Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Đóa hoa tươi thắm của tình đoàn kết Việt - Lào đang tỏa hương, khoe sắc cùng sắc xuân nơi biên cương Hà Tĩnh. Đóa hoa ấy đã được những người lính quân hàm xanh ngày đêm góp phần nuôi dưỡng bằng mạch nguồn tình nghĩa, sự thủy chung, tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, tin tưởng...

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

BĐBP Hà Tĩnh hội đàm, ký kết chương trình phối hợp với công an và các lực lượng chức năng tỉnh Bolikhămxay, nước CHDCND Lào (ảnh tư liệu)

3 thế hệ làm bằng hữu với người Lào

Khi những tia nắng xuân ấm áp dần đẩy lùi cái lạnh lẽo của mùa đông trên đỉnh núi Giăng Màn cũng là lúc Đại úy Đinh Xuân Hương (SN 1981 - Đội Phòng chống tội phạm và ma túy, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Hương Sơn) cùng đồng đội lên đường tuần tra biên giới kết hợp thăm hỏi lực lượng chức năng và người dân nước bạn Lào. Dẫu biết trước cuộc hành quân sẽ đầy gian khó, hiểm nguy nhưng lòng anh vẫn vui mừng, phấn khởi vì sắp được hội ngộ với người bạn thân quen ở bên kia biên giới.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Với tình cảm của mình, Đại úy Đinh Xuân Hương (người bên phải) thường giúp đỡ cư dân biên giới nước bạn bằng những việc làm thiết thực (trong ảnh: Đại úy Đinh Xuân Hương chăm sóc bà Bua Thòng ở bản Nậm On 2 khi bà sang Việt Nam chữa bệnh).

Đại úy Đinh Xuân Hương tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền biên viễn Sơn Hồng trong một gia đình có 3 thế hệ luôn gắn kết với những người bạn Lào mộc mạc, nghĩa tình, thủy chung. Cả ông nội và cha tôi trước đây đều là cán bộ xã và kết bạn tâm giao với những người có chức sắc, uy tín trong cộng đồng ở bản Nậm On 1 và Nậm On 2 của huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bolikhămxay. Dù cuộc sống khó khăn, qua lại cách trở, nhưng các thế hệ đã sống với nhau rất trọn tình, vẹn nghĩa, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau”.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Đại úy Đinh Xuân Hương tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân vùng biên.

Nay, trên cương vị công tác của mình, Đại úy Hương lại được tiếp tục duy trì, vun đắp, mở rộng tình đoàn kết với những người đồng chí, đồng đội ở Đại đội Bảo vệ Biên giới 252 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay) và bà con ở bản bên kia biên giới.

Tình cảm giữa đơn vị nói chung, cá nhân anh nói riêng với bạn ngày càng thắt chặt, khăng khít bởi những cái bắt tay, những lời hỏi thăm ân cần, lời động viên sâu sắc và cả những chén rượu nồng ấm tình đoàn kết trong những buổi đoàn viên, lễ hội.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Đại úy Hương cùng đồng đội đến từng nhà để nhắc nhở, động viên Nhân dân chung tay bảo vệ biên giới và cùng vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào.

Ông Xi Tha - Phó Trưởng bản Nậm On 1 phấn khởi khoe: “Nghe tin bộ đội Hương qua chơi, mẹ tôi năm nay 90 tuổi lại lật đật bắt gà, gói nếp nương gửi về biếu gia đình anh ăn tết cổ truyền vì chúng tôi là bạn tốt nhiều thế hệ. Còn những lúc bà con bên này cần việc gì sang bên đó, anh Hương và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh cũng sẵn sàng hỗ trợ làm thủ tục, hướng dẫn đi mua sắm, tư vấn nơi khám chữa bệnh, đón tiếp nồng hậu, thiết đãi những món ngon... Tình cảm chúng tôi càng tươi đẹp như hoa rừng lúc sang xuân”.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Đồn Biên phòng Sơn Hồng luôn chú trọng công tác đối ngoại biên phòng và hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các lực lượng chức năng nước bạn.

Đẹp tình đoàn kết qua từng mũi tiêm, viên thuốc...

Biên giới đã vào xuân, những người con xa quê đoàn viên với gia đình, nhưng Đại úy Dương Đức Toàn - y sĩ Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ vẫn như con ong chăm chỉ, ngày đêm miệt mài chăm sóc sức khỏe cho cư dân 9 bản biên giới huyện Khăm Cợt (tỉnh Bolikhămxay). Hơn 5 năm qua, bất kể ngày đêm, mưa nắng, thiếu thốn, xa nhà, dịch bệnh bủa vây... anh vẫn bám trạm, bám bản.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Đại úy Toàn tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nước bạn Lào đang sinh sống ở các bản giáp biên.

Quân y Dương Đức Toàn chia sẻ: “Với tình yêu thương người bệnh và sứ mệnh của người lính biên phòng, tôi không ngừng trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, tôi và đồng đội đã chữa trị cho hơn 17 nghìn lượt người dân nước bạn Lào (năm 2022 là 4.700 lượt người), cứu sống hàng chục bệnh nhân nặng và giúp bà con kiểm soát dịch bệnh, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả... Đây là đóa hoa đẹp nhất mà chúng tôi chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào”.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Thăm khám sức khỏe cho ông Pà Hử Lỳ ở bạn Thoọng Pẹ.

Ông Pà Hử Lỳ - già làng bản Thoọng Pẹ nhận xét: “Bộ đội Toàn là người thầy thuốc hiền lành, phúc hậu, giàu tình yêu thương và trách nhiệm đối với bà con dân bản. Những việc làm đầy nhân văn, đậm tinh thần cống hiến của anh và Trạm xá Quân dân y kết hợp bản Thoọng Pẹ không chỉ giúp chúng tôi những lúc khó khăn, bảo vệ sức khỏe mà còn vun đắp thêm cho tình đoàn kết, lòng thủy chung, niềm tin yêu lẫn nhau giữa 2 dân tộc chúng ta”.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Quân y Toàn (ngoài cùng bên phải) tranh thủ đến nhà người dân nước bạn để thăm hỏi sức khỏe, tăng tình gắn kết quân - dân, vun đắp thêm tình đoàn kết Việt - Lào.

Bảo vệ “linh hồn” của tình đoàn kết và sự hợp tác

Nếu ví tình đoàn kết Việt - Lào là một vườn hoa đẹp thì những gì đang diễn ra ở Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo sẽ là bông hoa đẹp nhất vì nó là “linh hồn” của sự hợp tác song phương trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thông thương hàng hóa, phát triển KT-XH, phòng chống tội phạm…

Trong dịp cận tết, Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo (Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo) phải tất bật suốt ngày đêm để cùng đồng đội và các lực lượng chức năng khác hoàn thành nhiệm vụ.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Đại úy Võ Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua phải) trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ cửa khẩu với các lực lượng chức năng nước bạn ở cửa khẩu Nậm Phao.

Đại úy Tuấn tâm sự: “Xuất thân trong gia đình có truyền thống của lực lượng BĐBP nên tôi thấu hiểu được vai trò, tầm vóc, giá trị của việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào trong giai đoạn mới. Vì vậy, tôi luôn có ý thức trân trọng, giữ gìn, bồi đắp tình bằng hữu, nghĩa bang giao bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa hằng ngày thông qua việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Dẫu vất vả, cực nhọc và đầy áp lực, nhưng khi nhìn những dòng người, hàng hóa, phương tiện nườm nượp thông quan giữa sắc hương của đại ngàn, trong lòng cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo lại dâng lên niềm hạnh phúc. Bởi bức tranh xuân giàu sức sống, bình yên và sôi động ở CKQT Cầu Treo hôm nay là sự kết tinh của lòng tin tưởng, tình đoàn kết, sự hợp tác mà 2 đất nước đã dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Cầu Treo (người thứ 2 bên phải sang) kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh và hướng dẫn, hỗ trợ cư dân biên giới qua lại cửa khẩu trong dịp tết cổ truyền.

“Để xây dựng tuyến biên giới và cửa khẩu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chúng tôi thường xuyên chủ động trao đổi thông tin với phía bạn nhằm nắm bắt tình hình ngoại biên, phối hợp làm thủ tục thông quan cho khoảng 190 nghìn lượt người, gần 85 nghìn lượt phương tiện và đảm bảo an toàn cho hàng chục đoàn công tác quốc tế/năm, hỗ trợ cư dân biên giới thăm thân, tổ chức các đợt giao lưu, thăm hỏi, tặng quà.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức 2-3 cuộc tuần tra song phương hai bên cánh gà và khu vực biên giới lân cận để phòng chống tội phạm và gian lận thương mại” - Đại úy Tuấn chia sẻ thêm.

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của người trạm trưởng trẻ, giàu tâm huyết và trách nhiệm đã góp phần đảm an ninh, an toàn, thông suốt cho CKQT Cầu Treo.

Những người lính biên phòng Hà Tĩnh hôm nay đều gánh trên vai sứ mệnh giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào. Bức tranh về tình đoàn kết nơi biên cương đang tiếp tục được dệt nên bởi những bước chân tuần tra không mỏi khắp núi rừng, bằng tấm lòng nhân ái của mỗi quân y, tinh thần đấu tranh với các loại tội phạm đến cùng, sự tương trợ lẫn nhau của những cư dân vùng biên viễn…

Chung tay dệt tình đoàn kết Việt - Lào

CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Công an Cửa khẩu Nậm Phao phối hợp tuần tra song phương ở khu vực 2 bên cánh gà cửa khẩu (ảnh tư liệu)

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh phấn khởi: “Với tinh thần chung tay vun đắp cho tình đoàn kết Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, năm 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chúng tôi đã làm tốt công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho 12 đoàn công tác quốc tế/120 cán bộ, tổ chức 3 đợt/60 cán bộ, chiến sỹ tuần tra song phương và 84 đợt/619 cán bộ, chiến sỹ tuần tra biên giới; tham gia 5 cuộc hội đàm với phía bạn; tổ chức diễn tập, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn làm thủ tục thông quan cho 180 nghìn người/84 nghìn phương tiện...”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!