Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng

Man United lại thêm một mùa giải đói danh hiệu và họ cần tới một cuộc đại cách mạng về đội hình. Và để siêu kế hoạch này thành công, số tiền mà Quỷ đỏ cần ném vào phiên chợ Hè 2019 có thể lên tới... nửa tỷ bảng. Liệu Solskjaer sẽ mua những ai và bán những ai để dọn đường cho dàn sao mới tới Old Trafford?

Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng

Dát vàng cả 3 tuyến

Ngay từ khi mùa bóng chưa kết thúc, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã xác định sẽ xới tung phiên chợ Hè 2019 để mua ít nhất… 6 tân binh. Đó là số lượng cầu thủ tối thiểu mà Solskjaer cần để gây dựng lại Quỷ đỏ từ đống đổ nát hiện tại. Mua sắm đã trở thành lối đi không thể khác dẫn tới thành công trong thời đại bóng đá kim tiền.

Theo thống kê, trong 10 năm qua, Man City đã chi tới 1,3 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ. Đến cả một đội bóng hiếm khi nào chi mạnh tay như Liverpool cũng đã phải cắn răng thực hiện 2 siêu hợp đồng với thủ thành Alisson và trung vệ Virgil van Dijk mới có vinh quang ngày hôm nay. Cũng chính vì vậy, BLĐ Man United cần phải xác định rõ tư tưởng: Đã chơi thì chơi lớn hẳn một lần.

Cứ mạnh dạn đặt giả thuyết BLĐ Man United sẵn sàng chi lớn, liệu Man United cần những ngôi sao ở vị trí nào để khoác lên mình diện mạo mới vào mùa tới? Hàng thủ sẽ là nơi chứng kiến nhiều cuộc biến động nhất. Antonio Valencia đã ra đi, Matteo Darmian nhiều khả năng nối gót. Những cầu thủ ở lại như Ashley Young, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly… đã không còn đáp ứng được những trận cầu đỉnh cao. Toàn bộ những vị trí này đều cần “thay máu”.

Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng

Quỷ đỏ cần mạnh dạn đưa về những cầu thủ tầm cỡ Sancho (ảnh trên) và Aaron Wan-Bissaka nếu muốn chinh phục các danh hiệu

Và Solskjaer đã nhắm tới những ai? Theo Daily Mail, thực tế thì Solskjaer mê mẩn nhất trung vệ Matthijs de Ligt (Ajax). Đáng tiếc, đối thủ mà Man United cần đấu tranh để giành De Ligt lại là Barcelona – nơi mà De Ligt có đồng đội Frenkie De Jong chờ sẵn. Cũng chính vì vậy, Quỷ đỏ sẽ buộc phải chi rất lớn để có gã khổng lồ Kalidou Koulibaly.

Mới đây, Man United đã bị Napoli từ chối mức giá hỏi mua lên tới... 95 triệu bảng. Tuy nhiên, nếu chi hơn 100 triệu bảng để mang về Old Trafford một cầu thủ có thể tạo hiệu ứng như Van Dijk tạo ra ở Liverpool thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Bán Pogba, Sanchez để mở đường cho sao mới

Ở cánh phải, Thomas Meunier (PSG) và Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) là 2 cầu thủ Solskjaer nhắm tới thay thế Valencia. Giới chuyên môn nghiêng về Wan-Bissaka. Theo miêu tả của HLV Roy Hodgson, “Wan-Bissaka thi đấu như một robot đá bóng”. Cầu thủ này tắc bóng cực chuẩn, trẻ trung, leo biên giỏi, hỗ trợ tấn công tốt, từng khiến Eden Hazard bế tắc hoàn toàn. Wan-Bissaka là khoản đầu tư thông minh hơn so với một Meunier đã bước vào tuổi 28.

Hàng tiền vệ cũng cần “thay máu” mạnh. Theo Guardian, Man United đã rất nhiều lần hỏi mua sao trẻ Jadon Sancho (Dortmund) nhưng chưa có đột phá. Sancho cũng là một khoản đầu tư thông minh. Hiệu ứng mà cầu thủ này tạo ra ở Bundesliga hứa hẹn sẽ thổi vào hàng công khô khan ý tưởng của Man United những làn gió mới.

