Giúp “Em nuôi của Đoàn” vững vàng tới trường

(Baohatinh.vn) - Sự quan tâm của các “anh, chị nuôi” đã giúp hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh tìm lại được nụ cười và tự tin bước vào năm học mới.

bqbht_br_aniem-vui-cua-khanh-chi-khi-nhan-nhung-mon-qua-vao-dau-nam-hoc-moi.jpg
Niềm vui của Khánh Chi khi nhận những món quà vào đầu năm học mới.

Dù bận rộn với công việc, anh Võ Tá Tuấn Anh - Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm Xã hội Hà Tĩnh vẫn dành thời gian gọi điện thăm hỏi, động viên em Nguyễn Khánh Chi (SN 2014, trú thôn 4, xã Cẩm Trung). Trước thềm năm học mới, lo em thiếu sách vở và đồ dùng học tập, anh đã cùng đoàn viên chi đoàn đến tận nhà trao quà hỗ trợ. Được biết, từ năm 2022, khi nắm bắt hoàn cảnh đặc biệt của Khánh Chi, chi đoàn Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thống nhất nhận đỡ đầu em trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.

Đón nhận những món quà, Khánh Chi không giấu nổi niềm xúc động. Cô bé tâm sự: “Mẹ em bỏ đi từ khi em còn rất nhỏ, bố lại vướng vòng lao lý nên em lớn lên trong vòng tay bà nội đã già yếu. Cuộc sống gia đình khó khăn, nhiều khi em nghĩ không biết có thể tiếp tục đi học được không. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị đoàn viên, em cảm thấy được sẻ chia và nâng đỡ. Mùa tựu trường này, em không chỉ bớt lo lắng chuyện sách vở mà còn thấy có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường, có thêm động lực để cố gắng học giỏi, sau này đỡ đần bà và không phụ lòng mọi người đã yêu thương, giúp đỡ em trong lúc khó khăn.”

bqbht_br_asu-ho-tro-cua-cac-anh-chi-nuoi-da-giup-khanh-chi-vung-vang-hon-tren-con-duong-den-truong.jpg
Sự hỗ trợ của các anh chị nuôi đã giúp Khánh Chi vững vàng hơn trên con đường đến trường.

Không chỉ hỗ trợ một khoản kinh phí cố định hằng tháng là 500.000 đồng, các “anh, chị nuôi” còn thường xuyên ghé thăm, trò chuyện, lắng nghe và đồng hành cùng Khánh Chi trong cả học tập lẫn đời sống. Nhờ vậy, em không chỉ có thêm điều kiện vật chất mà quan trọng hơn, em còn có một điểm tựa tinh thần để vững vàng hơn trong hành trình trưởng thành.

Chia sẻ về hoạt động này, anh Võ Tá Tuấn Anh cho biết: “Mỗi món quà trao đi không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tấm lòng, tình cảm của đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc đồng hành, tiếp sức cho “em nuôi” trên con đường học tập. Nhìn thấy em vui vẻ, tự tin hơn, chúng tôi càng thấm thía giá trị và ý nghĩa của việc mình đang làm.”

Tại xã Tiên Điền, những ngày này, không khí trở nên ấm áp hơn nhờ hoạt động nghĩa tình của các “anh, chị nuôi” dành cho các “em nuôi”. Một trong những em nhỏ đang nhận sự giúp đỡ là Nguyễn Ngọc Trâm (SN 2012, trú thôn Quang Mỹ).

bqbht_br_image.jpg
Đoàn xã Tiên Điền trao quà hỗ trợ cho các em nuôi.

Trâm mồ côi bố, gia đình khó khăn, mẹ không có việc làm ổn định, một mình gồng gánh nuôi 2 con ăn học. Từ khi được Đoàn xã nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, em đã vững tâm hơn để tiếp tục đến trường.

Không riêng Trâm, nhiều em nhỏ ở Tiên Điền cũng mang trong mình những câu chuyện thiệt thòi: có em mồ côi cha mẹ, có em thường xuyên đau ốm bệnh tật… Thấu hiểu điều đó, đoàn viên, thanh niên địa phương đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ hằng tháng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên để các em thêm niềm tin tiếp tục học tập.

Chị Lê Thị Giang - Bí thư Đoàn xã Tiên Điền cho biết: “Hễ nghe tin về hoàn cảnh éo le của em nhỏ nào, chúng tôi sẽ tìm đến tận nơi tìm hiểu, ghi nhận rồi kêu gọi hỗ trợ qua nhiều kênh. Nhờ vậy, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ lâu dài để tiếp tục đến trường”.

Riêng trong đầu năm học mới này, Đoàn xã đã nhận đỡ đầu thêm 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nâng tổng số “em nuôi” lên 4 em. Điều đáng trân trọng là trong số những nhà hảo tâm đồng hành có cả những người con Tiên Điền xa quê. Dù cuộc sống nơi thành thị còn nhiều chật vật, họ vẫn chắt chiu từng khoản nhỏ gửi về đều đặn để tiếp sức cho thế hệ sau. Chính sự sẻ chia ấy đã tiếp thêm niềm tin cho các em nhỏ, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng ở vùng quê giàu truyền thống hiếu học này.

bqbht_br_achi-doan-cong-an-xa-huong-son-da-phoi-hop-doan-xa-huong-son-va-cac-don-vi-tai-tro-trao-ho-tro-mo-hinh-em-nuoi-cua-doan-cho-cac-em-nho-kho-khan-tren-dia-ban.jpg
Chi đoàn Công an xã Hương Sơn đã phối hợp Đoàn xã Hương Sơn và các đơn vị tài trợ trao hỗ trợ mô hình "Em nuôi của Đoàn" cho các em nhỏ khó khăn trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, để đồng hành cùng các em nhỏ khó khăn, tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó mô hình “Em nuôi của Đoàn” được xem là điểm sáng bởi giá trị nhân văn và hiệu quả rõ rệt.

Hiện nay, hơn 230 em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh đã được các cơ sở đoàn nhận đỡ đầu, hỗ trợ 300.000 đến 1.000.000 đồng mỗi tháng. Vào dịp khai giảng hay lễ, Tết, những tình cảm ấy lại càng được nhân lên, giúp các em thêm niềm tin để vững bước đến trường. Song, thực tế cho thấy, số lượng trẻ em cần được hỗ trợ còn nhiều, trong khi nguồn lực của đoàn còn hạn chế. Vì vậy, sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức và những tấm lòng hảo tâm là vô cùng cần thiết để duy trì và mở rộng chương trình.

Chúng tôi tin rằng, chỉ khi có sự chung sức của cả cộng đồng, chương trình “Em nuôi của Đoàn” mới thực sự lan tỏa lâu bền. Đoàn sẽ luôn là cầu nối để đưa những tấm lòng nhân ái đến gần hơn với các em, để nhân lên yêu thương và thắp sáng nụ cười trẻ thơ. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực nhân rộng mô hình, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tổ chức xã hội và những người con quê hương ở khắp mọi miền. Mục tiêu không chỉ là giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo dựng một môi trường phát triển bền vững, nơi mỗi em nhỏ đều có cơ hội học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi - Ủy ban MTTQ tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Người nghèo Lộc Hà ấm áp trong vòng tay nhân ái

Người nghèo Lộc Hà ấm áp trong vòng tay nhân ái

Ngoài sự chăm lo của các cấp, các ngành thì các đối tượng yếu thế ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) còn luôn nhận được sự đùm bọc từ những tấm lòng nhân ái để vươn lên trong cuộc sống.
Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác

Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.
Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dự án cấp bách, thi công… thong thả!

Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Phường Hoành Sơn hỗ trợ 23 mái ấm cho hộ nghèo

Phường Hoành Sơn hỗ trợ 23 mái ấm cho hộ nghèo

Với sự vào cuộc của chính quyền và nguồn xã hội hóa, phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đã hỗ trợ 23 hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở, tạo thêm nhiều mái ấm kiên cố cho người dân yên tâm ổn định cuộc sống.