.

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Đã hơn 10 năm nay, kể từ khi phát hiện bị suy thận mãn, anh Thân Viết Thắng (40 tuổi) ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê gần như lấy bệnh viện làm nhà. Anh Thắng phải chạy thận tuần 3 buổi, sức khoẻ suy kiệt, mọi công việc trong gia đình, kể cả sắm sửa tết đều dồn lên vai người vợ.

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Chạy thận lâu năm khiến cánh tay của anh Thắng như biến dạng. Bất kể ngày nắng, ngày mưa hay lễ tết, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng phải một mình lên bệnh viện để chạy thận.

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Anh Thắng chia sẻ: "Bình thường lịch của tôi là ca 3, kết thúc lúc hơn 18h. Nhưng vào ngày 30 tết, để tạo thuận lợi cho bệnh nhân kịp về đón giao thừa cùng gia đình nên lịch sớm hơn 3 tiếng. Nghỉ 2 ngày, mùng 3 tết tôi lại đến bệnh viện chạy thận".

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Cùng cảnh đến bệnh viện ngày 30 tết để chạy thận, anh Nguyễn Văn Bửu (28 tuổi), xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh cho biết: "Hôm nay, xe buýt chạy tuyến Kỳ Anh - TP Hà Tĩnh nghỉ nên tôi phải một mình đi xe máy đến bệnh viện để kịp giờ cho ca chạy thận. Tôi chỉ mong bản thân khỏe mạnh trở lại để làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống".

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Tại khu chạy thận nhân tạo - Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang có gần 300 bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Một ngày có gần 150 bệnh nhân chạy thận và chia làm 3 ca lọc máu (mỗi ca 50 bệnh nhân).

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Bác sỹ Trần Tiền - Phó Trưởng khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tuân thủ lịch một cách đều đặn. Một tuần, họ vào bệnh viện ba lần để chạy thận, việc chạy thận được chia theo từng ca".

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

“Ngày 30 tết, ca chạy thận đầu tiên bắt đầu từ 3h và ca cuối kết thúc vào 15h”, bác sỹ Tiền cho hay.

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Dịp tết, trong khi nhiều người bệnh được trở về nhà quây quần đón năm mới thì những người mắc bệnh thận vẫn phải duy trì 3 ca lọc máu/tuần...

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

...và vẫn cố gắng chiến đấu với bệnh tật.

Ca chạy thận cuối cùng của năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Xong ca lọc máu, bệnh nhân vội vã trở về với gia đình để kịp ăn bữa cơm tất niên và chuẩn bị thời khắc đón chào năm mới.

VIDEO: Ca chạy thận tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh ngày 30 tết

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở

Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!