Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đường ven biển từ thôn 1, xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) vào Khu du lịch biển Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thường xuyên chịu cảnh đất đá bồi lấp bề mặt. Đáng nói, nhiều tháng qua, một số điểm trên con đường này, lượng đất đá bồi lấp mặt đường chưa được xử lý, ảnh hưởng đến người đi đường.

Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

Tảng đá khổng lồ chắn ngang đường

Con đường quan trọng nói trên chạy men theo mép biển, dưới chân các ngọn núi kéo dài từ Cẩm Xuyên vào huyện Kỳ Anh. Bởi vậy, dù đã có rất nhiều bài toán để hạn chế tình trạng sạt lở song sau mỗi trận mưa, lượng đất đá lại đổ xuống đường, cản trở giao thông.

Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

Dù điều khiển xe máy song đôi nam nữ vẫn e ngại trước cảnh tượng này

Tại một địa điểm trên đường thuộc thôn 1 (Cẩm Lĩnh) gần bãi tắm với nhiều bãi đá tự nhiên, nhiều tháng qua, một tảng đá khổng lồ, nặng hàng tấn cùng hàng loạt đất đá chắn ngang đường, chiếm tới khoảng ½ bề rộng mặt đường. Toàn bộ khối lượng lớn đất đá cũng đã chắn ngang mương thoát lũ.

Một cụ ông 65 tuổi ở thôn 1 (Cẩm Lĩnh) cho hay: “Tảng đá trên và khối lượng đất đá tại điểm đó là núi sạt lở xuống trong trận mưa cách đây ít tháng. Dọc đường này còn có nhiều điểm khác đất đá trôi trên núi xuống che mặt đường, có nơi do xe đi lại nhiều nên gồ ghề, phương tiện đi lại không thuận tiện”.

Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

Cụ ông 65 tuổi ở thôn 1 (Cẩm Lĩnh) cho hay: “Tảng đá trên và khối lượng đất đá tại điểm đó là từ núi sạt lở xuống trong trận mưa cách đây ít tháng”.

Điều khiển ô tô chạy từ cầu Cửa Nhượng vào bãi tắm Kỳ Xuân thời điểm 18h ngày 23/6, anh Huy Hào (TP Hà Tĩnh) cho hay: “Tôi đang chạy xe với tốc độ 50 km/h men theo đường từ thôn 1, xã Cẩm Lĩnh vào Kỳ Xuân thì phát hiện thấy khối đá rất lớn chắn ngang đường. Lúc đó, một số xe máy chạy cùng chiều với tốc độ tương đương nên tôi sợ quá, phải hãm phanh ngay trước tảng đá để cho xe máy vượt an toàn. Đường bị chắn như thế này, nếu trời tối, xe chạy nhanh sẽ rất nguy hiểm”.

Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

Khối đất đá còn chắn hoàn toàn mương thoát lũ

Mặc dù chức năng phục vụ tuần tra quốc phòng song với lợi thế mở ra, con đường đã trở thành nơi lưu thông quen thuộc của khách du lịch tìm đến các địa chỉ tắm biển, thưởng thức hải sản thuộc xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên), đặc biệt là bãi tắm Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh). Dọc tuyến đường này, nhiều hộ kinh doanh ở Cẩm Xuyên cũng đã mở những cửa hàng buôn bán hải sản, giới thiệu một số bãi tắm với nhiều bãi đá tự nhiên, nhằm tạo kết nối với bãi tắm Kỳ Xuân vốn đã “có thương hiệu”.

Đá khổng lồ án ngữ đường ven biển ở Hà Tĩnh

Con đường men theo bờ biển nên nhiều khách du lịch thích qua lại, vì thế, nhiều hộ dân đã mở các nhà hàng kinh doanh hải sản (Trong ảnh: Phía lùm cây mép biển, cách điểm này khoảng 80m là nhà hàng kinh doanh hải sản)

Cùng với phục du nhu cầu du lịch, dĩ nhiên, con đường còn là nơi đi lại quen thuộc của người dân xã Cẩm Lĩnh và xã Kỳ Xuân.

Với lợi ích nhiều phía từ con đường, người dân địa phương và khách du lịch rất mong cơ quan chức năng giải quyết các điểm cản trở trên, để đảm bảo an toàn khi đi lại, nhất là thời điểm đêm tối.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…