Lá phiếu niềm tin

(Baohatinh.vn) - Mặc cho dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nắng vẫn vàng tươi, mùa gặt vẫn rộn ràng. Và lòng người Việt Nam vẫn háo hức mong chờ thời khắc được cầm lá phiếu trên tay, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Lá phiếu niềm tin

TP Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Đình Nhất

Cùng với lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam đã đi qua 14 kỳ bầu cử ĐBQH và các kỳ bầu cử HĐND các cấp, từ khi được là dân của một nước độc lập, được thực hiện quyền và nghĩa vụ cao quý của mình.

Những người dân đã từng cầm trên tay lá phiếu cũng chính là những người đã đoàn kết xung quanh Đảng và Chính phủ để đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước, bảo vệ Nhà nước dân chủ, bảo vệ chế độ. Biết bao gian khổ hy sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, các tầng lớp nhân dân đã cùng Đảng và Chính phủ hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH.

Hôm nay, toàn dân lại cùng Đảng và Chính phủ thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc.

Lá phiếu niềm tin

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại huyện Vũ Quang vào chiều ngày 19/5. Ảnh: Thu Hà

Các ĐBQH, HĐND đã luôn xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, gần dân, nghe dân nói, nói cho dân nghe, thực hiện “bao nhiêu lợi ích cũng vì dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, Quốc hội khóa XIV đã có những đổi mới mạnh mẽ, có những quyết sách đúng đắn và mang tầm chiến lược, góp phần đưa đất nước phát triển, tạo ra vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tích cực hoạt động, đóng góp các ý kiến có giá trị tại các diễn đàn Quốc hội, đã gửi đến Quốc hội nhiều tâm tư nguyện vọng của Nhân dân tỉnh nhà. HĐND các cấp của Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.

Lá phiếu niềm tin

Những cử tri trẻ của Hà Tĩnh lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Ảnh: Thiên Vỹ

Công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh hiện nay càng cần hơn bao giờ hết những “công bộc” của dân đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mục tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Vì vậy, Nhân dân kỳ vọng ngay từ nhiệm kỳ này, Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước sẽ có những đổi thay mạnh mẽ, có những quyết sách đúng đắn để tạo thế đi lên cho đất nước.

Sự phát triển của Hà Tĩnh những năm tới đây đòi hỏi sự đóng góp công sức, trí tuệ của những người “đại biểu của Nhân dân” để đến năm 2030, Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Lá phiếu niềm tin

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐNĐ tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đơn vị bầu cử số 6).

Vừa qua, các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp ở Hà Tĩnh đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri và qua phương tiện truyền thông đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Cử tri cũng đã tìm hiểu, lắng nghe các ứng cử viên trình bày, đồng thời thể hiện niềm tin, gửi gắm kỳ vọng vào các ứng cử viên sẽ thay họ thực thi những chính sách nhằm đưa tỉnh nhà phát triển.

Thời khắc quan trọng nhất đang đến gần, mỗi người dân cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mình, bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các diễn đàn Quốc hội và HĐND, thay cử tri đưa ra những quyết sách, giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của tỉnh nhà và lợi ích của Nhân dân.

Cử tri hiểu rõ việc cử người đại diện cho mình là rất quan trọng và vì vậy phải lựa chọn kỹ càng. Bà Võ Thị Phúc - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Học, xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) tâm sự: Tôi rất tin tưởng vào phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực, trình độ của các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Họ rất xứng đáng để tôi bà và các cử tri tỉnh nhà trong vai trò là đại biểu.

Lá phiếu niềm tin

Bà Võ Thị Phúc, Bí thư Chi bộ - Thôn trưởng Thôn Tân Học, xã Thạch Hạ TP Hà Tĩnh bày tỏ sự tin tưởng với các ứng cử viên ĐBQH và HĐND.

Tin tưởng, kỳ vọng, đó là tâm trạng chung của rất nhiều cử tri Hà Tĩnh cũng như cả nước trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tin tưởng bởi qua 3 vòng hiệp thương, những người đủ tiêu chuẩn đã được lọt vào danh sách các ứng cử viên.

Kỳ vọng bởi họ đều là những người đủ năng lực để có thể thay mình quyết định những vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh nhà.

Kỳ vọng những năm tới, Hà Tĩnh cũng như cả nước sẽ sớm vượt qua khó khăn, thách thức, tạo đà phát triển đi lên.

Lá phiếu niềm tin

Lá phiếu niềm tin, lá phiếu trách nhiệm. Gần 860 ngàn cử tri Hà Tĩnh trong sáng hôm nay (23/5/2021), sẽ cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong ngày hội non sông.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.