Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

(Baohatinh.vn) - Được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn (thuộc TDP 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị bỏ hoang suốt 8 năm qua, trở thành nơi chăn thả gia súc.

Video: Cảnh nhếch nhác ở khu du lịch sinh thái 26 tỷ đồng.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Dự án khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn nằm dọc bờ sông Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư trên diện tích 14 ha, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng, do Công ty Du lịch, dịch vụ Bình Mỹ - Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Năm 2009, công trình khởi công giai đoạn 1 với thiết kế xây dựng khu sinh thái có hệ thống nhà nghỉ 20 phòng theo mô hình resort dọc sông Nghèn, 12 phòng karaoke, khu tiệc cưới phục vụ 1.000 khách, khu vui chơi dưới nước, du thuyền trên sông... Đầu năm 2010, công trình được đưa vào hoạt động.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Đến năm 2015, khu du lịch này ngừng hoạt động do làm ăn thua lỗ. Từ đó đến nay, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn bị bỏ hoang, trở thành bãi trồng cây cảnh, các hạng mục không còn sử dụng xuống cấp.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Sau khi bỏ hoang, khu du lịch này trở thành bãi chăn thả gia súc, mua bán cây cảnh. Trong ảnh: Khu nhà hàng tổ chức tiệc cưới rộng cả nghìn m2 nhếch nhác theo thời gian.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Cỏ dại um tùm xung quanh các nhà nghỉ của khu du lịch.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Mảnh kính, gạch đá vỡ nằm ngổn ngang trong khu du lịch...

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Khuôn viên dự án thành nơi mua bán, trồng cây cảnh.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

"Từ ngày ngừng hoạt động, khu du lịch trở thành nơi chăn bò, mua bán cây cảnh. Đây là vị trí đẹp của thị trấn, việc khu du lịch này bị bỏ hoang không chỉ gây lãng phí mà còn mất cảnh quan đô thị. Rất mong chính quyền địa phương sớm có phương án xử lý" - ông Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1975, trú TDP 9, thị trấn Nghèn) chia sẻ.

Cảnh hoang tàn của khu du lịch sinh thái tiền tỷ ở thị trấn Nghèn

Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Bùi Viết Hùng thông tin: "Địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhà đầu tư sớm tiếp tục dự án và kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi, kêu gọi nhà đầu tư khác để phát triển, tạo điểm nhấn cho bộ mặt huyện. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nào. Hiện UBND huyện Can Lộc đã có văn bản gửi UBND tỉnh, sở, ngành đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án từ khu du lịch sinh thái sang khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch.

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.