Joao Felix (Benfica) là phương án có thể đem tới sự đa dạng trong lối chơi của M.U. Sau sự ra đi Juan Mata, M.U thiếu một hộ công giàu sức sáng tạo như Felix, chơi sau lưng tiền đạo cắm. Mặt khác, Felix có thể chơi như số 9 ảo khi cần, nhất là trong trường hợp HLV Solskjaer không thể tin tưởng Lukaku hoàn toàn.

Man United & siêu kế hoạch... 500 triệu bảng

Ngoài những vị trí đang thiếu đi một ngôi sao lớn gánh vác, Solskjaer cũng hy vọng có thể thay luôn cả tấm lá chắn tuyến giữa khi nhắm tới Declan Rice (West Ham) và Tanguy Ndombele (Lyon). Hai cầu thủ này một thủ, một công sẽ giúp cho lối chơi của Solskjaer vận hành, xoay chuyển đa dạng hơn.

Và để dọn dẹp cho những ngôi sao mới gia nhập Old Trafford, Man United nhiều khả năng sẽ mạnh tay thanh lý những cầu thủ hưởng lương cao nhưng đóng góp không tương xứng. Paul Pogba đứng trước viễn cảnh ra đi, còn Alexis Sanchez thì chắc chắn không còn cửa ở lại. Man United thậm chí còn ngỏ ý hỗ trợ 50% lương của Sanchez cho bất kỳ CLB nào hảo tâm rước cầu thủ này.

Theo tính toán của tờ Daily Mail, để có thể mua sắm một cách dư dả, tạo cho đội hình Man United trạng thái lý tưởng “mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ giỏi đảm nhiệm”, số tiền Quỷ đỏ phải chi ra có thể lên tới 500 triệu bảng.

225 - Số tiền lớn nhất trong lịch sử được tiêu chỉ trong một phiên chợ Hè đang thuộc về Man City. Mùa 2017/18, Man xanh chi tới 225 triệu bảng để mang về Etihad tới 8 tân binh. Liệu Man United có phá kỷ lục này?

Theo Bongda+

Đọc thêm

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

PSG vùi dập Inter Miami 4-0

Đêm 29/6, PSG hoàn toàn áp đảo trước Inter Miami ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8, FIFA Club World Cup.
Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Bóng đá Brazil thách thức châu Âu tại Club World Cup

Các đại diện Brazil đang khuấy đảo FIFA Club World Cup 2025™ với chuỗi trận bất bại, đè bẹp cả những gã khổng lồ châu Âu. Phải chăng đây là dấu hiệu cho sự trở lại của một đế chế bóng đá từng thống trị thế giới?
Tạm biệt Lương Xuân Trường

Tạm biệt Lương Xuân Trường

Lương Xuân Trường đã nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vậy là, từ mùa giải sau, người hâm mộ Hà Tĩnh sẽ không còn chứng kiến những bước chạy của chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang trong màu áo đội bóng con cưng.
CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

CLB Nam Định vô địch V-League 2024-25

Các bàn thắng của Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông đã giúp Nam Định thắng 2-0 trên sân Quảng Nam ở vòng 25 V-League 2024-25, diễn ra vào tối 15/6. Nam Định lên ngôi vô địch sớm một lượt trận
Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Chuyện khó tin về cầu thủ 'đen đủi nhất' ĐT Việt Nam

Sau nhiều năm đợi chờ, cuối cùng Đặng Văn Tới cũng được trao cơ hội. Dù có thể chỉ là một phương án “chữa cháy”, nhưng việc được góp mặt lần đầu tiên ở ĐTQG là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ từng được ví là “đen đủi nhất” của ĐT Việt Nam.
UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA sửa luật đá phạt đền

UEFA thay đổi luật đá phạt đền liên quan đến tình huống chạm bóng 2 lần của Julian Alvarez khi Atletico Madrid thua Real Madrid ở loạt sút luân lưu thuộc vòng 1/8 Champions League hôm 13/3.