Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khu vực Quảng trường TP Hà Tĩnh là nơi mà nhiều người dân tới vui chơi, đi bộ thư giãn và tập thể dục. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số người lại đi cả xe máy, xe máy điện, xe đạp... vào khuôn viên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Từ khi được đầu tư chỉnh trang, nhất là với khoảng sân rộng lát đá cùng hệ thống đài phun nước âm sàn kết hợp các hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật, âm nhạc, quảng trường đã trở thành điểm nhấn cho TP Hà Tĩnh, là địa điểm để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và nơi vui chơi bổ ích cho các tầng lớp nhân dân.

Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

Quảng trường TP Hà Tĩnh là nơi nhiều người dân, trong đó có trẻ nhỏ tới vui chơi vào các buổi tối.

Vào các buổi chiều, tối, khu vực Quảng trường TP Hà Tĩnh có rất nhiều người dân, từ người lớn tới trẻ em tới vui chơi thư giãn, đi bộ và thể dục. Để tạo thuận lợi cho người dân, khu vực tiếp giáp giữa Quảng trường với đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Thiếp, chính quyền đã bố trí bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số người vô tư đi xe máy, xe máy điện, xe đạp trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh khiến người đi bộ nhiều phen phải giật mình.

Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

Chính quyền TP Hà Tĩnh đã bố trí khu vực đậu xe cho người dân...

Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

...tuy nhiên, vẫn có nhiều người điều khiển các phương tiện vào khuôn viên quảng trường.

Theo ghi nhận, trong số những người điều khiển các phương tiện vào khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh có một bộ phận là thanh thiếu niên.

Không chỉ đạp xe đơn thuần, nhóm thanh thiếu niên còn di chuyển khá nhanh, lạng lách, thậm chí là bốc đầu xe.

Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

Các thanh thiếu niên đạp xe lạng lách ở Quảng trường TP Hà Tĩnh gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Điều đáng nói, khu vực Quảng trường TP Hà Tĩnh có rất nhiều trẻ em vui chơi. Việc các phương tiện tự ý di chuyển trong khuôn viên tiềm ẩn các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chị Trần Phương Liên (SN 1985, xã Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh) cho hay, vào dịp cuối tuần, vợ chồng chị lại chở 2 con nhỏ tới Quảng trường TP Hà Tĩnh chơi đùa, nhưng việc có các phương tiện di chuyển vào khu vực có nhiều trẻ em khiến chị không yên tâm.

Cần xử lý phương tiện di chuyển trong khuôn viên Quảng trường TP Hà Tĩnh

Thậm chí có người chạy cả xe máy vào khu vực quảng trường.

“Người lớn thì còn biết mà chủ động tránh, chứ trẻ nhỏ thì sao mà tránh được. Lơ là một chút là có thể xảy ra tai nạn liền” - chị Liên chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Thế An cho rằng: Quảng trường TP Hà Tĩnh chỉ nên dành cho người đi bộ, vui chơi thư giãn thôi, chứ để cả xe đạp, xe máy, xe máy điện đi vào thế này rất nguy hiểm. Ai muốn đi xe thì nên ra khu vực đường phố.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng địa phương cần có quy định, chế tài xử lý tình trạng này, để Quảng trường TP. Hà Tĩnh thực sự là địa điểm vui chơi, thư giãn an toàn cho người dân.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.