U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào ngày 28/11, nên huấn luyện viên Park Hang-seo và đội ngũ trợ lý ngồi xem hết trận hòa không bàn thắng của đối thủ.
Sau khi theo dõi trận thua của Thái Lan trước Indonesia lúc 16h ngày 26/11, huấn luyện viên Park Hang-seo và cộng sự tiếp tục nán lại để xem luôn đối thủ tiếp theo chơi bóng như thế nào.
Sau chiến thắng 6-0 trước Brunei, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ngày 28/11. Đối thủ có trận ra quân gặp Singapore trên sân Rizal Memorial tối 26/11.
HLV của U22 Lào là ông Varadaraju Sundramoorthy, một huyền thoại của bóng đá Singapore. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Lào chơi bóng tự tin vì hiểu khá rõ đối thủ.
Hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” trong suốt 90 phút. Singapore mạnh ở những pha tạt biên cho những cầu thủ cao, to của họ đánh đầu.
Tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Lào. Đây là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi mà HLV Sundramoorthy bổ sung dự SEA Games 30.
Ngồi xem một chỗ quá lâu, ông Park quyết định đổi vị trí lên trên cao. Trận đấu thứ 2 trong ngày kết thúc lúc 22h, huấn luyện viên U22 Việt Nam và đội ngũ trợ lý dành 7 tiếng để do thám đối phương.
Không có bàn thắng nào được ghi, Singapore và Lào chấp nhận chia điểm trong trận đấu đầu tiên. Cả hai huấn luyện viên đều hài lòng khi thế trận cân bằng. U22 Lào sẽ gặp Việt Nam, còn Singapore chạm trán Thái Lan ở trận tiếp theo.
Khảo sát mới cho thấy người hâm mộ quốc tế đang cân nhắc kỹ trước khi đến Mỹ theo dõi World Cup 2026 vì lo ngại an toàn, thủ tục nhập cảnh và giá vé tăng cao.
Chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Malaysia có thể mở ra bước ngoặt mới cho đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik đang tìm thấy lối đi mới cho “Những chiến binh sao vàng” nhờ vũ khí lợi hại.
Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường.
Dù thi đấu khá tốt và có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh vẫn thất bại trước đội trẻ SHB Đà Nẵng.
Bàn mở tỷ số trong trận thắng giao hữu Brazil 2-1 giúp Kylian Mbappe chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời của tuyển Pháp đúng một pha lập công, cũng như san bằng một cột mốc lịch sử khác.