Phó Giám đốc Điều hành CLB Nguyễn Đức Thắng cho rằng nếu trọng tài bắt đúng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải được hưởng phạt đền cuối trận và có thể không thua Hà Nội 1-2 tại vòng 1/8 Cup Quốc gia.
Phó Giám đốc Điều hành Hà Tĩnh, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng bức xúc với trọng tài sau trận thua Hà Nội FC 1-2 trên sân Hàng Đẫy ngày 12/3. Ảnh: Lâm Thỏa
Phút bù, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị dẫn 2-1, Vũ Quang Nam đi bóng qua bộ đôi Wilson và Nguyễn Đức Anh rồi bị Trương Văn Thái Quý kéo ngã trong vòng cấm.
Trọng tài Lê Đức Cảnh không thổi phạt 11m trong tình huống này, khiến BHL Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bức xúc. HLV Nguyễn Thành Công cùng các trợ lý lao vào sân phản ứng quyết liệt, nhưng không thay đổi được tình hình. Hai trợ lý Nguyễn Thanh Thế và Đỗ Hoàng Dương còn phải nhận thẻ vàng. Chỉ hai phút sau đó, BHL Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thêm một lần bức xúc khi trọng tài bắt việt vị với Vũ Quang Nam. Trợ lý Lê Quốc Vượng phải nhận thẻ vàng vì phản ứng.
"Không phải chúng tôi thua rồi đổ lỗi, nhưng có vài quyết định của trọng tài không hợp lý. Nhất là lần cầu thủ của tôi bị ngã trong vòng cấm, đó có thể là lỗi 11m. Tình huống thổi việt vị cũng không hợp lý vì Quang Nam chưa việt vị", ông Đức Thắng nói với giọng bức xúc sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 12/3. "Nếu có VAR, tình huống Quang Nam bị kéo ngã sẽ có phạt đền".
Ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản ứng với trọng tài ở trận thua Hà Nội FC 1-2 tại vòng 1/8 Cup Quốc gia ngày 12/3.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi không tốt trong hiệp một, để Hà Nội FC lấn lướt và dẫn trước hai bàn bởi các pha lập công của Denilson Junior và Tagueu Joel. Sang hiệp hai, HLV Nguyễn Thành Công tung Trần Phi Sơn và Nguyễn Văn Bửu vào sân thay Viktor Lê và Nguyễn Trung Học, giúp đội khách kiểm soát tuyến giữa tốt hơn. Họ rút ngắn tỷ số còn 1-2 phút 85 nhờ công hậu vệ Vũ Viết Triều. Về cuối, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dồn toàn lực tấn công, đẩy Hà Nội FC vào thế chống đỡ vất vả và làm nảy sinh những tình huống tranh cãi.
"Đây là trận đấu loại trực tiếp. Toàn đội rất quyết tâm và khát khao. Chúng tôi nỗ lực để tiến sâu nhất có thể. Nhưng kết quả cuối cùng không tốt", Phó Giám đốc Điều hành CLB, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng nói thêm.
BHL Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản ứng dữ dội sau tình huống Quang Nam ngã trong vòng cấm. Nguồn video: Vietnamnet.vn
Thua 1-2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải dừng bước ở Cup Quốc gia. Trong khi đó, dù Hà Nội FC vào tứ kết, HLV Daiki Iwasama vẫn chỉ trích đối thủ. Ông nói: "Trận này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều pha vào bóng rất nguy hiểm. Bóng đá là môn thể thao có luật. Tôi muốn cầu thủ chơi đơn giản, hạn chế tranh chấp quá quyết liệt".
Ông Iwasama cũng không hài lòng về trọng tài. Nhà cầm quân Nhật Bản cho rằng có quá nhiều vấn đề trong khâu điều khiển trận đấu, nhưng từ chối nói chi tiết để tránh bị phạt. Trên sân Hàng Đẫy, HLV này phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 84.
Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.
Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
Việc được gọi lên U19 Việt Nam được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của tiền vệ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác đào tạo trẻ của địa phương.
Vị trí thứ 8 hiện tại cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có mùa giải không tệ. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Hà Tĩnh cho thấy thiếu sự bùng nổ, đặc biệt ở khu trung tuyến, nơi vẫn đang thiếu một “nhạc trưởng” thực thụ.
Làm khách trên sân CLB Becamex TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu dưới sức, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm và chấp nhận để thua đối thủ với tỷ số 0-2.
Sự xuất hiện của tân binh Welder de Jesus Costa được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hướng tới mục tiêu 3 điểm trọn vẹn khi làm khách trước Becamex TP Hồ Chí Minh.
Để tăng cường sức mạnh cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chiêu mộ tiền đạo Brazil đang chơi tại giải hạng nhì quốc gia này.
Dù làm khách trên sân của đội đang chơi ấn tượng là Đông Á Thanh Hoá nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu khá tốt, tạo ra được các tình huống nguy hiểm và đánh bại đối thủ.
Trước thềm vòng loại Giải hạng Nhì quốc gia 2026, các cầu thủ Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
Tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm lên cầu môn đối phương nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà ở trận “derby xứ Nghệ”.
Tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể tận dụng để ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1.
Trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát điểm để bứt phá trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu Derby xứ Nghệ không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là danh dự và niềm tự hào của người hâm mộ đôi bờ sông Lam.
Cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Herleson do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Đây là tổn thất cực lớn với đội bóng núi Hồng.
Kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều nay (20/2), các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra sân tập luyện, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Sông Lam Nghệ An vào cuối tuần sau.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Bước vào mùa giải V.League 2025/2026 với rất nhiều biến động về nhân sự khi CLB chia tay cả Ban huấn luyện cùng nhiều trụ cột, song, với truyền thống vượt khó và sự chèo lái của tân HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, thi đấu khá ổn định.
Bị dẫn bàn sớm và phải chơi bóng dưới sức ép nghẹt thở tại “chảo lửa” Thiên Trường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng như đã rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Thế nhưng, bằng nỗ lực, đội bóng núi Hồng đã tìm được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm quý giá.
Dù bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi đầy cố gắng để cầm hoà Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-1, qua đó kết thúc lượt đi của mùa giải với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Khi Xuân Son và đồng đội đang khát khao tìm lại bản sắc sau chuỗi phong độ nghèo nàn tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải có nhiều phương án cho mục tiêu giành điểm ngay tại sân Thiên Trường.
Trước thềm vòng loại U15 quốc gia năm 2026 khởi tranh, cầu thủ U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện chiến thuật, thể lực với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
V.League 2025/2026 tái khởi tranh với trận mở màn giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động trên sân Hà Tĩnh.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Đang là trụ cột của đội bóng, chấn thương khiến Trần Văn Bửu phải nghỉ thi đấu hơn 1 năm qua. Hiện cầu thủ quê Nghệ An đang nỗ lực tập luyện trở lại với hy vọng tìm kiếm được suất đá chính.