Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những món quà, những lời động viên của các nhà hảo tâm, đội ngũ y bác sỹ ở Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) đã giúp bệnh nhân chạy thận có thêm động lực để chống chọi với bệnh tật trong những ngày tết đến, xuân về.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Ngày 29 tết, trong khi nhiều bệnh nhân được trở về nhà quây quần đón năm mới với gia đình thì những bệnh nhân khu chạy thận nhân tạo - Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) vẫn phải vào viện lọc máu để duy trì sự sống.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Cả khoa có gần 300 bệnh nhân chạy thận, chia làm hai ca (ngày chẵn và ngày lẻ). Mỗi ca có gần 150 bệnh nhân, được chia làm 3 khung giờ lọc máu, mỗi khung giờ gồm 50 người. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo trải qua 4 giờ đồng hồ lọc máu.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh nhân chạy thận, mỗi người một hoàn cảnh, có những nỗi lo, nỗi khổ riêng. Phải vào viện chạy thận những ngày tết cận kề, ai nấy đề không giấu được nỗi buồn.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Hòa (xã Hương Giang, huyện Hương Khê) đã có 6 năm chạy thận ở BVĐK tỉnh chia sẻ: “Còn 2 ngày nữa là tết, nhìn dòng người trên phố tấp nập mua sắm, con cháu sum vầy còn chúng tôi lại phải nằm ở viện, ai nấy đều chạnh lòng. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng chiến đấu với bệnh tật”.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Niềm động viên, an ủi của các bệnh nhân chạy thận dịp này là sự quan tâm của cộng đồng.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm giúp các bệnh nhân có thêm niềm tin, hy vọng, lạc quan hơn với cuộc sống.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

"Sáng nay, tôi cùng nhóm bạn vào Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) để thăm hỏi, tặng gần 100 suất quà cho các bệnh nhân. Chứng kiến bệnh nhân giành giật sự sống, chúng tôi ai nấy đều rất xúc động, hy vọng sẽ có thêm những sự gúp đỡ để cuộc sống của các bệnh nhân đỡ vất vả hơn" - chị Nguyễn Ánh Ngà (SN 1977, cựu học sinh trường Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Đồng hành cùng những bệnh nhân chạy thận là đội ngũ y bác sỹ. Tất cả đều gác tết để chăm sóc, chữa trị cho các bệnh nhân.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Vì quy trình chạy thận cho một bệnh nhân không thể ngắt quãng được quá một ngày nên từ nhiều năm nay, hơn 10 cán bộ trực tiếp phụ trách khu chạy thận nhân tạo chỉ có 1 đến 2 ngày nghỉ tết.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Thông thường, kíp trực của một ngày chạy thận sẽ có 1 bác sỹ và 5 điều dưỡng làm việc. 5 năm làm điều dưỡng ở Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) là ngần ấy thời gian chị Hoàng Thị Khánh không có được cái tết trọn vẹn bởi phải giành phần lớn thời gian ở viện.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Điều dưỡng Hoàng Thị Khánh chia sẻ: "Chạy thận mang tính chất chu kì, đến ngày đến giờ là bệnh nhân phải lọc máu, nếu chậm sẽ nguy hiểm. Hầu hết những bệnh nhân chạy thận đều có hoàn cảnh nghèo khó. Chúng tôi xem bệnh nhân như người nhà, luôn ân cần giúp đỡ, động viên tinh thần họ. Dịp tết, chúng tôi làm việc khẩn trương hơn ngày thường để mong họ sớm hoàn thành ca chạy thận kịp về đón tết".

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Nằm trên giường bệnh với chằng chịt kim truyền, bà Nguyễn Thị Minh (64 tuổi, trú xã Xuân Hội, Nghi Xuân) xúc động: “Tôi chạy thận đã 4 năm nay, dịp tết nào chúng tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Những món quà tết, lời động viên, an ủi giúp tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thể dục, ăn uống điều độ và chạy thận định kỳ để ổn định sức khỏe”.

Xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân chạy thận ở Hà Tĩnh

Trên những chiếc giường bệnh tại Khoa Cấp cứu chống độc (BVĐK Hà Tĩnh) trong tiết trời lạnh giá ngày cuối năm, tình người ấm áp không chỉ từ sự quan tâm hỏi han giữa những bệnh nhân đồng cảnh ngộ mà còn từ sự đồng hành, chăm sóc tận tình, tận tâm của đội ngũ y bác sỹ và những nhà hảo tâm.

Đọc thêm

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Thuốc Tamiflu khan hiếm, loạn giá

Cúm hoành hành xuyên Tết, nhiều ca bệnh diễn biến nặng đẩy Tamiflu trở thành "hàng nóng", giá tăng vọt, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm từ việc tự ý sử dụng thuốc này.
Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Giáo sư Trần Hậu Khang – “kết nối để lan tỏa yêu thương”

Là chuyên gia hàng đầu của ngành da liễu Việt Nam và châu Á, GS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Hậu Khang luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với tâm niệm “kết nối để lan tỏa yêu thương”. Nhân dịp đón xuân mới Ất Tỵ, GS.TS. Trần Hậu Khang đã trải lòng cùng Báo Hà Tĩnh trong hành trình hướng về cội nguồn mà ông đã và đang thực hiện.
Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Ngày Tết ở Khoa Hồi sức tích cực

Khi mọi người đang vui vầy bên gia đình để đón Tết thì các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài bên các giường bệnh để chăm sóc các bệnh nhân nặng.
Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong phục hồi chức năng

Nắm bắt tốt xu thế phát triển mới cộng với sự quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định chiều sâu về chuyên môn, là điểm sáng về lĩnh vực phục hồi chức năng.
Blouse trắng nơi đảo xa...!

Blouse trắng nơi đảo xa...!

Dù cách trở muôn trùng về mặt địa lý song quân và dân trên huyện đảo Trường Sa vẫn được bảo vệ và chăm lo chu đáo về sức khỏe để yên tâm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh

Việc duy trì, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và đưa vào hoạt động trung tâm xạ trị đã thể hiện sự nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong việc khẳng định vị thế cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh.