Trong một trận đấu đối kháng tại đội U18 Cadiz, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đã ghi 4 bàn vào lưới đối thủ. Anh là người lập công duy nhất ở màn so tài nội bộ ấy.
Vào tối 25/9, Hoàng Vĩnh Nguyên đã có mặt tại Cadiz sau hơn 1 ngày di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến Madrid (Tây Ban Nha), trước khi tiếp tục hành trình đến đội bóng tạo điều kiện cho mình thử sức xuyên suốt 1 tháng trời.
Biết Vĩnh Nguyên vừa trải qua chặng bay dài khá mệt mỏi, cộng thêm việc lệch múi giờ thi đấu, Cadiz chỉ muốn anh bắt đầu với một khối lượng tập luyện vừa phải. Một HLV cũng được cắt cử để hỗ trợ kèm riêng Vĩnh Nguyên. Song tiền vệ Việt Nam khẳng định mình ổn và đề nghị được tập luyện với giáo án như bao cầu thủ bình thường khác tại CLB.
Bất ngờ trước tinh thần của Vĩnh Nguyên, các HLV của Cadiz quyết định điều chỉnh giáo án, tạo điều kiện để anh tham gia tập luyện trọn vẹn với đội U18 của CLB. “Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, các cầu thủ Cadiz khép lại 2 giờ rèn luyện nghiêm túc từ phòng gym đến sân tập. Nhưng tất cả quyết định nán lại vì sự xuất hiện của một gương mặt vô danh. Họ thích thú khi cầu thủ này thể hiện một số kỹ năng chơi bóng khá ổn”, báo cáo của Cadiz gửi tới Báo Bóng đá viết.
Một điểm thú vị, cuối buổi tập ấy, Vĩnh Nguyên tham gia một trận đấu trên phạm vi sân nhỏ. Cầu thủ của Việt Nam đã ghi cả 4 bàn thắng, với một trong số đó là cú sút từ xa ghim bóng vào góc cao. Các cầu thủ U18 Cadiz ôm lấy Vĩnh Nguyên và hỏi nhau rằng: “Cậu này đến từ đâu vậy?”.
“Tôi không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh và suôn sẻ đến vậy”, Vĩnh Nguyên hạnh phúc trong buổi tập với U18 Cadiz. Nhưng mọi thứ mới chỉ là khởi đầu với Vĩnh Nguyên. Ngày tiếp theo, anh sẽ lên đội B của Cadiz tập luyện. Tốc độ, thể lực ở nhóm này đương nhiên đòi hỏi ở tầm cao hơn. “Vĩnh Nguyên cảm thấy ổn, nhưng chúng tôi vẫn còn chút hoài nghi: Anh ấy sẽ thể hiện như thế nào vào ngày kế tiếp”, báo cáo của Cadiz viết... (còn tiếp).
Ngôi sao 17 tuổi Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp giúp Barca đánh bại Espanyol 2-0 trên sân khách rạng sáng 16-5 ở vòng 36 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga).
Với những nỗ lực trong tập luyện, lối chơi mang phong cách riêng cũng như những điểm sáng của đội bóng, liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể hiện thực hóa cơ hội tranh huy chương tại V.League mùa giải 2024 - 2025?
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang nuôi tham vọng chen chân vào top 3, trong khi Sông Lam Nghệ An lại đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trận “derby xứ Nghệ” vì thế hứa hẹn đầy kịch tính.
Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Sau thất bại cay đắng trước PSG ở Champions League, Arsenal không chỉ khép lại một mùa giải trắng tay mà còn đứng trước nguy cơ mất tấm vé dự Champions League mùa tới.
Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.
Việc U23 Việt Nam là một trong những chủ nhà đồng thời thuộc nhóm hạt giống cao nhất hứa hẹn sẽ tạo ra lợi thế lớn trong hành trình giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Reuters dẫn tin FIFA về việc CLB Phú Thọ sẽ bị tước tư cách thi đấu giải hạng Nhì Quốc gia vì tham gia dàn xếp tỷ số. Đội bóng này phải xuống chơi ở giải hạng Ba quốc gia.
Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.