Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình

(Baohatinh.vn) - Bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình, Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ra sức bảo vệ danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình. Tiếc rằng, người đàn ông ấy đã lựa chọn sai cách.

Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình

Chiều 22/6, TAND tỉnh mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, Kỳ Anh) về tội “Giết người”.

Nguyễn Văn Dũng (trú thôn Trung Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) được dẫn giải vào phòng xét xử sớm hơn nhiều so với thời gian khai mạc phiên tòa. Chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt kẻ phạm tội đã dáo dác tìm kiếm người thân. Thấy các thành viên trong gia đình đã xuất hiện, bị cáo hít một hơi thật sâu như để trấn an bản thân trước khi bước vào phiên xử.

Nhìn vóc dáng khắc khổ của Dũng, thật khó để tin người đàn ông ấy mang tội danh “Giết người”. Chua xót hơn cả, nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ việc muốn bảo toàn danh dự, nhân phẩm cho bản thân. Đáng tiếc, Dũng đã “lạc lối” trong cơn nóng giận. Để rồi, trong phút chốc, từ một người đàn ông chất phác, Dũng trở thành tội phạm giết người.

Năm 2020, Nguyễn Văn Dũng nghe phong thanh chuyện mình có mối quan hệ ngoài luồng với chị Dương Thị T. (SN 1976, trú cùng thôn). Nghi ngờ nguồn cơn tin đồn này bắt đầu từ anh Nguyễn Quốc T. (SN 1985, trú cùng thôn) nên 17h ngày 31/7/2020, Dũng đã chở vợ mình đến nhà anh T. để làm rõ mọi chuyện.

Trước khi đi, Dũng mang theo 1 con dao gấp nhằm mục đích sử dụng nếu giữa hai bên xảy ra xô xát.

Khi nghe anh T. nói về việc chứng kiến mình và chị T. quan hệ bất chính tại cồn Mụ Phạm (thôn Trung Phong), Dũng đã yêu cầu anh T. và gọi thêm chị T. tới địa điểm nói trên. Trên đường đi, gặp 2 người trong thôn, Dũng đã nhờ hàng xóm cùng đến làm chứng.

Đến nơi, thấy anh T. chỉ vị trí nhìn thấy Dũng và chị T. quan hệ bất chính. Khẳng định không phải mình, bức xúc vì bị mang tiếng trước mặt vợ và hàng xóm, Dũng vội rút con dao gấp đâm vào vùng trán, ngực trái, lưng và đầu đối phương. Hậu quả, anh Nguyễn Quốc T. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tích 40%.

Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình

Dù để chứng minh sự trong sạch cho mình nhưng bị cáo lại lựa chọn hành động làm tổn hại sức khoẻ, tính mạng của người khác. (Ảnh minh hoạ).

Hành vi của Nguyễn Văn Dũng sau đó đã được các cơ quan tố tụng huyện Kỳ Anh khép vào tội danh “Cố ý gây thương tích”. Đầu năm 2021, Toà án nhân dân (TAND) huyện Kỳ Anh đã xét xử sơ thẩm bị cáo và vụ án tiếp tục được TAND tỉnh phúc thẩm cùng năm. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tài liệu, hồ sơ phúc thẩm, TAND cấp cao đã đánh giá nguyên nhân khách quan, hành vi chủ quan của bị cáo. Theo đó, Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đâm vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, việc anh T. không chết là do được cấp cứu kịp thời; đồng thời có lời nói thể hiện muốn thực hiện hành vi đến cùng.

Từ đó, TAND cấp cao đã đề nghị huỷ án phúc thẩm và yêu cầu chuyển sang tội danh “Giết người” để điều tra, xử lý.

Trình bày tại phiên toà sơ thẩm về tội “Giết người”, Nguyễn Văn Dũng nghẹn ngào cho biết, bản thân bị cáo vô cùng hối hận. Điều đó thể hiện qua việc, dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bản thân bệnh tật nhưng Dũng đã tự nguyện vận động người thân, bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại.

Bị cáo tự trách bản thân là một người chồng, người cha tồi khi đã hành xử nóng giận, thiếu kiềm chế dẫn tới cướp mất hạnh phúc, sự bình yên của gia đình.

Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình

HĐXX tuyên án đối với bị cáo.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử và kiểm sát viên cũng làm rõ, vụ án này có một phần từ lỗi của bị hại. Việc tung thông tin chưa được kiểm chứng, chưa có tính xác thực gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự, nhân phẩm và dẫn tới phá vỡ hạnh phúc gia đình. Về phía Nguyễn Văn Dũng, dù để chứng minh sự trong sạch cho mình nhưng bị cáo lại lựa chọn hành động làm tổn hại sức khoẻ, tính mạng của người khác.

Sau khi xem xét khách quan, toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Từng ấy thời gian để trả giá cho sai lầm của bản thân Dũng là xứng đáng, nhưng đối với người thân bị cáo, bản án ấy thực sự quá dài.

Tin liên quan:
  • Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình
    Nóng giận mất khôn, rơi vào vòng lao lý

    Không kiềm chế được cơn nóng giận, Trần Minh Đức (SN 1983, trú tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, để rồi phải nhận bản án 18 tháng tù giam trong ân hận muộn màng…

  • Cả giận mất khôn khi bỗng dưng bị mang tiếng ngoại tình
    Phút cả giận… hối hận suốt đời

    Giải quyết mâu thuẫn trong “cơn lửa giận” đã dẫn đến kết cục người thương tích, kẻ vào tù. Đáng tiếc hơn, bị cáo trẻ tuổi ơ Hà Tĩnh đã phải đánh đổi tương lai bằng bản án 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast