Giá đắt cho nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người

(Baohatinh.vn) - Với hành vi gây tai nạn chết người khi điều khiển ô tô khi đã sử dụng bia rượu, nữ tài xế quê Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phải chịu hình phạt 15 tháng tù giam.

Sau cú va chạm mạnh trong đêm tối, định thần lại, Phan Thị Ngọc Minh (SN 2001, trú tại thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên) run rẩy từ trên xe ô tô bước xuống kiểm tra. Cảnh tượng diễn ra trước mắt: xe ô tô cô đang điều khiển đâm vào chiếc ô tô tải đậu ven đường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều khiến người gây tai nạn hoảng hốt hơn chính là khi phát hiện bên cạnh xe tải, 1 nạn nhân nam đã nằm bất động. Cô lờ mờ đoán ra điều không may đã xảy đến với nạn nhân...

Cố gắng giữ bình tĩnh, Minh gọi vào số điện thoại của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Cẩm xuyên để trình báo…

Những diễn biến xảy ra vào ngày 14/1/2024 khiến bị cáo Phan Thị Ngọc Minh rùng mình nhớ lại khi đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" của TAND huyện Cẩm Xuyên.

Tối 13/1/2024, Phan Thị Ngọc Minh điều khiển xe ô tô đi từ nhà đến thị trấn Cẩm Xuyên để giao lưu cùng bạn và trong cuộc vui, Minh đã sử dụng rượu, bia. Đến 1h sáng ngày 14/1, Minh lái xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam về nhà.

IMG_7345.jpg
Đại diện Viện KSND huyện Cẩm Xuyên công bố bản cáo trạng.

1h30' cùng ngày, Minh lái xe đến Km 522 trên quốc lộ 1 (thuộc địa phận thôn 7, xã Cẩm Quang). Cùng lúc này, anh Lê Ngọc Q. (SN 1990, trú, xã Hòa Thành, TX Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển xe ô tô tải đang dừng xe để kiểm tra lốp.

Khi điều khiển xe cách vị trí ô tô anh Q. đang dừng khoảng 8-10m, Minh phát hiện được nhưng do khoảng cách quá gần và không làm chủ tốc độ nên xe ô tô của Minh đã đâm vào xe tải. Vụ tai nạn khiến anh Q. tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Phan Thị Ngọc Minh là 0,385mg/lít khí thở.

Sáng 11/6, TAND huyện Cẩm Xuyên đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Phan Thị Ngọc Minh ra xét xử.

Đã 5 tháng trôi qua nhưng vụ tai nạn thảm khốc ấy không chỉ gây tổn thất cho người gây tai nạn và gia đình nạn nhân, mà còn khiến dư luận lên án mạnh mẽ. Bởi lẽ, tại thời điểm đó, các ngành chức năng đang tập trung quyết liệt xử lý nồng độ cồn. Vụ tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới tình hình trật tự trên địa bàn.

Tại phiên xử, Phan Thị Ngọc Minh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và cho biết, bị cáo vô cùng hối hận. Sau khi sự việc xảy ra, Minh đã tự nguyện vận động người thân bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, phần nào xoa dịu nỗi đau và góp phần khắc phục hậu quả.

Nói về hoàn cảnh gia đình, Minh cho biết, bản thân là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ. Chính vì vậy, bị cáo mong muốn, hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét mức án "thấu tình, đạt lý" cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, có điều kiện gần gũi, nuôi dạy con nhỏ.

Trong phần xét hỏi, hội đồng xét xử đã làm rõ các tình tiết đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chiếc xe con do Phan Thị Ngọc Minh làm chủ sở hữu hiện đang được mua với hình thức trả góp, bị cáo đã đồng ý giao tài sản này cho ngân hàng để giải quyết.

IMG_7412.jpg
Chủ toạ phiên toà tuyên án đối với bị cáo.

Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phan Thị Ngọc Minh gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Mặc dù đã sử dụng rượu, bia nhưng bị cáo vẫn điều khiển xe ô tô, hành vi này đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Tuy vậy, xét thấy hành vi của bị cáo xuất phát từ lỗi vô ý; bị cáo hiện là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, TAND huyện Cẩm Xuyên đã cân nhắc, xem xét và tuyên phạt Phan Thị Ngọc Minh mức án 15 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Đêm 10/8, một gia đình ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh bị đối tượng phá cửa đột nhập lấy trộm một két sắt bên trong có nhiều tài sản. Từ hiện trường vụ án, cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh nhận định, đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.
Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Công an xã Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.