Chi chít “ổ voi, ổ gà” trên tuyến đường ở xã ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường trục xã qua địa bàn thôn Kẻ Lạt (xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có chiều dài gần 2,5km đã xuống cấp, gây khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương và du khách đến tham quan hồ chứa nước Xuân Hoa.

Video: Đường trục xã qua địa bàn thôn Kẻ Lạt (xã Cổ Đạm) xuống cấp gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Tuyến đường chính thuộc thôn Kẻ Lạt (xã Cổ Đạm) xuất hiện ổ gà, ổ voi dày đặc. Mặt đường nhiều chỗ bong tróc mạnh, đá lởm chởm. Phương tiện di chuyển qua đây với tốc độ chậm, người đi xe máy, xe đạp chủ yếu đi 2 bên mép đường.

Nhiều người dân thôn Kẻ Lạt cho biết, tuyến đường này đã được xây dựng từ khá lâu. Từ nhiều năm nay, đường bị hư hỏng, đặc biệt, có nhiều đoạn thường bị ngập nước trong mùa mưa nên xuống cấp trầm trọng.

Mùa nắng bụi bặm, trời mưa thì đọng nước, đá bị bong tróc gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua đây.

Chi chít “ổ voi, ổ gà” trên tuyến đường ở xã ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường trục xã qua địa bàn thôn Kẻ Lạt đã bị hư hỏng từ 4 năm nay, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Chí Viện (người dân thôn Kẻ Lạt) cho biết: “Có những đoạn đường hư hỏng nặng, rất nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là vào buổi tối. Cách đây không lâu, tôi vừa bị ngã xe do vấp ổ gà vào ban đêm, may mắn là tôi đi chậm nên không bị thương nặng. Thôn và người dân đã nhiều lần “vá” bằng xi măng nhưng được một thời gian lại bị bong lên. Chúng tôi rất mong muốn con đường này sớm được sửa chữa để người dân đi lại thuận lợi hơn”.

Được biết, thôn Kẻ Lạt hiện có 105 hộ dân với 365 nhân khẩu. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Việc tuyến đường hư hỏng đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân trong thôn.

Chi chít “ổ voi, ổ gà” trên tuyến đường ở xã ven biển Hà Tĩnh

Mặt đường bong tróc, đá lởm chởm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ông Trần Văn Đán – Trưởng thôn Kẻ Lạt cho hay: “Đoạn đường này bắt đầu bị hư hỏng, xuống cấp khoảng 4 năm gần đây. Trong thôn này cũng đã có nhiều người bị ngã xe do ổ gà, đá lăn lóc trên mặt đường, nhất là các cháu học sinh. Hiện nay, các phương tiện chủ yếu đi 2 bên lề đường vì bằng phẳng hơn lòng đường. Thôn và xã cũng từng bỏ kinh phí để “vá” lại bằng xi măng nhưng chỉ là tạm bợ, một thời gian lại đâu vào đấy”.

Không chỉ có người dân thôn Kẻ Lạt, tuyến đường này còn là đường chính phục vụ đi lại sản xuất nông nghiệp của nhiều người dân ở các thôn khác trên địa bàn xã. Hơn nữa, đây cũng là tuyến đường dẫn vào công trình hồ chứa nước Xuân Hoa, thường xuyên có nhiều du khách từ các địa phương về tham quan, do đó lượng phương tiện qua lại khá đông.

Chi chít “ổ voi, ổ gà” trên tuyến đường ở xã ven biển Hà Tĩnh

Người dân phải đi men theo 2 bên lề đường để tránh các ổ voi, ổ gà.

Ông Phan Đình Ca – Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đạm thông tin: “Tuyến đường này nối từ đường ĐT.547 vào công trình hồ chứa nước Xuân Hoa được xây dựng năm 2007 do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Qua thời gian dài sử dụng, đường bị xuống cấp và đã được huyện, xã nâng cấp được khoảng 3km. Hiện còn gần 2,5km đoạn qua thôn Kẻ Lạt đã hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Chúng tôi cũng mong muốn sớm được đầu tư làm lại bởi đây là một trong những tuyến đường thiết yếu của địa phương”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.