(Baohatinh.vn) - Dự báo trong những ngày cuối tháng 1 (dương lịch) thời tiết Hà Tĩnh tiếp tục rét. Vào những ngày đầu tháng 2 (dương lịch) nền nhiệt độ có xu thế tăng lên, một số ngày còn có nắng nhẹ.
Người dân Hà Tĩnh cảm thấy rét buốt khi ra đường vào những ngày này
Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin: Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động ở mức 14,2 – 15 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 15,5 - 16,5 độ C.
Trong những ngày tới, do không khí lạnh còn tiếp tục được tăng cường vào ngày 29/1 (mùng 5 tết) nên khu vực Hà Tĩnh đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trời tiếp tục rét đến ngày 31/1.
Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo cường độ chỉ ở mức trung bình nên nền nhiệt ở mức tương đương như những ngày vừa qua và ít có khả năng giảm thấp hơn.
Du khách khi du xuân cũng phải mặc đủ ấm
Các ngày từ 1 - 3/2, không khí lạnh suy yếu nên phổ biến không mưa, nền nhiệt có xu thế tăng dần, thấp nhất dao động ở mức 16 – 18 độ C, cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 23 – 25 độ C; trưa, chiều trời hửng nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.
Trong những ngày tiếp theo, khu vực Hà Tĩnh khả năng chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng các ngày 4, 8 và 12/2. Các đợt không khí lạnh những ngày này không mạnh nên dự báo nền nhiệt không giảm sâu, chỉ gây rét nhẹ từ 2 - 3 ngày, các ngày có không khí lạnh về có mưa nhỏ rải rác, những ngày khác phổ biến ít mưa.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, vào những ngày đầu tháng 2 (dương lịch) nền nhiệt độ có xu thế tăng lên, một số ngày còn có nắng nhẹ nên thuận lợi hơn cho sự phát triển của cây trồng, vật nuôi.
Học bổng do Tập đoàn GROWMAX trao tặng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Việt Nam đứng trước nguy cơ khủng hoảng dân số. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần triển khai nhiều chính sách để làm chậm tốc độ giảm sinh, thay vì cố duy trì mức sinh hiện tại.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 về chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Các suất học bổng là nguồn động viên để các em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh có thêm ý chí, nghị lực, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học học tập và cuộc sống.
Nhằm giảm thiểu thiệt hại, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng sinh tồn cho người dân trong mưa bão.
Riêng lĩnh vực xây dựng, Bộ NN&MT yêu cầu 100% dự án, công trình phải tuân thủ các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải như che chắn, phun nước, rửa xe ra vào công trình...
Từ cuối tháng 7 âm lịch, không khí Trung thu đã sớm lan tỏa đến Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa do các tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức.
Việc điều động giáo viên biệt phái về các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, góp phần giúp các đơn vị giảm áp lực giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp ở Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.
Đáp lại nghĩa cử mà Cuba từng dành cho Việt Nam, thời gian qua, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được phát động nhằm giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần sẻ chia, son sắt giữa hai dân tộc.
Việc triển khai, thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Liên tiếp những hành động đẹp “nhặt được của rơi, tìm người trả lại” của học sinh Hà Tĩnh gần đây đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tạo lối sống tích cực trong cộng đồng.
Bộ GD&ĐT gửi công điện đến giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9 (bão Ragasa), bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.
Cuốn truyện tranh “Bí mật Quả cầu Tím” sẽ là người bạn đồng hành của học sinh Trường Tiểu học Trần Phú (phường Thành Sen - Hà Tĩnh), giúp việc tiết kiệm điện trở nên tự nhiên.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dịch sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Hiện Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Trận tứ kết thứ 8 đồng thời là trận tứ kết cuối cùng của chương trình “Ô cửa Tiếng Anh” mùa 2 đã mang đến màn tranh tài hấp dẫn giữa hai đội đến từ Trường THCS Bình Thịnh (xã Đức Thịnh) và Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen).
Hội nghị tập huấn trang bị những kiến thức, phương pháp thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo các cấp ở Hà Tĩnh.
Nhận được thông tin có bệnh nhân ở tỉnh Nghệ An cần một lượng máu cấp cứu, anh Cao Đức Trâm (SN 1982), ở xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt hiến 350ml máu.
Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Nhằm chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tỉnh số tiền 5 tỷ đồng.
Cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ cấp hưu trí một lần, tính bằng 0,8 tháng lương cho mỗi tháng nghỉ sớm; tổng kinh phí chi trả ước khoảng 400 tỷ đồng.
Những món đồ chơi mang tính bạo lực như kiếm, súng nhựa,… được bán tại các cửa hàng, nhất là vào mỗi dịp Trung thu ở Hà Tĩnh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích mà còn "gieo mầm" bạo lực vào tâm hồn trẻ thơ…