Lý do Messi và nhiều cầu thủ Argentina được xóa thẻ sau trận gặp Hà Lan

Theo điều lệ của World Cup 2022, các thẻ vàng từ vòng tứ kết trở về trước sẽ không được cộng dồn cho giai đoạn tiếp theo của giải, trừ trường hợp những người đã lãnh đủ 2 thẻ vàng.

Argentina có đến 8 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận tứ kết gặp Hà Lan rạng sáng nay (10/12), theo giờ Việt Nam, hầu hết rơi vào các trụ cột: Messi, 3 trung vệ Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martinez, hậu vệ trái Acuna, cùng 3 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, gồm hậu vệ phải Montiel, tiền vệ Paredes và trung vệ Pezzella.

Tính luôn trợ lý HLV Walter Samuel cũng phải nhận thẻ vàng từ đầu trận, do lỗi phản ứng trọng tài, Argentina nhận tổng cộng 9 thẻ vàng chỉ riêng trận gặp Hà Lan vừa kết thúc.

Lý do Messi và nhiều cầu thủ Argentina được xóa thẻ sau trận gặp Hà Lan

Messi là một trong 9 thành viên của đội Argentina (8 cầu thủ cùng trợ lý HLV Walter Samuel) nhận thẻ vàng trong trận đấu với Hà Lan (Ảnh: Getty).

Danh sách những cầu thủ đã nhận thẻ của đôi bên, trong trận Argentina - Hà Lan rạng sáng nay, trận đấu có rất nhiều va chạm, nhiều pha phạm lỗi và cả những màn xô đẩy qua lại lẫn nhau.

Nếu số thẻ vàng này được giữ nguyên đến sau trận tứ kết, Argentina sẽ đối diện nhiều khó khăn, vì không loại trừ khả năng các cầu thủ của họ sẽ nhận tiếp các thẻ vàng trong trận bán kết với Croatia, vốn được dự báo sẽ rất căng thẳng, không kém trận tứ kết.

Khi đó, giả sử Argentina có vào chung kết, họ cũng sẽ đối diện với tổn thất lực lượng nghiêm trọng, bởi bất cứ người nào trong số các trụ cột như Messi, Otamendi, Romero, Lisandro Martinez, nếu nhận thêm thẻ vàng ở bán kết, cũng là thiệt thòi không thể bù đắp cho đội bóng xứ Tango.

Tuy nhiên, điều lệ của World Cup 2022 quy định, các thẻ vàng từ vòng tứ kết trở về trước sẽ không còn hiệu lực kể từ vòng bán kết trở đi, trừ những trường hợp đã nhận đủ 2 thẻ vàng trong 2 trận đấu khác nhau trước đó.

Lý do Messi và nhiều cầu thủ Argentina được xóa thẻ sau trận gặp Hà Lan

Chỉ có hậu vệ phải Montiel và hậu vệ trái Acuna là bị treo giò trong trận bán kết gặp Croatia, sau khi đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu khác nhau tính từ đầu vòng bảng (Ảnh: Getty).

Điều này đồng nghĩa với việc Argentina chỉ chịu tổn thất vì 2 thẻ vàng ở trận gặp Hà Lan vừa rồi, liên quan đến hậu vệ cánh trái Acuna (trước đó anh từng nhận một thẻ vàng khác trong trận gặp Ba Lan ở vòng bảng) và hậu vệ phải Montiel (từng nhận thẻ vàng trong trận gặp Mexico ở vòng bảng).

Hai cầu thủ nói trên sẽ bị “treo giò” ở trận bán kết Argentina - Croatia diễn ra rạng sáng 14/12 (theo giờ Việt Nam), còn những cầu thủ khác sẽ được xóa thẻ hoàn toàn. Nếu Messi, Otamendi, Romero, Lisandro Martinez, Pezzella và Paredes chỉ nhận thêm một thẻ vàng ở bán kết, họ cũng sẽ không bị treo giò ở trận tiếp theo (trận chung kết hoặc tranh hạng ba).

Đây là chi tiết rất quan trọng, giúp các cầu thủ Argentina quyết đoán hơn trong các pha va chạm, nhất là trong các phạm lỗi chiến thuật nếu buộc phải làm như vậy (ví dụ buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn đợt phản công có nguy cơ dẫn đến bàn thắng của đối thủ) mà không lo án treo giò lơ lửng trên đầu.

Lý do Messi và nhiều cầu thủ Argentina được xóa thẻ sau trận gặp Hà Lan

Dĩ nhiên, quy định là quy định chung, các đội khác cũng sẽ hưởng lợi tương tự như Argentina, nếu họ vượt qua vòng tứ kết và các cầu thủ của họ mới chỉ nhận một thẻ vàng từ đầu giải cho đến trước vòng bán kết.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.