Cầm hung khí rượt đuổi nhau trên QL1A, nhóm đối tượng lĩnh 135 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Trong khi đi hát karaoke, vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên 6 người ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã đuổi đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Cầm hung khí rượt đuổi nhau trên QL1A, nhóm đối tượng lĩnh 135 tháng tù

Từ trái qua phải: Hổ, Quý, Lý, Luân, Nhật và Nam tại phiên xét xử

Tòa án nhân dân TX Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng của nhóm 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Như Hổ (SN 1994), Nguyễn Thành Luân (SN 1990) cùng trú tại phường Kỳ Liên; Nguyễn Thành Nhật (SN 1995), Nguyễn Hoài Nam (SN 1991) cùng trú tại xã Kỳ Lợi; Nguyễn Ngọc Quý (SN 1999) trú tại phường Kỳ Long và Võ Trọng Lý (SN 1993) trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh.

Theo bản cáo trạng, khoảng 21h ngày 7/10/2020, nhóm đối tượng 5 người, gồm: Nguyễn Như Hổ, Nguyễn Ngọc Quý, Võ Trọng Lý, Nguyễn Thành Nhật và Nguyễn Hoài Nam đến quán karaoke VIP thuộc TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh để hát.

Cầm hung khí rượt đuổi nhau trên QL1A, nhóm đối tượng lĩnh 135 tháng tù

Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo

Tại đây, khoảng 22h40 phút, cả nhóm xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thành Luân. Đôi bên (có dùng ống tuýp sắt, hung khí nguy hiểm) đuổi đánh nhau trong khoảng 20 phút trên đường Ngô Đức Kế thuộc TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên. Cuộc rượt đuổi của các đối tượng đã gây ồn ào, náo loạn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sinh hoạt của người dân.

Quá trình xô xát, Nguyễn Như Hổ và Nguyễn Thành Luân đều bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh để cấp cứu. Tại bệnh viện, Nam, Quý, Nhật và Lý tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, dọa nạt và đánh Luân, gây mất trật tự công cộng.

Cầm hung khí rượt đuổi nhau trên QL1A, nhóm đối tượng lĩnh 135 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Như Hổ tại phiên xét xử

Trước đó, trong quá trình đánh nhau, Nguyễn Thành Luân dùng dao đâm gây thương tích cho Nguyễn Như Hổ phải đi bệnh viện khâu vết thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%; Nguyễn Thành Nhật nhặt con dao do Luân đánh rơi rồi đuổi chém Nguyễn Thành Luân nhưng không gây thương tích; Nguyễn Như Hổ, Nguyễn Ngọc Quý, Võ Trọng Lý, Nguyễn Thành Nhật dùng tay chân đấm đá gây thương tích cho Nguyễn Thành Luân phải đi bệnh viện cấp cứu, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 5%.

Trong vụ án này, Nguyễn Như Hổ là người khởi xướng vừa là người thực hành tích cực.

Tại phiên xét xử, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt 6 bị cáo với tổng mức phạt 135 tháng tù giam và tù treo, trong đó 3 đối tượng bị phạt án tù giam là Nguyễn Như Hổ 26 tháng, Nguyễn Ngọc Quý 25 tháng và Võ Trọng Lý 24 tháng; 3 đối tượng còn lại nhận án tù treo là Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Thành Nhật cùng nhận mức 24 tháng và Nguyễn Hoài Nam 12 tháng.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.