(Baohatinh.vn) - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 18/1, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố.
Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên đoàn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư.
Trong không khí ấm áp chào đón xuân Quý Mão 2023, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc tết và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư (phường Nam Hà); Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (xã Đồng Môn) và anh hùng LLVTND La Thị Tám (phường Nam Hà).
Tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến.
Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nuôi dạy con cháu trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tặng quà cho anh hùng La Thị Tám.
Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Cũng trong ngày, Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra công tác thường trực chiến đấu đảm bảo tình hình ANTT dịp tết Nguyên đán và động viên, tặng quà chúc tết lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trao quà tết cho bà con dân tộc Chứt ở Hương Khê
Hơn 80 mô hình sinh kế với những con giống được trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm động lực để người dân phát triển chăn nuôi, có thêm nguồn thu, ổn định cuộc sống.
Xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay đỡ đầu 11 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điểm tựa để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Với nghĩa cử cao đẹp, cô giáo Dương Thị Thủy (SN 1976, Trường THCS Nguyễn Xí, xã Cổ Đạm) đã có 22 lần hiến máu cứu người, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.
Những món quà thiết thực góp phần sẻ chia yêu thương, tiếp thêm động lực để các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp tổ chức có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt
Quỹ Mái ấm Hạnh phúc phối hợp trao quà cho bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh nhằm động viên các em sớm vượt qua bệnh tật, nhanh chóng trở lại trường.
Hơn 234 triệu đồng từ chương trình “Chung tay vượt lũ” đã được trao cho học sinh Trường TH&THCS Đức Quang (Hà Tĩnh) nhằm hỗ trợ các em trong năm học mới 2026 - 2027.
Vợ mắc ung thư giai đoạn cuối, chồng hỏng một mắt, sức khỏe yếu, hai con còn tuổi ăn học - gia đình nghèo ở xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh đang rất cần sự sẻ chia.
Trong 2 ngày 29 - 30/8, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tổ chức chương trình thiện nguyện “Nâng bước em tới trường”, trao quà cho các em học sinh và gia đình khó khăn tại Hà Tĩnh.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng các nhà tài trợ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình khởi công xây dựng nhà nhân ái cho hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Duệ.
Sổ tiết kiệm từ Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống người có công.
Quỹ Khuyến học xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...
Trước thềm năm học mới, chương trình “Đỡ đầu con đoàn viên mồ côi hoàn cảnh khó khăn” do Công đoàn Hà Tĩnh triển khai đang tiếp thêm động lực cho những học sinh nghèo đến trường.
Qua sự lan tỏa của chương trình “Vòng tay nhân ái”, 3 hoàn cảnh khó khăn tại các xã Đông Kinh, Đồng Lộc và Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được hỗ trợ số tiền hơn 223 triệu đồng.
Phong trào hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang tiếp thêm niềm tin, động lực để nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Mang di chứng chất độc da cam, anh Hoàng Minh Thắng (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) cùng người vợ thiểu năng trí tuệ chật vật nuôi hai con nhỏ, chỉ mong có một mái nhà để các con yên tâm đến trường.
Tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, sự tận tụy của các cô cùng sự đồng hành của cộng đồng đang vun đắp yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
Những ngôi nhà kiên cố được hỗ trợ xây dựng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với người có công và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Những suất học bổng trao tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực trong cuộc sống.
Với tình cảm và trách nhiệm, Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) và các đơn vị đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng nhà ở kiên cố cho bà Nguyễn Thị Xoa.
Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được các chuyên gia tuyến Trung ương cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khám sàng lọc, điều trị miễn phí.
Hành động hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch của 8 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí do UBND xã Hương Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và người cao tuổi trên địa bàn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!