Hơn 10 năm "sống chung với bụi" từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

(Baohatinh.vn) - Nằm trên tuyến “độc đạo” đường dẫn vào mỏ đá Hưng Thịnh, 36 hộ dân tại xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang phải hàng ngày hứng chịu khói bụi, tiếng ồn từ hàng trăm chuyến xe tải chở đất đá.

Có mặt tại tuyến đường vào mỏ đá Hưng Thịnh, đoạn qua thôn Tiến Thắng, xã Cẩm Thịnh, theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, đã có hàng chục chuyến xe tải lớn, nhỏ các loại chở đất đá đi ra đi vào.

Hơn 10 năm “sống chung với bụi” từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

Những chiếc xe tải lớn nối đuôi nhau chở đất đá đi tiêu thụ

Qua tìm hiểu, mỏ đá Hưng Thịnh hoạt động từ năm 2005, nhưng đến năm 2007 thì mở rộng quy mô khai thác, sản xuất. Cũng từ đó tới nay, người dân hai bên tuyến đường phải chịu cảnh ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn từ hàng trăm chuyến xe chở đất đá mỗi ngày.

Trước tình trạng đó, tuyến đường kéo dài 4 km từ quốc lộ tới mỏ đá, trong đó có 1,5 km qua khu dân cư đã xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc nặng, đá dăm vương vãi, ổ gà xuất hiện dày đặc. Vào những ngày nắng nóng, bụi bay mù mịt cả tuyến đường; ngày mưa, nước đọng lại các ổ voi, ổ gà, tạo thành chi chít những vũng nước bẩn.

Hơn 10 năm “sống chung với bụi” từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

Mặt đường nay đã bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà

Được biết, năm 2015, đơn vị khai thác mỏ đá đã đổ đường nhựa đoạn qua khu dân cư, tuy nhiên trước lượng xe tải chạy quá nhiều, tuyến đường đã nhanh chóng trở lại tình trạng hư hỏng ban đầu.

Hơn 10 năm “sống chung với bụi” từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

Các hộ dân hai bên đường thường xuyên phải chịu cảnh khói bụi

Trưởng thôn Tiến Thắng Lê Ngọc Phượng cho hay: “Mỗi ngày, trung bình có đến 150 chuyến xe chở đất đá từ mỏ đá đi tiêu thụ, cao điểm có thể lên tới 200-300 chuyến. Có hôm 3 giờ sáng đã bắt đầu, chạy đến 10h tối mới nghỉ. Dù mỏ đá có xe tưới nước nhưng cũng không hạn chế được bao nhiêu, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, bụi vẫn trắng cả con đường. Người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, đề nghị mỏ đá xây dựng, đổ nhựa lại đoạn đường qua khu dân cư nhưng cho đến nay vẫn không có gì thay đổi”.

Hơn 10 năm “sống chung với bụi” từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn do con đường đã bị "cày" nát

Việc xe tải chạy liên tục trên tuyến đường còn gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Theo ông Phượng, trên địa bàn đã từng xảy ra tai nạn giao thông làm chết người năm 2017, cùng nhiều vụ tai nạn gây thương tích khác.

Hơn 10 năm “sống chung với bụi” từ xe chở đá mỏ Hưng Thịnh

Tuyến đường này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh Phạm Đình Nông cho biết: “Không chỉ tuyến đường qua thôn Tiến Thắng mà nhiều tuyến đường khác trên địa bàn xã cũng đang bị đe dọa bởi lượng lớn xe tải chở vật liệu xây dựng. Xã đã nhiều lần đề xuất với mỏ đá Hưng Thịnh để có biện pháp giảm thiểu tình trạng hư hại, ô nhiễm nhưng sau một thời gian thì mọi việc đâu lại vào đấy”.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.