Di tích Hầm Tỉnh ủy bị bồi lấp, cần được tu sửa

(Baohatinh.vn) - Hầm Tỉnh ủy ở thôn Phong Sơn (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từng là nơi bảo vệ an toàn cho cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ. Theo thời gian, phần lớn diện tích của hầm đã bị đất đá bồi lấp, bịt gần kín, nhiều vị trí bị sập.

Thôn Phong Sơn (xã Yên Lộc cũ, nay là xã Khánh Vĩnh Yên) từng là địa phương được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chọn làm nơi sơ tán trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Được xây dựng vào cuối năm 1966, đến nay Hầm Tỉnh ủy nằm trên diện tích đất vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Liên.

Di tích Hầm Tỉnh ủy bị bồi lấp, cần được tu sửa

Di tích Hầm Tỉnh ủy ở thôn Phong Sơn

Ông Trần Văn Sơn - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Yên Lộc cho biết: "Cuối năm 1966, Mỹ ném bom liên tục, cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh sơ tán từ xã Thạch Vĩnh cũ (nay là xã Lưu Vĩnh Sơn) về đây. Để đảm bảo an toàn, lực lượng dân quân địa phương kết hợp cùng công an vũ trang xây dựng đường hào liên lạc, hầm trú ẩn.

Hầm được xây dựng dài khoảng 170m, cao 2m, được chia thành các khu làm việc, phòng họp và khu trú ẩn.

Hầm được xây bằng bê tông cốt thép, bên ngoài đắp đất và đá kiên cố tạo thành nơi trú ẩn an toàn cho hơn 200 cán bộ, nhân viên Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ngoài việc nhường nhà, góp sức để xây hầm, Nhân dân Yên Lộc còn ủng hộ chè xanh, thực phẩm, giữ bí mật tuyệt đối”.

Di tích Hầm Tỉnh ủy bị bồi lấp, cần được tu sửa

Cửa hầm bị đất đá bịt gần kín

Đến năm 1972, cơ quan Tỉnh ủy dời đi, di tích Hầm Tỉnh ủy được giữ lại, mỗi buổi trưa hè, trẻ em vào trong hầm vui đùa; dịp cuối tuần, các trường học thường tổ chức cho học sinh lên tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Tuy nhiên, do nằm ở vùng trũng, mỗi trận mưa, đất đá theo dòng nước chảy khiến phần lớn diện tích của hầm đã bị đất đá bồi lấp, bịt gần kín, nhiều vị trí bị sập. Đến nay chiều dài của căn hầm chỉ còn khoảng 20m.

Di tích Hầm Tỉnh ủy bị bồi lấp, cần được tu sửa

Đến nay phần lớn diện tích căn hầm đã bị đổ sập, chiều dài chỉ còn khoảng 20m.

Ông Quang cho biết thêm: “Di tích đang dần bị đất đá bồi lấp, cửa thoát hiểm bị bồi lấp hoàn toàn, cửa ra vào cũng bị bịt gần kín, không thể đi lại. Chúng tôi mong mỏi cơ quan chức năng sớm có biện pháp tu sửa, khôi phục".

Ông Lâm Văn Quyết - Bí thư Chi bộ thôn Phong Sơn thông tin: “Căn hầm là niềm tự hào của Nhân dân Phong Sơn, là chứng tích ghi dấu lòng dũng cảm, kiên cường vượt khó bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy chu đáo và tuyệt đối an toàn trong kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi đã kiến nghị cấp trên khôi phục lại di tích để con cháu sau này biết lịch sử, thêm yêu và tự hào về quê hương".

Di tích Hầm Tỉnh ủy bị bồi lấp, cần được tu sửa

Ông Lâm Văn Quyết: "Nhân dân Phong Sơn mong mỏi chính quyền địa phương sớm có phương án tu sửa di tích".

Ông Nguyễn Văn Ngọ - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên cho hay: “Trước thực trạng này, thời gian qua, chính quyền xã đã tổ chức khảo sát thực tế, họp bàn tìm giải pháp. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai huy động nguồn kinh phí, mong sao sẽ tập trung được nguồn lực để tiến hành tu sửa di tích theo nguyện vọng của Nhân dân".

Đọc thêm

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.
Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Bất an khi đập Nhà Quan xuống cấp

Đập Nhà Quan nằm trên địa bàn xã Hương Xuân (Hà Tĩnh). Do thời gian sử dụng đã lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai nhưng không được sửa chữa, bảo trì nên nhiều chỗ bị sạt lở.
Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Người dân liều mình đánh bắt cá trong mưa lũ

Các xã vùng hạ du Kẻ Gỗ, nước lũ tiếp tục dâng cao, chảy xiết, vậy nhưng bất chấp nguy hiểm rình rập, một số người dân vẫn chèo thuyền hoặc lội ra giữa dòng để đánh bắt cá.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Rác tràn đường 19-5 qua xã Đồng Tiến

Tuyến đường 19-5 (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) là trục giao thông phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân đang bị bao phủ bởi rác thải xây dựng, rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường.