Giúp học sinh hiểu thêm về Hải Thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác góp phần giúp học sinh Hương Sơn (Hà Tĩnh) có thêm hiểu biết sâu sắc về vị danh y vĩ đại của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024), Ban điều hành “Ngôi nhà trí tuệ” huyện Hương Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại các ngôi nhà trí tuệ trên địa bàn.

z5932233979001-3af22360d3431ef1732c28ce4506dc97-9277.jpg
Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ông Trần Anh Nam - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hương Sơn cho biết: “Hội thi là sân chơi trí tuệ giúp học sinh có thêm hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt tập thể, tạo sự đoàn kết, gắn bó và giúp các em có thêm niềm đam mê tìm tòi, nghiên cứu về lịch sử, văn hoá, con người Hương Sơn nói chung, về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những giá trị di sản của Đại Danh y nói riêng. Hội thi còn nhằm duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của ngôi nhà trí tuệ trên toàn huyện”.

Trên tinh thần đó, các địa phương ở Hương Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” với đối tượng tham gia là các em học sinh từ 9 - 12 tuổi. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức liên quan đến Hải Thượng Lãn Ông và các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Hương Sơn. Các thí sinh sẽ tham gia trả lời nhanh 30 câu hỏi, mỗi câu hỏi trong vòng 20 giây. Thí sinh trả lời trên bảng phụ, trả lời sai sẽ bị loại trực tiếp.

z5927517834624-4a97b5bda1a6bae1291014c552591304-5439.jpg
Các em học sinh tại xã Sơn Trung hào hứng tham gia hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Là địa phương đầu tiên tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Trung đã có sự chuẩn bị chu đáo, tạo nên cuộc thi sôi nổi và đầy ý nghĩa.

Chị Phạm Thị Oanh - Bí thư Đoàn xã Sơn Trung cho biết: “Lần đầu tổ chức nhưng hội thi đã thu hút 50 em học sinh của trường tiểu học và THCS trên địa bàn tham gia. Trước khi diễn ra hội thi chính thức, các em học sinh đều hào hứng, say mê tìm hiểu các thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y, tạo nên phong trào học tập sôi nổi”.

z5932442622076-a94bc37592c04771de6cda2eee3c9726-4573.jpg
Em Nguyễn Tuệ Linh - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Sơn Trung vui mừng khi giành giải nhất hội thi "Rung chuông vàng".

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Nguyễn Tuệ Linh - học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Sơn Trung. Vui mừng khi nhận được giải thưởng đầy ý nghĩa này, Tuệ Linh cho hay: “Em rất thích khi được tham gia hội thi “Rung chuông vàng” và càng tự hào hơn khi bản thân giành được giải nhất. Em đang tích cực tìm đọc thêm các tài liệu, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y Lê Hữu Trác để tích lũy vốn kiến thức, chuẩn bị cho cuộc thi cấp huyện sắp tới. Em rất háo hức và mong chờ tới ngày thi để có thể thử sức với các câu hỏi và được so tài cùng với các bạn thí sinh khác trên toàn huyện”.

z5928998700561-9f1b28d3872b9b2fe65d48d223a4874e-4328.jpg
Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Quang Diệm có sự tham gia của 56 em học sinh.

Còn tại xã Quang Diệm, ngày 13/10 vừa qua, tại ngôi nhà trí tuệ thôn Bảo Thượng, Ban điều hành Ngôi nhà trí tuệ xã đã tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và di sản của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hội thi có sự tham gia của 56 em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã.

z5928999529447-51a17bf3a72b4a17d7307b38a60a5667-5481.jpg
Đông đảo người dân xã Quang Diệm theo dõi, cổ vũ cho hội thi.

Ông Phạm Hữu Trọng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Trưởng ban điều hành "Ngôi nhà trí tuệ" xã Quang Diệm cho biết: “Hội thi đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, không chỉ vậy, nhiều người lớn cũng hăng hái đến xem, cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. Nhiều người dân đã bày tỏ sự thích thú khi có cơ hội tìm hiểu thêm những thông tin về Đại danh y Lê Hữu Trác”.

z5932233477649-a77d469bce1319a4fcce3ed071c44534-630.jpg
z5932233932610-30b493cd409d1acae4ed85becfdcbda3-5594.jpg
Khoảnh khắc "Rung chuông vàng" của các em học sinh giành giải nhất.

Được biết, đến nay, tại huyện Hương Sơn đã có 9/25 địa phương tổ chức hội thi, các địa phương còn lại sẽ hoàn thành việc tổ chức trước ngày 20/10. Hội thi “Rung chuông vàng” cấp huyện dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 10 tại sân nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông (thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm).

Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng; nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh và người dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần giáo dục nhân cách, lý tưởng sống và tình yêu quê hương đất nước cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, giúp các em học sinh và người dân trên địa bàn có thêm hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp của danh nhân Lê Hữu Trác

Ông Nguyễn Thành Đồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban điều hành "Ngôi nhà trí tuệ" huyện Hương Sơn.

Chủ đề 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Đọc thêm

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.
Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngày tháng Mười Một âm lịch bắt đầu khép lại. Có cả ký ức rõ hình, rõ dạng, có cả những cảm giác mơ hồ, rất khẽ...
“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.