“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 4D (Trường Tiểu học Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh), thí sinh đạt giải B Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022” yêu thích văn hóa quê hương và mong muốn trở thành một nhà ngoại giao, sứ giả hòa bình.

Video: Phương Linh giới thiệu về bài dự thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2022.

Nguyễn Phương Linh (SN 2013, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Thạch Long, Thạch Hà) có mẹ là giáo viên, bố làm nghề tự do, dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã đọc hàng trăm cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau. Sách không chỉ giúp Linh có nhiều kiến thức về cuộc sống, phục vụ cho việc học mà tạo cho em sự tự tin, độc lập khi trình bày một vấn đề trước mọi người.

“Ngoài sách truyện, em rất thích đọc các loại sách về lịch sử dân tộc, câu chuyện danh nhân... Đọc sách giúp em thêm yêu văn hóa quê hương và ước mơ sau này mình sẽ trở thành một nhà ngoại giao, sứ giả của hòa bình” - em Nguyễn Phương Linh chia sẻ.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Phương Linh có sở thích đọc các loại sách về lịch sử dân tộc, câu chuyện về danh nhân...

Trên hành trình đến với ước mơ, em luôn nỗ lực học tập và trong 3 năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc cấp trường. Hiện, Linh là lớp phó học tập của lớp 4D. Đặc biệt, Phương Linh đã tích cực rèn luyện và tham gia nhiều cuộc thi, đạt nhiều giải cao như: Giải ba Trạng nguyên toàn tài cấp tỉnh; giải nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh năm học 2021-2022; giải khuyến khích Cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc do Báo Thiếu niên nhi đồng tổ chức năm 2022; giải khuyến khích Cuộc thi “Chia sẻ sách hay, nhận ngay quà tặng” khu vực miền Trung, thuộc Dự án Làm bạn với sách do Tổ chức Shizan (Đài Loan) tổ chức năm 2022.

Năm 2022, em còn tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022” do Sở VH-TT&DL phối hợp Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức. Với bài dự thi “Những trang sách em yêu”, Nguyễn Phương Linh đã giành giải B. Bài thi của em cũng là 1 trong 20 bài thi xuất sắc nhất được ban tổ chức chọn gửi dự thi Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022”.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải B Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc Hà Tĩnh năm 2022” cho em Nguyễn Phương Linh.

Đến với Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022”, Phương Linh chọn hình thức viết để thể hiện ý tưởng của mình. Bài thi của em có tên “Những trang sách em yêu” dài 30 trang giấy được em viết tay trên nền các bức vẽ minh họa, khổ giấy A4.

Thiết kế cho bài thi là mô hình ngôi nhà cùng khu vườn xanh tươi, trong đó mái nhà là những trang sách, biểu tượng cho sách cung cấp trí tuệ sẽ giúp mỗi người xây nên ngôi nhà hạnh phúc cho mình.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Phương Linh cùng các bạn đọc sách tại thư viện nhà trường.

Ngoài trình bày sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, Phương Linh đã chọn ý tưởng sáng tác thơ để thể hiện nội dung yêu cầu: sáng tác tác phẩm văn học nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn giàu tính nhân văn, từ đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc.

Với bài thơ làm theo thể thơ 5 chữ, gồm 32 khổ thơ, mỗi khổ 4 câu, tác phẩm thể hiện nội dung ý nghĩa, những bài học rút ra từ nhiều câu chuyện cổ tích, câu chuyện về Bác Hồ và các danh nhân...

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Em Nguyễn Phương Linh và cô Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long trong lễ nhận giải Cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc năm 2022”.

Cô Lê Thị Mỹ Thuần - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Long bày tỏ: “Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận bài dự thi của em Nguyễn Phương Linh. Ý tưởng của em rất sáng tạo và thú vị, đặc biệt, bên cạnh nội dung phong phú, nét chữ chuẩn mực, hình thức trình bày cũng rất độc đáo. Tuy nhiên, bài thơ em làm khá dài, để đáp ứng quy định về số chữ của cuộc thi cấp tỉnh và Trung ương, chúng tôi đã tư vấn để em chỉnh sửa, cắt bớt làm gọn lại”.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Tác phẩm dự thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022” của em Nguyễn Phương Linh (bên trái) và giấy chứng nhận đạt giải B cấp tỉnh.

Phát hiện niềm đam mê đọc sách của con, gia đình chị Phạm Thanh Huyền (mẹ em Phương Linh) luôn khuyến khích và tạo điều kiện để em phát triển. Cùng với định hướng đọc những cuốn sách hay, bổ ích, vợ chồng chị Huyền cũng luôn lấy sách làm món quà cho con trong những dịp sinh nhật hay làm phần thưởng cho những thành tích học tập.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Một trang trong bài dự thi dài 30 trang viết tay tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2022” của em Nguyễn Phương Linh.

Phương Linh cho biết: “Từ nhỏ, em luôn được mẹ đọc sách cho nghe nên khi vào lớp 1, em đã bắt đầu yêu thích việc đọc sách. Với em, mỗi cuốn sách là một thế giới với những câu chuyện lý thú, cung cấp cho mình nhiều kiến thức bổ ích”.

“Đại sứ văn hóa đọc” Hà Tĩnh ước mơ trở thành sứ giả hòa bình

Sự thành công của Phương Linh luôn có sự đồng hành của bố mẹ và thầy cô.Trong ảnh: Phương Linh cùng mẹ em là chị Phạm Thanh Huyền (bên phải) trao đổi với cô Dương Thị Hồng Thương về kế hoạch phát triển văn hóa đọc cho các bạn lớp mình tại thư viện nhà trường thời gian tới.

Nhà trường luôn lấy khẩu hiệu “Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc” để nhắc nhở, khuyến khích học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc đọc sách. Chúng tôi rất vui khi trong thời gian qua, cùng với thầy cô, nhiều bậc phụ huynh cũng đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện để con em của mình có thời gian và không gian phát triển văn hóa đọc.

Cô Dương Thị Hồng Thương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Long

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi