Kịp thời cứu học sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Em Phạm Đình Thắng (SN 2006), học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng với người thân đã phối hợp lực lượng công an kịp thời cứu 1 nam sinh bị lũ cuốn trôi.

Thầy Đặng Minh Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi thông tin, một học sinh của trường vừa kịp thời phối hợp với người thân và lực lượng công an cứu thành công 1 nam sinh bị nước lũ cuốn trôi.

Kịp thời cứu học sinh bị nước lũ cuốn trôi ở Hương Khê

Em Phạm Đình Thắng cùng bố là ông Phạm Minh Hà kể lại sự việc.

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/10, ông Phạm Minh Hà (SN 1969, trú thôn 7, Hòa Hải) đi từ xã Hòa Hải ra chợ Nổ trên địa bàn xã thì phát hiện em Nguyễn Văn Dũng (SN 2008) trú cùng thôn bị nước lũ cuốn trôi ra khu vực cánh đồng Đồng Bệ.

Thời điểm phát hiện nước lũ dâng cao, chảy xiết nên ông Phạm Minh Hà liền chạy về nhà gọi con trai là Phạm Đình Thắng (SN 2006) và anh Võ Văn Vĩnh (SN 1984) ở cùng thôn ra để cứu em Dũng. Rất may, được sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Hòa Hải nên đã ứng cứu thành công.

Được biết, em Nguyễn Văn Dũng là học sinh lớp 10A6, còn em Phạm Đình Thắng là học sinh lớp 12A2, cả hai đều thuộc Trường THPT Hàm Nghi.

Thầy Đặng Minh Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi cho biết thêm, sau khi nước lũ rút, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương khen thưởng em Thắng ở cấp trường và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Tình yêu 'thời filter'

Tình yêu 'thời filter'

Vì đã quá quen nhìn người khác qua bộ lọc làm đẹp (filter) trên mạng xã hội, chúng ta quên mất làn da thật trông như thế nào.
Sức hút từ trào lưu chụp ảnh photobooth

Sức hút từ trào lưu chụp ảnh photobooth

Photobooth đang là xu hướng chụp ảnh “hot” hiện nay của giới trẻ Hà Tĩnh. Với chi phí phải chăng, các bạn trẻ có thể dễ dàng lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp qua những bức ảnh nhỏ xinh.
Chệch hướng văn hóa đọc

Chệch hướng văn hóa đọc

Từ một thể loại dành cho nhóm độc giả nhất định, truyện đam mỹ (tình yêu nam - nam) và bách hợp (tình yêu nữ - nữ) đã trở thành xu hướng khá phổ biến trong giới trẻ, phản ánh sự thay đổi về nhu cầu và nhận thức về tình yêu, giới tính.
Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi có lây không?

Bệnh sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính, thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn vẫn có thể bị mắc. Tuy nhiên từ 25 – 50% những người tiếp xúc với virus bệnh sởi và bị nhiễm bệnh mà không có dấu hiệu lâm sàng. Vậy bệnh sởi có lây không, và cách phòng ngừa điều trị như thế nào?
Kyoto 5 tạo cơn sốt mới cho thị trường xứ Thanh

Kyoto 5 tạo cơn sốt mới cho thị trường xứ Thanh

Tòa căn hộ Kyoto 5 (phân khu The Kyoto - Vinhomes Star City) ra mắt đã tạo cơn sốt mới cho thị trường BĐS Thanh Hóa. Phong cách sống chuẩn Nhật, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp cùng khả năng sinh lời hấp dẫn là những lý do khiến dự án dễ dàng lọt mắt xanh giới đầu tư và khách ở thực.
Nghề "ăn thử" nở rộ tại Hà Tĩnh

Nghề "ăn thử" nở rộ tại Hà Tĩnh

Thử nghiệm các món ăn, đồ uống mới lạ rồi chia sẻ lên mạng xã hội là công việc của những food reviewer (người đánh giá đồ ăn). Đây là nghề đang được nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh theo đuổi.
Đau răng cảnh báo bệnh lý răng miệng nào?

Đau răng cảnh báo bệnh lý răng miệng nào?

Đau răng là tình trạng ê buốt, nhức hoặc đau dữ dội ở bên trong hoặc xung quanh vùng răng, nướu. Đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý răng miệng khác nhau.
Ăn nho có tốt cho giấc ngủ?

Ăn nho có tốt cho giấc ngủ?

Kết quả của một nghiên cứu mới đây cho thấy nho có chứa melatonin. Vì thế, có ý kiến cho rằng ăn nho trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Vậy điều này thực sự có đúng?
Pickleball giúp giảm cân như thế nào?

Pickleball giúp giảm cân như thế nào?

Bất kỳ một bài tập luyện nào cũng có thể giảm cân nếu thực hiện đúng cách, trong đó có pickleball. Vậy tập luyện pickleball giúp giảm cân như thế nào?
Nghĩ về hạnh phúc

Nghĩ về hạnh phúc

Có rất nhiều cách hiểu về hạnh phúc, cũng có rất nhiều con đường để đến được bến bờ hạnh phúc và dẫu ở quốc gia nào, châu lục nào thì hạnh phúc vẫn là khát vọng chung của muôn người…